ThoTeen3480
New member
"Những ngày qua em rất hối hận. Thực sự em không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy." - Câu nói này từ Phạm Thị Mỹ Linh đang gây xôn xao dư luận những ngày qua.
Thượng tá Nguyễn Văn Liêm, Phó Trưởng Công an quận 12, TPHCM, chia sẻ rằng cán bộ chiến sĩ công an phải biết ứng xử khôn khéo nhưng cũng phải kiên quyết trấn áp những người chống đối thi hành công vụ.
Khi vụ việc Linh chống đối và tát CSGT lan truyền khắp mạng xã hội, Ban Giám đốc Công an TP và Quận ủy quận 12 đã chỉ đạo xử lý nghiêm túng ngay. Công an quận cũng đã xem xét kỹ lưỡng xem cô Linh có bị vấn đề về thần kinh hay bệnh tim mạch gì dẫn đến hành vi quá khích, coi thường pháp luật không.
Kết quả cho thấy Linh hoàn toàn bình thường, sức khỏe ổn định nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình. Vì tại thời điểm khởi tố chưa đủ 18 tuổi, cô được cho tại ngoại. Cơ quan điều tra đang gấp rút hoàn tất hồ sơ để tòa án sớm đưa ra xét xử, vừa để răn đe vừa để giáo dục phòng ngừa chung cho mọi người.
Nói về cách ứng xử của hai cán bộ CSGT là Thượng sĩ Nguyễn Đức Ánh và thực tập sinh Vũ Quang Long, Thượng tá Liêm nhận xét đó là cách xử lý chuẩn mực mà vẫn đảm bảo kỷ cương pháp luật.
Mới đây, Đại tá Nguyễn Chiến Lũy, Phó Giám đốc Công an TP, đã đến Công an quận 12 trao thư khen của Công an TP cho hai anh, đồng thời yêu cầu toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong quận học tập theo gương ứng xử này.
Trong buổi trao đổi với phóng viên, bà Trương Thị Hạnh (mẹ Linh) và cô Phạm Thị Mỹ Linh đều bày tỏ sự hối hận sâu sắc về hành vi của mình.
Bà Hạnh chia sẻ gia đình rất khó khăn, nhà chỉ có ba mẹ con, chiếc xe vi phạm bà phải góp hơn hai năm mới trả xong nợ, là phương tiện đi lại duy nhất của cả nhà. Linh kể lại khi nghe CSGT nói sẽ giữ xe, Linh sợ mất xe nên bất ngờ có hành động lao vào giằng co, xô đẩy, rồi tát CSGT để mẹ thoát xe đi.
"Những ngày qua em rất hối hận. Thực sự em không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Khi được mời đến công an quận làm việc, em cũng đã xin lỗi các chú công an rồi ạ!" - Linh tâm sự.
Nguồn: soha.vn
Thượng tá Nguyễn Văn Liêm, Phó Trưởng Công an quận 12, TPHCM, chia sẻ rằng cán bộ chiến sĩ công an phải biết ứng xử khôn khéo nhưng cũng phải kiên quyết trấn áp những người chống đối thi hành công vụ.
Khi vụ việc Linh chống đối và tát CSGT lan truyền khắp mạng xã hội, Ban Giám đốc Công an TP và Quận ủy quận 12 đã chỉ đạo xử lý nghiêm túng ngay. Công an quận cũng đã xem xét kỹ lưỡng xem cô Linh có bị vấn đề về thần kinh hay bệnh tim mạch gì dẫn đến hành vi quá khích, coi thường pháp luật không.
Kết quả cho thấy Linh hoàn toàn bình thường, sức khỏe ổn định nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình. Vì tại thời điểm khởi tố chưa đủ 18 tuổi, cô được cho tại ngoại. Cơ quan điều tra đang gấp rút hoàn tất hồ sơ để tòa án sớm đưa ra xét xử, vừa để răn đe vừa để giáo dục phòng ngừa chung cho mọi người.
Nói về cách ứng xử của hai cán bộ CSGT là Thượng sĩ Nguyễn Đức Ánh và thực tập sinh Vũ Quang Long, Thượng tá Liêm nhận xét đó là cách xử lý chuẩn mực mà vẫn đảm bảo kỷ cương pháp luật.
Mới đây, Đại tá Nguyễn Chiến Lũy, Phó Giám đốc Công an TP, đã đến Công an quận 12 trao thư khen của Công an TP cho hai anh, đồng thời yêu cầu toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong quận học tập theo gương ứng xử này.
Trong buổi trao đổi với phóng viên, bà Trương Thị Hạnh (mẹ Linh) và cô Phạm Thị Mỹ Linh đều bày tỏ sự hối hận sâu sắc về hành vi của mình.
Bà Hạnh chia sẻ gia đình rất khó khăn, nhà chỉ có ba mẹ con, chiếc xe vi phạm bà phải góp hơn hai năm mới trả xong nợ, là phương tiện đi lại duy nhất của cả nhà. Linh kể lại khi nghe CSGT nói sẽ giữ xe, Linh sợ mất xe nên bất ngờ có hành động lao vào giằng co, xô đẩy, rồi tát CSGT để mẹ thoát xe đi.
"Những ngày qua em rất hối hận. Thực sự em không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Khi được mời đến công an quận làm việc, em cũng đã xin lỗi các chú công an rồi ạ!" - Linh tâm sự.
Nguồn: soha.vn