NaiPinky6997
New member
Chỉ sau 3 lần hẹn hò chính thức mà đã quyết định lấy chồng, cô gái xứ Thanh này khiến gia đình và hội bạn thân phải "ố á" hết cả lên đấy!
Nhờ có người bạn thân "làm mai" (kiểu mai mối thời hiện đại ý), Alina Mai (sinh năm 1992), quê ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã có duyên gặp gỡ Alex Đỗ (sinh năm 1976) - một anh Việt kiều Mỹ trong lần anh về Việt Nam du lịch. Ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt, cả hai giữ liên lạc, nhắn tin tám chuyện khoảng 1-2 tuần rồi chính thức "thả thính" nhau luôn!
Hẹn hò được 3-4 tuần thì Alex phải về Mỹ. Cả hai yêu xa trong khoảng 2 tháng trước khi quyết định "về chung một nhà". Alex bay từ Mỹ về Việt Nam làm lễ đám hỏi với Alina. Tính ra, hai người mới chỉ hẹn hò đúng 3 lần thôi nha! Hai bên gia đình đều ngỡ ngàng, ngơ ngác không biết phải nói sao
Nói về lý do "chớp nhoáng" quyết định kết hôn, Alina chia sẻ bản thân từng sợ hãi việc vào hôn nhân vì ở môi trường làm việc cũ, cô gặp nhiều ông chú không nghiêm túc với hạnh phúc gia đình. Mọi thứ thay đổi khi Alina gặp Alex, cô gái trẻ bất ngờ nhận ra trên đời này vẫn còn tồn tại những người đàn ông "không có lỗi"
Alina có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Khi cô mới 2 tuổi, mẹ bỗng dưng mất tích, bố một mình nuôi 6 đứa con ăn học. Khi quyết định lấy chồng xa và theo chồng sang nước ngoài định cư, thay vì buồn bã vì xa bố ở quê nhà, Alina luôn chọn nghĩ theo hướng tích cực. Dù không được ở gần bố, nhưng Alina nghĩ mình sẽ có cơ hội đưa bố đi du lịch, trải nghiệm thêm những vùng đất mới
26 tuổi, Alina sang Mỹ cùng chồng. Cô gái xứ Thanh tâm sự sau khi kết hôn, cuộc đời cô gần như mở ra một trang mới hoàn toàn. Alina "lên đời" không phải vì lấy được chồng giàu có mà cô thấy bản thân đã trưởng thành, chín chắn hơn trong suy nghĩ và hành động. Điều này quan trọng hơn chuyện tiền bạc nhiều nha!
Sang Mỹ, Alina có cuộc sống sung túc hơn, nhưng đó là nhờ cô tự "cày cuốc" chăm chỉ làm việc để kiếm tiền chứ không dựa dẫm vào ai cả đâu!
"Từ ngày bước chân tới Mỹ mình đã làm việc gần như 18-20 tiếng mỗi ngày luôn á. Những ngày mới bắt đầu kinh doanh, mình gần như thức xuyên đêm vì Việt Nam và Mỹ lệch múi giờ rất nhiều. Sau này công việc ổn định hơn, mình tuyển người hỗ trợ ở Việt Nam thì mới có thêm chút thời gian rảnh rỗi.
Thế nhưng vì là người của công việc nên mình không dùng thời gian đó để nghỉ ngơi mà làm thêm một công việc khác nữa chứ sao Công việc mình làm nhiều đến mức mình không thể ở cữ sau sinh được quá 3 ngày.
Ngoài kinh doanh thì thỉnh thoảng mình còn đầu tư chứng khoán và một số mảng kinh doanh khác cùng bạn bè. Thế nên số tiền mình kiếm được cũng tương đương với khối lượng công việc mình đã làm. Mình có thể thoải mái mua sắm, mua xe, xây nhà ở quê cho bố... Mình chưa bao giờ phải ngửa tay xin chồng một đồng nào cả. Cuộc sống của mình tự do về tài chính, tâm lý thoải mái trong chi tiêu", Alina chia sẻ.
Hiện tại, gia đình Alina đang sống trong một ngôi nhà 200m2, trên mảnh đất rộng 2000m2 ở tiểu bang Delaware, Mỹ. Xịn sò không nào!
Alina tâm sự rất thích ngôi nhà này vì có khoảng sân sau rộng mênh mông, nơi cô có thể tha hồ trồng các loại rau Việt Nam để ăn mà không cần lái xe cả tiếng đồng hồ đến chợ châu Á mua. Thời tiết ở khu vực này không quá lạnh, cũng không quá nóng, xung quanh có rất nhiều trường học tốt cho bọn trẻ.
Chồng của Alina đã ở Mỹ gần 30 năm rồi. Anh từng gắn bó với nghề nail rất lâu. Nhưng hiện Alex đã nghỉ, tập trung làm mảng tài chính, chứng khoán "xịn sò" hơn.
Tìm hiểu và đi đến hôn nhân với tốc độ "tên lửa", nhưng hiện tại Alina và chồng có cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn lắm nè!
"Chồng mình không phải là một người lãng mạn lắm đâu. Chúng mình cũng không thường xuyên dành cho nhau những lời có cánh. Nhưng anh luôn biết dành thời gian để chia sẻ với vợ nhiều thứ trong cuộc sống, đặc biệt là trong việc nhà và chăm sóc con cái.
Chúng mình cùng nhau chăm sóc các con. Ngay cả lúc mình bầu bí hay sinh nở vẫn chỉ có 2 vợ chồng tự chăm nhau và cùng nhau chăm con chứ không có bất kỳ sự giúp đỡ của ai cả. Chính vì nhận được sự hỗ trợ "khủng" từ chồng nên mình chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi phải chăm sóc con cái. Hiện tại mình đang lên kế hoạch sinh thêm 1-2 bé nữa nè
Nguồn: kenh14.vn