Mới đây, cộng đồng mạng lại được dịp "nóng mắt" với bài đăng của một cô gái khi thẳng thừng thừa nhận: "Đóng tiền để ra phòng chụp ảnh và thư giãn" trên trang cá nhân. Vụ này đang gây drama khắp MXH luôn các bạn ơi!
Thay vì nhận được những lời khen ngợi về nhan sắc hay body, đa số netizen lại tỏ ra ngao ngán, thậm chí mỉa mai bằng những từ ngữ khá harsh kiểu như "đi gọi vốn" gì đó. Ủa vậy trang cá nhân của cô nàng này có gì mà dân tình phản ứng gắt thế nhỉ?
Nhìn vào loạt ảnh mà cô nàng flex, phải công nhận visual của cô thực sự "xịn sò" đấy! Không phải những bộ đồ tập cũ rích hay đẫm mồ hôi như dân tập thật thụ đâu, cô gái xuất hiện với những set đồ tập bó sát, màu mè, trendy hết nấc. Phần lớn các bức ảnh đều chụp qua gương - chuẩn phong cách sống ảo rồi!
Cách tạo dáng nghiêng người khoe vòng ba căng đét, hay động tác kéo nhẹ quần để lộ vòng eo "con kiến" đều cho thấy cô nàng đã tính toán kỹ càng về góc máy để có được bức hình "thần thánh" nhất. Pose dáng đỉnh của chóp luôn!
Điều khiến CDM "dậy sóng" nhất chính là dòng caption đi kèm: "Đóng tiền để ra phòng chụp ảnh và thư giãn". Trong khi hàng triệu người khác đến phòng gym với mục tiêu giảm cân, tăng cơ hay cải thiện sức khỏe, thì mục đích của cô gái này lại nhẹ nhàng hơn hẳn: Chụp ảnh và thư giãn. Sự thẳng thắn này như một cú tát vào những giá trị cốt lõi của việc tập luyện vậy!
Đối với những người coi phòng gym như "thánh địa" của nỗ lực, mồ hôi và công sức, hành động của cô gái bị xem là lãng phí không gian tập luyện, biến máy móc thành "background sống ảo" mất. Tạo ra một hình ảnh ảo về lối sống healthy trong khi thực chất chỉ quan tâm đến like, view. Việc loay hoay pose dáng trước gương chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những người thực sự muốn tập luyện rồi!
Netizen ngao ngán không phải vì cô ấy chụp ảnh đẹp, mà vì họ cho rằng cô đang "làm màu" và làm méo mó văn hóa phòng tập.
"Bỏ tiền triệu mua cái thẻ gym chỉ để làm background chụp ảnh, phí phạm thật sự!";
"Nhìn là biết 'vibe' gọi vốn rồi, anh nào có điều kiện thì nhào vô chứ tập tành gì tầm này";...
Dù đây là góc nhìn có phần hơi harsh và one-sided nhưng nó phản ánh sự mất lòng tin của cộng đồng mạng trước những trend "sống ảo" quá trớn. Khi giá trị thực như sức khỏe, kỹ năng bị đặt sau giá trị ảo (hình ảnh, lượt like), thì việc dân mạng phản ứng cũng dễ hiểu thôi!
Về phía cô gái: Cô đã bỏ tiền túi ra mua thẻ thành viên rồi. Cô có quyền sử dụng dịch vụ theo cách mình muốn (miễn là không vi phạm nội quy của phòng tập). Việc chụp ảnh giúp cô ấy tự tin và có động lực hơn để đến phòng tập thường xuyên. Đó cũng là cách thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi mà!
Nguồn: gamek.vn