Thông tin về cô A - người từng tố cáo nam diễn viên Uhm Tae Woong xâm hại tình dục mới được hé lộ và netizen đang hoang mang tột độ!
Hồi ngày 23/8 vừa qua, các trang tin Hàn rần rần đưa tin nam diễn viên vốn có hình ảnh "sạch như nước cất" Uhm Tae Woong bị một chị gái 30 tuổi tố "làm bậy". Cô này đã nộp đơn lên sở cảnh sát Bundang vào ngày 15/7, khai báo bản thân bị nam diễn viên cưỡng bức tại một phòng mát-xa "không bán dâm đâu nha" vào tháng 1/2016.
Plot twist ở đây là gì các bạn ơi! Theo nguồn tin được công bố, cô A này trước đó đã bị cảnh sát sờ gáy từ ngày 12/7 vì một vụ khác. Rồi đột nhiên 3 ngày sau mới quyết định... tố ngược Uhm Tae Woong. Danh tính của A được giữ kín cho đến sáng nay (24/8), khi cảnh sát chính thức ra mặt confirm: A thực ra là "thánh lừa đảo" suốt 7 năm trời luôn!
Theo báo chí Hàn hé lộ, A có "skill" chuyên nhận tiền ứng trước rồi... 36 kế chạy là kế. Cô ta được cho là đã "múa" chiêu này được mấy năm trời. Tháng 7/2012, A hứa hẹn với một cơ sở giải trí người lớn ở thành phố Uijeongbu rằng sẽ vào làm và xin ứng trước. Vừa cầm 6 triệu won (gần 120 triệu đồng), cô chị bay màu không để lại dấu vết gì hết!
Không dừng lại ở đó, A còn bị tố làm y chang vụ này tại quán bar karaoke ở Chungju với số tiền 6 triệu won (gần 120 triệu đồng). Lần này cô ta còn khai man là đang mắc nợ nơi làm cũ, xin ứng tiền để trả nợ rồi sẽ làm việc ở đây. Thế là lại một lần nữa "ăn xong biến"
Theo điều tra, A đã lặp lại hành vi này ở khắp nơi như Icheon, Yangpyeong, Siheung... Tổng số tiền cảnh sát nghi ngờ A "cuỗm" được là khoảng 33 triệu won (tầm 660 triệu đồng luôn đó các bạn)!
Còn về vụ cáo buộc liên quan đến Uhm Tae Woong, phía đại diện của nam diễn viên đã phủ nhận toàn bộ và đang chờ kết quả điều tra chính thức từ cảnh sát.
Nguồn: Soompi
Nguồn: kenh14.vn