Cô gái thường xuyên làm việc không ai làm, được thăng chức vị trí không ngờ tới khiến cả công ty phục sát đất

CuaTutu6439

New member
6aba82a7d54522e85670.jpg


Vị trí mới của cô bạn này khiến cả công ty sốc xỉu, nhưng ai cũng phải công nhận là xứng đáng cực kỳ luôn!

Chuyện về Tiểu Hắc - cô gái "ngốc" hóa ra lại thông minh nhất công ty

Tiểu Hắc mới được thăng chức gần đây. Nghe qua thì có vẻ bình thường, nhưng plot twist ở chỗ: xét về năng lực hay kinh nghiệm, cô không phải người xịn nhất công ty đâu nha. Nhưng cô có một skill mà hiếm ai có được - đó là không sợ chịu thiệt!

229f1139b98f596f9016.jpg


Lúc mới quen, nhiều người nghĩ Tiểu Hắc hơi ngây thơ, nhưng càng về sau càng hiểu: đừng bao giờ coi thường người biết chịu thiệt. Người không biết chịu thiệt có thể là người thông minh, còn người biết chịu thiệt mới là người có trí tuệ thật sự đó nha!

Cả công ty không ai làm, chỉ có mình cô làm

Công ty của họ quy mô nhỏ, mỗi người một việc, không ai rảnh cả. Muốn xin nghỉ phải tìm người làm thay - nghe thôi đã thấy đau đầu rồi đúng không?

Không ai thích làm hộ cho người khác đâu. Một người làm việc hai người mà lương vẫn y chang - ai mà chịu? Thế nhưng trong công ty, ngoài Tiểu Hắc ra thì chẳng có ai tình nguyện làm việc này cả!

488de0d7ba97938ad6b6.jpg


Plot twist: Từ trợ lý lên thẳng trợ lý giám đốc

Tiểu Hắc làm trợ lý phòng nghiệp vụ. Có lần một chị ở phòng nghiên cứu và phát triển xin nghỉ phép kết hôn, mà trong phòng chẳng ai tình nguyện nhận việc của chị ấy cả.

Đợt đó phòng nghiên cứu đang bận muốn chết, ai cũng có núi việc phải làm rồi, nên không ai muốn gánh thêm. Giám đốc đang bí đến nơi rồi thì Tiểu Hắc đứng ra nhận luôn!

81f988724b342ce9945c.jpg


Từ đó về sau, cứ có ai xin nghỉ là mọi người nghĩ đến Tiểu Hắc đầu tiên.

Trong 3 năm làm việc, Tiểu Hắc nhận làm thay không biết bao nhiêu lần. Nhưng nhờ đó mà cô học hỏi được siêu nhiều thứ và rèn luyện kỹ năng max level luôn á!

Đến giờ trong công ty, ngoài giám đốc và Tiểu Hắc ra, không ai hiểu rõ mọi khâu công việc từ A-Z cả.

Cái kết ngọt ngào

Khi giám đốc mang thai lần hai và phải nghỉ thai sản sớm hơn dự định vì vấn đề sức khỏe, Tiểu Hắc được đề bạt thẳng lên làm trợ lý giám đốc! Trong thời gian sếp nghỉ, cô được toàn quyền thay giám đốc giải quyết mọi việc luôn.

Lần thăng chức này khiến cả Tiểu Hắc lẫn đồng nghiệp đều sốc, nhưng ai cũng phải công nhận là thuyết phục 100% không chê vào đâu được!

Có người từng nói: "Trên đời này, chỉ có 1% số người chịu thiệt một chút mà đổi lại được rất nhiều lợi ích. Còn 99% còn lại vì chiếm chút lợi nhỏ mà phải chịu thiệt lớn. Phần lớn những người thành công nằm trong số 1% kia."

Tiểu Hắc chính là thuộc team 1% đó! ✨

61563e4e2deb829b4b7b.png


Càng tính toán thiệt hơn càng nhận lại được ít

Những người luôn so đo tính toán từng chút trong công việc được phân công, sợ bản thân phải làm nhiều hơn người khác sẽ tự đánh mất cơ hội được rèn luyện và học hỏi đó bạn ei.

Chỉ vì chút lợi nhỏ trước mắt, họ không nhìn thấy lợi ích to lớn của việc chịu thiệt, cũng như phần thưởng đang chờ đợi nếu họ sẵn sàng xông pha, đảm đương cả những việc không thuộc trách nhiệm của mình.

1038d91ccf42cd5301f5.jpg


Nhưng người sợ chịu thiệt luôn có suy nghĩ đề phòng người khác, mà không biết cân nhắc cái lợi cái hại. Vì suy nghĩ hẹp hòi nên họ không muốn chịu thiệt thòi dù chỉ một chút.

Càng sợ phải chịu thiệt càng dễ vì cái lợi trước mắt mà chịu tổn thất, vì tầm nhìn hạn hẹp mà nhặt được hạt vừng mất cả dưa hấu, vì chút lợi nhỏ trước mắt mà đánh mất cơ hội thành công về sau.

Kết luận: Một người biết chịu thiệt sẽ luôn đạt được nhiều hơn là mất đi. "Mất" đối với họ có thể là một loại trả giá cũng là một loại đầu tư, trong từ điển của họ không có từ "tổn thất" đâu nha!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top