MiuHong8965
New member
Một vụ án kinh hoàng vừa xảy ra ở Ấn Độ khiến dư luận phẫn nộ tột cùng Cô gái trẻ bị chính bố chồng và bác chồng của mình tấn công dã man, rồi giết hại chỉ vì không chịu cải đạo theo yêu cầu của họ.
Nạn nhân là cô Kiran Kumari, 22 tuổi, từng làm nhân viên ở một trại dưỡng lão tại thị trấn Bhurkunda, huyện Ramgarh – cách thành phố Ranchi thủ phủ của bang Jharkhand, Ấn Độ chưa đầy 55km.
Trước đó vào ngày 27/10 vừa qua, cô Kiran đột ngột mất tích luôn. Cảnh sát địa phương lục soát danh sách cuộc gọi và nghi ngờ cô đã bỏ nhà đi theo người tình mới quen tên Aadil Ansari - một thanh niên cùng huyện.
Nhưng vì Aadil không có ở nhà, gia đình anh ta lại từ chối hợp tác nên vụ điều tra bế tắc luôn
Đến ngày 6/11, cảnh sát thị trấn Balidih, huyện Bokaro cùng bang Jharkhand phát hiện một thi thể đang phân hủy, tay chân bị trói chặt trôi dạt vào bờ sông Damodar.
Theo khám nghiệm pháp y ban đầu, nạn nhân có dấu hiệu bị tấn công tập thể trước khi chết nên họ quyết định thu thập bằng chứng, lập hồ sơ rồi tiến hành hỏa táng.
Mãi gần đây, khi biết thi thể vô danh chính là cô Kiran - người đã mất tích hơn một tháng, cơ quan chức năng mới bắt giữ nghi phạm Aadil.
Aadil khai báo những thông tin gây sốc trong quá trình thẩm vấn. Hắn cho biết đã "crush" nạn nhân sau khi... gọi nhầm số điện thoại nhiều lần (??), rồi tán tỉnh khiến cô gái trẻ đồng ý làm người yêu.
Không chỉ vậy, gã này còn bất chấp sự phản đối kịch liệt từ gia đình nhà cô Kiran, dùng đủ chiêu trò dụ dỗ cô bỏ trốn khỏi nhà để cưới luôn và ngay
"Chúng tôi đến sống nhờ nhà người bác ruột ở huyện Bokaro rồi cưới nhau. Nhưng khi phát hiện Kiran theo đạo Hindu trong khi gia đình tôi theo đạo Hồi, bác ấy liền gọi điện báo cho cha tôi.
Cuối cùng hai người họ hẹn gặp ở nhà bác, gây áp lực ép vợ tôi phải cải sang đạo Hồi nhưng không thành. Chúng tôi khẳng định sẽ ở bên nhau mãi mãi dù có chuyện gì xảy ra", nghi phạm Aadil khai.
Cha của Aadil giả vờ chấp nhận, đồng thời yêu cầu cặp đôi phải ra ngoài sống riêng không được nhờ gia đình giúp đỡ nữa.
"Họ đề nghị đưa chúng tôi ra nhà ga gần nhất, bắt tàu đến thành phố Ranchi tìm cuộc sống mới. Nhưng thay vì đi đường bộ, chúng tôi băng qua lối tắt là một khu rừng vắng vẻ.
Vài phút sau, tôi bị cha ruột khống chế và trói vào gốc cây, còn Kiran bị người bác kéo đến bụi rậm gần đó. Dù không nhìn thấy nhưng tôi vẫn nghe tiếng kêu gào thảm thiết của vợ khoảng một tiếng đồng hồ", tên Aadil kể lại.
Theo lời khai của nghi phạm này, khi phát hiện cô Kiran đã chết, ba người họ cùng nhau ném thi thể nạn nhân xuống sông Damodar để che giấu tội ác kinh hoàng của mình
Ông Pardeshi Karmali, cha ruột của cô Kiran đã yêu cầu pháp luật xử lý nghiêm những kẻ độc ác này.
Ngoài ra, một số nhóm theo đường lối Hindu giáo cực đoan cho rằng cô gái trẻ chính là nạn nhân của âm mưu lừa cưới rồi ép cải sang đạo Hồi, hay còn gọi là "Love Jihad". Họ quyết định tổ chức lễ tưởng niệm và biểu tình ở nhiều nơi để đòi lại công lý cho Kiran.
Nguồn: soha.vn