Huou008599
New member
Trời ơi, tin buồn quá Dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức cứu chữa, nhưng do chấn thương quá nặng, chị công nhân bị cây đổ trúng đã không qua khỏi sau 1 ngày điều trị. Nghe mà xót xa, chị cố gắng đi làm kiếm tiền chữa bệnh tim bẩm sinh cho con nhưng lại gặp nạn như vậy...
Ngày 8/8, người thân của chị Lâm Thị Diễm (25 tuổi, quê Bạc Liêu) cho biết đang trên đường đưa thi hài về quê lo hậu sự sau 1 ngày cố gắng cứu chữa.
Sự việc xảy ra như này: chị Diễm đang làm công nhân tại khu chế xuất Linh Trung 1 (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. HCM). Hôm đó chị ngồi ven đường B (đoạn trước công ty Domex Việt Nam) ăn bánh mì, chờ giờ vào ca. Ai ngờ một nhánh cây dầu cổ thụ từ độ cao khoảng 40m rơi xuống đập ngay vào đầu chị
Ngay lập tức, chị được đưa đến Bệnh viện Việt Thắng (quận Thủ Đức) cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán chị bị gãy chân, gãy xương sườn từ thứ 3 đến thứ 7, gãy cổ, dập lá lách, chấn thương sọ não... nghe mà đau lòng.
Do tình trạng quá nghiêm trọng, chị được chuyển liên tục từ Bệnh viện đa khoa Thủ Đức lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Dù các y bác sĩ đã nỗ lực gần 1 ngày nhưng chị Diễm vẫn không qua khỏi do vết thương quá nặng.
Nghe hoàn cảnh gia đình mà thương quá đi Hằng ngày chị Diễm làm công nhân ở Khu chế xuất Linh Trung 1, còn chồng làm phụ xe đổ rác với mức lương 4 triệu/tháng. Hai vợ chồng vất vả lắm, cố gắng làm thêm làm thắt để gom góp tiền chữa bệnh tim bẩm sinh cho con, chi phí mổ hơn 100 triệu đồng mà tai nạn lại ập đến bất ngờ thế này.
Nguồn: kenh14.vn