Hơn 11h đêm cô gái trẻ đã về đến cổng nhà trọ nhưng do cô chủ nhà đã khóa cửa nên bèn sang nhà bạn ngủ nhờ. Mãi đến sáng hôm sau, cô gái mới đọc được thông báo về vụ hỏa hoạn và vội vã trở về dãy trọ.
Liên quan đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra ở ngôi nhà trong ngõ 119 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội khiến 17 người thương vong, hiện trường vẫn đang được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.
Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiếp cận hiện trường vụ cháy, sử dụng thang dây, phá cửa cứu được 7 người thoát nạn trong vụ cháy ngôi nhà ở ngõ phố Trung Kính, quận Cầu Giấy.
Bên cạnh đó, xuất hiện trên livestream của VTV, 1 cô gái trẻ đã chia sẻ câu chuyện may mắn đến không tưởng khi thoát chết trong vụ cháy nhà trọ xảy ra tại ngõ 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Chia sẻ với PV, cô gái cho biết mình bắt đầu thuê nhà trọ từ đầu tháng 1/2024 và có dự định sẽ chuyển khỏi khu trọ vào đầu tháng tới (tháng 6/2024).
"Tối qua, khoảng 10h30 mình đã về đến phòng trọ nhưng nghĩ sao sao ấy nên mình đã đi uống nước cùng với bạn. Đến 11h08 mình có đứng ở cửa nhưng cô chủ trọ đã đóng cửa rồi nên mình sang phòng của bạn để ngủ. Mình thấy thông báo 12h30 xảy ra vụ cháy thì mình không biết và cũng không có ở nhà", cô gái kể lại.
Cô gái cho biết, cô hoàn toàn không nắm được thông tin vụ cháy vì cũng không quen ai ở dãy trọ. Mãi đến sáng hôm sau, khi trở lại khu trọ cô gái mới biết được thông tin về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này.
"Khoảng 6h30 sáng nay mình mới biết tin nên trở về luôn, thực sự là mình cảm thấy hơi sốc vì chưa bao giờ mình nghĩ hỏa hoạn sẽ xảy ra ngay chính ngôi nhà mình ở", cô gái tâm sự.
Cũng theo chia sẻ của cô gái, vụ cháy đã thiêu rụi chiếc xe máy để tại khu trọ. Bên cạnh đó, còn một số giấy tờ, hồ sơ gốc của khách hàng ở bên trong phòng cũng có nguy cơ bị hư hỏng, thiêu rụi.
"Mình không biết ở trong đó bây giờ như thế nào, về hiện trạng phòng thì các chú bảo không vấn đề gì nên mình lo lắng một số hồ sơ, giấy tờ sẽ bị ảnh hưởng, hư hỏng sau vụ cháy", cô gái chia sẻ.
Cô gái này cho biết, do thời gian ở phòng khá ít và ban ngày đi làm ở công ty nên không có thời gian tham gia các khóa PCCC ở phường tuy nhiên có tham gia trang bị kiến thức PCCC và kỹ năng thoát hiểm ở cơ quan.
Như đã đưa tin, vào khoảng 00h46 phút, ngày 24/5, UBND phường, Công an phường Trung Hòa nhận được thông tin báo cháy từ công dân tại số nhà địa chỉ số 1 ngõ 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Sau đó đã báo cáo, huy động nhiều phương tiện, cùng hàng loạt cán bộ chiến sĩ từ quận Cầu Giấy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và lực lượng của TP Hà Nội tới hiện trường chữa cháy.
Đến khoảng 1h15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang các hộ gia đình liền kề. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục tổ chức phun nước chữa cháy, làm mát cấu kiện, tổ chức tìm kiếm người bị nạn và cứu nạn. Đến hồi 1h26 phút, ngày cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và tiếp tục tổ chức tìm kiếm người bị nạn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã cứu nạn được 7 người. Tính đến 7h30, vụ cháy khiến 14 người chết, 3 người bị thương
Ngôi nhà xảy ra cháy tại số 1 ngách 43/98/31 Trung Kính, đây là nhà ở gia đình, cho thuê để ở trọ và sửa chữa xe điện. Ngôi nhà cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m.
Ngôi nhà xảy ra cháy quy mô gồm 1 nhà 2 tầng, 1 tum bố trí sân phơi thoáng và 1 dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150m2 trên tổng diện tích khu đất xây dựng là 205m2, phần diện tích còn lại khoảng 55m2 là sân trống bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện.
Nguồn: soha.vn
Liên quan đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra ở ngôi nhà trong ngõ 119 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội khiến 17 người thương vong, hiện trường vẫn đang được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.
Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiếp cận hiện trường vụ cháy, sử dụng thang dây, phá cửa cứu được 7 người thoát nạn trong vụ cháy ngôi nhà ở ngõ phố Trung Kính, quận Cầu Giấy.
Bên cạnh đó, xuất hiện trên livestream của VTV, 1 cô gái trẻ đã chia sẻ câu chuyện may mắn đến không tưởng khi thoát chết trong vụ cháy nhà trọ xảy ra tại ngõ 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Chia sẻ với PV, cô gái cho biết mình bắt đầu thuê nhà trọ từ đầu tháng 1/2024 và có dự định sẽ chuyển khỏi khu trọ vào đầu tháng tới (tháng 6/2024).
"Tối qua, khoảng 10h30 mình đã về đến phòng trọ nhưng nghĩ sao sao ấy nên mình đã đi uống nước cùng với bạn. Đến 11h08 mình có đứng ở cửa nhưng cô chủ trọ đã đóng cửa rồi nên mình sang phòng của bạn để ngủ. Mình thấy thông báo 12h30 xảy ra vụ cháy thì mình không biết và cũng không có ở nhà", cô gái kể lại.
Cô gái cho biết, cô hoàn toàn không nắm được thông tin vụ cháy vì cũng không quen ai ở dãy trọ. Mãi đến sáng hôm sau, khi trở lại khu trọ cô gái mới biết được thông tin về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này.
"Khoảng 6h30 sáng nay mình mới biết tin nên trở về luôn, thực sự là mình cảm thấy hơi sốc vì chưa bao giờ mình nghĩ hỏa hoạn sẽ xảy ra ngay chính ngôi nhà mình ở", cô gái tâm sự.
Cũng theo chia sẻ của cô gái, vụ cháy đã thiêu rụi chiếc xe máy để tại khu trọ. Bên cạnh đó, còn một số giấy tờ, hồ sơ gốc của khách hàng ở bên trong phòng cũng có nguy cơ bị hư hỏng, thiêu rụi.
"Mình không biết ở trong đó bây giờ như thế nào, về hiện trạng phòng thì các chú bảo không vấn đề gì nên mình lo lắng một số hồ sơ, giấy tờ sẽ bị ảnh hưởng, hư hỏng sau vụ cháy", cô gái chia sẻ.
Cô gái này cho biết, do thời gian ở phòng khá ít và ban ngày đi làm ở công ty nên không có thời gian tham gia các khóa PCCC ở phường tuy nhiên có tham gia trang bị kiến thức PCCC và kỹ năng thoát hiểm ở cơ quan.
Như đã đưa tin, vào khoảng 00h46 phút, ngày 24/5, UBND phường, Công an phường Trung Hòa nhận được thông tin báo cháy từ công dân tại số nhà địa chỉ số 1 ngõ 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Sau đó đã báo cáo, huy động nhiều phương tiện, cùng hàng loạt cán bộ chiến sĩ từ quận Cầu Giấy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và lực lượng của TP Hà Nội tới hiện trường chữa cháy.
Đến khoảng 1h15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang các hộ gia đình liền kề. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục tổ chức phun nước chữa cháy, làm mát cấu kiện, tổ chức tìm kiếm người bị nạn và cứu nạn. Đến hồi 1h26 phút, ngày cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và tiếp tục tổ chức tìm kiếm người bị nạn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã cứu nạn được 7 người. Tính đến 7h30, vụ cháy khiến 14 người chết, 3 người bị thương
Ngôi nhà xảy ra cháy tại số 1 ngách 43/98/31 Trung Kính, đây là nhà ở gia đình, cho thuê để ở trọ và sửa chữa xe điện. Ngôi nhà cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m.
Ngôi nhà xảy ra cháy quy mô gồm 1 nhà 2 tầng, 1 tum bố trí sân phơi thoáng và 1 dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150m2 trên tổng diện tích khu đất xây dựng là 205m2, phần diện tích còn lại khoảng 55m2 là sân trống bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện.
Nguồn: soha.vn