Cô gái tố nhà chồng đối xử bạc bẽo nhưng đoạn kết twist chấn động khiến dân mạng "câm nín"

74e6963d65e7c2214b52.jpg


Ơ kìa, ai ngờ đâu một câu chuyện tưởng như drama nhà chồng nàng dâu thông thường lại có twist "chấn động cõi mạng" đến thế! Đọc xong chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm luôn á ‍♀️

Ai cũng biết việc lấy chồng rồi thì phụ nữ trở thành vợ, làm dâu rồi làm mẹ. Nên được chồng yêu thương, bố mẹ chồng đỡ đần chính là điều mà hội chị em nào cũng mong ước cả.

Nhưng mà thực tế thì cuộc sống không phải lúc nào cũng như mơ đâu nhé! Có người về nhà chồng được cưng như trứng mỏng, nhưng cũng có vô số case éo le khiến người ta rơi nước mắt luôn đó

Mới đây trên MXH xuất hiện bài tâm sự siêu dài của một mẹ bỉm trẻ. Đọc đến đâu thương đến đó... nhưng đọc hết thì "ơ kìa sao lại thế này" luôn á!

97bd7d0965817d838c1f.png


Theo như lời cô gái kể thì gia đình chồng đối xử với mình khá bạc bẽo. Con dâu lớn và cháu lớn nhà anh chị chồng thì được ông bà yêu thương hết mực, còn đứa bé của cô vừa mới sinh ra lại chẳng được chăm chút gì cả.

Không những thế, cô còn than phiền việc đang trong tháng cữ mà đã phải đứng dậy làm việc, chồng thì không support, bố mẹ chồng cũng chẳng chăm sóc như bao người khác. Ức chế và tủi thân lắm luôn

Đỉnh điểm là khi con đầy tháng, vợ chồng cô muốn làm mấy mâm cơm mời gia đình bên ngoại lên nhưng bố chồng không chịu đồng ý, xích mích liên miên.

Nghe cô kể về tình cảnh khổ sở, bố mẹ chồng thiếu thương yêu cộng thêm chồng lười nhác nhu nhược... hội chị em ai cũng rưng rưng, muốn vào an ủi cô gái vài câu. Nhưng mà đọc đến đoạn cuối thì ai nấy đều... ngã ngửa luôn á!

65e47340c1c9e71d92be.png


Cụ thể là cô gái thẳng thắn thừa nhận đứa bé KHÔNG PHẢI CON CỦA CHỒNG mà là con của cô với người yêu cũ!!! Chồng cô có biết và chấp nhận chứ bố mẹ hai bên thì không ai hay biết gì cả

Trước tình huống này, cô đăng đàn hỏi có nên chấm dứt cuộc hôn nhân không. Và lúc này dân mạng mới ném "gạch đá" rào rào vì quá bức xúc!

Chị Gum Mi comment thẳng: "Thà không có đoạn kết em còn thông cảm tí. Cái kết đắng quá cho anh chồng."

Hay như chị Thanh Nguyên khuyên: "Stop thôi bạn ơi. Đợi ông bà biết là còn bị chửi nữa."

Chị Thanh Kute cũng thật thà: "Bạn viết chuyện đúng kiểu ăn nhau câu chốt ấy. Đang say mê đọc mà đến đoạn cuối khựng lại luôn."

72d21b80e6d2e9dd9325.png


Hầu hết chị em sau khi đọc xong đều chỉ focus vào đoạn kết về thân phận của đứa bé, chứ chẳng ai còn để tâm đến chuyện bố mẹ chồng đối xử thế nào nữa cả!

Mọi người khuyên cô nên chấm dứt cuộc hôn nhân này đi, vì một khi mọi chuyện vỡ lở ra sẽ vô cùng tồi tệ. Chứ chẳng ai muốn bị lừa dối chuyện máu mủ ruột rà cả, nếu lừa dối họ nhiều năm thì sau này hậu quả sẽ khôn lường lắm

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top