MinHong8660
New member
Để ba mẹ tin rằng quyết định bỏ nghề văn phòng đi bán tàu hủ không phải là "điên" hay phí hoài những năm tháng ngồi giảng đường, Hiệp đã phải "cày cuốc" hết mình trong một khoảng thời gian dài để chứng minh năng lực
Nhiều phụ huynh vẫn tin rằng tấm bằng đại học chính là "chìa khóa vàng" mở cửa tương lai. Họ sẵn sàng làm mọi cách để con vào được đại học. Nhưng đôi khi ước mơ của ba mẹ lại vô tình "đè" lên ước mơ của con cái. Biết bao bạn trẻ phải lầm lũi làm công việc không hề thích, rồi lạc lối không biết mình thực sự muốn gì
Hôm nay mình muốn kể về câu chuyện của Hiệp và gánh tàu hủ siêu đỉnh của cô ở Sài Gòn nè!
Trần Thị Minh Hiệp sinh năm 1987, từng học ngành Tài chính ở trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn. Cô học giỏi các môn tự nhiên, đặc biệt là toán. Nhờ thành tích xịn nên đến năm 4, Hiệp được thầy rủ về công ty làm luôn. Mọi thứ diễn ra khá "smooth", sắp ra trường thì Hiệp còn được thăng chức nữa là cùng
"Nhưng mà mình cảm thấy việc thăng chức chỉ khiến mình áp lực hơn chứ chẳng vinh dự gì cả. Môi trường làm việc quá nhiều cạnh tranh khiến mình nhận ra mình không fit lắm" - thế là sau khi tốt nghiệp, Hiệp xin nghỉ để dành thời gian tìm hiểu bản thân, xem mình thực sự muốn làm gì.
Như một duyên số, Hiệp tiếp cận với thiền và dành thời gian suy ngẫm về bản thân. Khi đã bình tâm hơn, Hiệp nhận ra con đường mình muốn đi không hoàn toàn giống với những gì ba mẹ mong đợi
Ba mẹ Hiệp cũng như nhiều phụ huynh khác, đều mong con có cuộc sống ổn định, êm đềm. Nhưng rõ ràng thời đại đã khác rồi, giới trẻ bây giờ cần nhiều hơn hai chữ "ổn định". Họ có những hoài bão riêng, những khát vọng riêng và điều đó vô tình tạo nên khoảng cách thế hệ
"Nếu chúng ta giỏi và độc lập tài chính thì hoàn toàn có thể chọn cuộc sống riêng theo đam mê, tách khỏi gia đình. Nhưng liệu chúng ta có thực sự vui khi đi một mình trên con đường đã chọn không? Mình tin trong sâu thẳm ai cũng mong gia đình hiểu và ủng hộ" - Hiệp chia sẻ.
6 năm trước, khi Hiệp quyết định không xin việc công ty nào nữa mà mở quán bán tàu hủ, cô đã gặp phải sự phản đối kịch liệt từ ba mẹ và cả người yêu. Khó có phụ huynh nào chấp nhận việc con mình miệt mài mấy năm trời trên giảng đường rồi cuối cùng đi làm công việc "chân tay" vất vả. Đó là chưa kể những lời ra tiếng vào từ người thân, hàng xóm: "Chắc con bà đó học dở nên chẳng xin được công ty nào tốt", "Học đại học mà đi bán tàu hủ, tệ thế", "Đi học tốn tiền ba mẹ rồi cuối cùng đi bán hàng"...
Hiệp vui vẻ nói rằng phụ huynh Việt Nam có quan niệm: Không nghe lời = không thương. Nên họ thường buồn lòng khi con cái không đi theo định hướng của họ.
Định kiến vốn là một bức tường cao ngất, nhưng Hiệp chưa bao giờ ép ba mẹ phải nghe theo mình. Cô chọn một con đường đúng đắn, và cố gắng làm thật tốt để ba mẹ dần thay đổi suy nghĩ. Đương nhiên là mất khá nhiều thời gian để cả hai phía cùng bước đi chung trên một hướng ️
Miệt mài học cách nấu tàu hủ trên internet, trải qua vô số lần "fail", cuối cùng Hiệp cũng tìm ra cách nấu tàu hủ không dùng hương liệu tổng hợp mà vẫn giữ được hương vị nguyên chất. Tiệm tàu hủ của Hiệp được đông đảo khách hàng yêu thích nhờ chất lượng sản phẩm. Thu nhập từ tiệm khá ổn tạo niềm tin cho ba mẹ. Vài năm gần đây ba mẹ Hiệp đã không còn phản đối việc cô từ bỏ tấm bằng đại học để theo đuổi công việc mình thích
Nguồn: kenh14.vn