Sau khi ra tay cực kỳ tàn nhẫn với cô gái, Tạ Duy Khanh bỏ trốn về Thái Bình nhưng bị công an vây bắt, nghi phạm liền tự sát nhưng may sao bất thành
Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án cô gái trẻ bị sát hại, phân mảnh thi thể vứt trên sông Hồng. Nạn nhân là một cô gái còn rất trẻ, từng lọt Top 3 một cuộc thi sắc đẹp.
Nghi phạm là Tạ Duy Khanh (SN 1985, quê ở Thái Bình, trú tại khu đô thị Ocean Park, huyện Gia Lâm).
Sau khi gây án, Khanh liền bỏ trốn về quê ở Thái Bình. Ngay trong đêm 14/10, lực lượng công an đã vây bắt hắn tại nhà riêng.
Thời điểm bị bắt, Khanh dùng dao tự sát nhưng không thành và được các cán bộ công an đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Hiện nghi phạm đang được điều trị dưới sự giám sát siêu nghiêm ngặt của cảnh sát.
Chiều 13/10, người dân chài lưới trên sông Hồng phát hiện một số phần của thi thể nạn nhân tại bãi cát, thuộc địa phận thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng.
Lực lượng chức năng sau đó phát hiện phần thi thể còn lại của nạn nhân tại bờ sông dưới chân Miếu Bản, làng Giang Cao.
Nguồn: soha.vn