Cô gái "thà khóc trên BMW" sau 10 năm: Từ "chỉ lấy phú nhị đại" đến tự kiếm 177 tỷ

XuCoco7822

New member
Năm đó còn bé, giờ đã khôn lớn! Câu chuyện về cô gái từng khiến cả MXH dậy sóng vì tuyên bố chỉ cưới trai giàu, sau một thập kỷ đã có cái kết khiến ai cũng phải suy ngẫm

Khi giấc mơ "đu đại gia" lên sóng truyền hình

Hồi năm 2014, Chu Lan Quân – một nữ sinh 20 tuổi đến từ An Huy, Trung Quốc đã "làm nức lòng" cộng đồng mạng khi tham gia show hẹn hò "Hẹn hò để chiến thắng" trên đài Giang Tô. Cô nàng này đã thẳng thừng tuyên bố một câu sốc não: "Nếu không thể kết hôn với phú nhị đại thì tất cả mọi thứ tôi đang sở hữu như sắc đẹp, nhân cách, đạo đức và cả tâm hồn sẽ bị hoen ố"

Không những thế, cô còn đặt ra tiêu chuẩn siêu cứng: chồng tương lai phải có ít nhất 50 triệu tệ (hơn 177,7 tỷ đồng). Không hơn không kém, chính xác luôn nha!

0d4ed85de1ae48b9451d.jpg


Netizen Trung lập tức gán cho cô biệt danh "cô gái kỳ lạ" và so sánh với Ma Nhuoc – người nổi tiếng với quote bất hủ "Thà khóc trên xe BMW còn hơn cười trên xe đạp". Drama level max luôn!

Xuất thân từ gia đình khá giả nhưng...

Thực ra Chu Lan Quân sinh ra trong gia đình trung lưu khá ổn, ba làm kỹ sư, mẹ nội trợ. Nhưng áp lực thành tích học tập + bị cô lập ở trường đã khiến cô nảy sinh ý tưởng "cưới giàu để sống yên" từ sớm.

Điểm cao ngất trong kỳ thi đại học 2011 nhưng cô lại chọn Đại học Chiết Giang, khiến ba mẹ và thầy cô tức điên. Lý do? "Tôi đặc biệt chọn đây để kết hôn với một người thuộc thế hệ thứ hai giàu có"

c839ddaecb98aac7e4ff.jpg


Ở đại học, cô học giỏi, nhận nhiều học bổng nhưng vẫn FA cứng. Nhìn bạn cùng phòng có bồ đi tặng quà, cô ghen tị muốn nổ đom đóm: "Tại sao họ có thể tìm được bạn trai dù không học giỏi và xinh đẹp bằng mình?"

Rồi cô quyết định phải tìm bạn trai xứng tầm để flex. Thế là ra show hẹn hò!

Ba buổi hẹn hò thảm họa

Show tìm cho cô ba ông:
Thiếu gia họ Liu: Phú nhị đại thực thụ, tài sản gần 100 triệu tệ, đẹp trai. Nhưng... cho cô leo cây luôn, đợi một tiếng không thấy đâu
Thiếu gia họ Sùng: Có vài triệu tệ, nghe cô nói tiêu chuẩn xong liền đưa ra yêu cầu ngược: vợ phải thông âm nhạc, cờ vua, thư pháp, hội họa và làm nội trợ full-time. Cô bực mình vì "học những thứ đó chỉ lãng phí tuổi trẻ". Kết quả: Bị reject
Giám đốc tài chính: Tài sản 20 triệu tệ. Cô hỏi tới tấp rồi chê trường người ta tốt nghiệp "rất bình thường". Chưa nói được mấy câu, anh đã kiếm cớ đi luôn

72feb9e3f38a1ed6c86e.jpg


Khi drama vượt tầm kiểm soát

Sau khi lên sóng, cô bị cả MXH tẩy chay. Người người bàn tán, ai cũng khó hiểu. Bạn bè tránh xa, thậm chí ba mẹ còn xấu hổ.

Áp lực dư luận quá lớn, Chu Lan Quân phải quay lại show để xin lỗi công khai, thừa nhận mình đã sai và chỉ muốn sống bình dị. Sau đó cô khóa mạng xã hội, biến mất khỏi radar.

Cuối 2016, cô mới post bài "Nghé con không sợ hổ - Điều ngu ngốc nhất mà tôi từng làm", bày tỏ hối hận và khẳng định mình không ham tiền như vậy.

Năm 2020, cô lại post: "Tôi đã rất buồn và xấu hổ. Các bạn có thể ngừng nhắc đến quá khứ được không?" rồi lại khóa acc

Plot twist sau 10 năm

Fast forward đến hiện tại, sau 10 năm kể từ scandal, Chu Lan Quân vẫn độc thân nhưng... cô đã trở thành boss thực thụ!

Tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Chiết Giang, cô lập công ty công nghệ riêng và kinh doanh khá phát đạt. Level up bản thân như game vậy!

31bebe65b2fd80457fa7.jpg


Trong lần xuất hiện gần nhất, cô chia sẻ: "Mục tiêu của tôi từ lâu không còn là được gả cho đại gia có tài sản 50 triệu tệ mà là dựa vào nỗ lực của bản thân để kiếm được 50 triệu tệ".

Đây mới là attitude đúng nghĩa! Thay vì ngồi đợi hoàng tử, tự mình làm nữ hoàng luôn. Câu chuyện của Chu Lan Quân là bài học về việc trưởng thành, nhận ra giá trị bản thân và tự tạo ra thành công bằng chính đôi tay của mình ✨

Từ một cô gái từng bị cả MXH Trung Quốc chỉ trích, giờ đây cô đã tìm thấy con đường riêng và hạnh phúc theo cách của mình. Respect!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top