Mãi đến 6h30 sáng hôm sau, cô gái mới ngỡ ngàng biết nhà trọ của mình vừa xảy ra bi kịch kinh hoàng
Nửa đêm ngày 24/5, vụ cháy lớn tại nhà trọ ngách 43/98 Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) đã khiến 14 người tử vong. Lúc đó, khói đen bao trùm gần như cả ngôi nhà, nhiều người không kịp thoát thân. Chỉ một vài người may mắn sống sót sau thảm kịch này.
Trong số đó, may mắn nhất phải kể đến một cô gái trẻ đang ở trọ trong nhà này. Chỉ vì đi chơi về muộn mà cô đã thoát khỏi tử thần một cách thần kỳ
Trả lời phỏng vấn VTV24, cô gái cho biết đã thuê nhà ở trọ từ tháng 1/2024, đang dự tính chuyển đi vào đầu tháng sau.
Tối 23/4, khoảng 22h30 cô đã về nhà trọ. Đang định đi ngủ thì được bạn rủ đi uống nước, cô gái nhận lời luôn. Đến khoảng 23h08, cô trở về nhà. Nhưng lúc này chủ trọ đã khóa cổng rồi, cô gái không vào được nên đã sang nhà trọ của bạn ở gần đó để ngủ nhờ.
Thời điểm nhà trọ xảy ra vụ cháy, cô hoàn toàn không hề hay biết gì. "Em không quen ai trong nhà trọ và cũng không được báo tin gì. Đến 6h30 em mới biết tin, hơi sốc vì không nghĩ việc này xảy ra tại nơi mình ở.
Em đã lên phường lấy lời khai. Sáng em cũng vào gần hiện trường thì nghe các chú cứu hộ nói mọi người đạp cửa phòng để giải cứu, thấy phòng em không có người nên bỏ qua. Phòng em nghe nói lại là không bị thiệt hại gì nhiều".
Cô gái chia sẻ thêm, tài sản đáng giá nhất của mình là chiếc xe máy. Cô làm việc liên quan đến giấy tờ, có giữ hồ sơ gốc giấy tờ của khách hàng tại phòng, có thể bị thiệt hại nhưng chưa rõ ảnh hưởng ra sao
Tính đến sáng ngày 24/5, theo cơ quan chức năng đã có 14 người tử vong trong vụ cháy ở Trung Kính. Đây được đánh giá là đám cháy thảm khốc tiếp theo xảy ra sau vụ hỏa hoạn tại chung cư mini trên phố Khương Hạ vào tháng 9/2023
Một số hình ảnh ở hiện trường:
Nguồn: soha.vn