Phạm Thị Thu Hà (sinh năm 2004) - nữ sinh năm 3 ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đang là cái tên được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ. Không chỉ có thành tích học tập "đỉnh của chóp", Thu Hà còn cực kỳ tích cực với các hoạt động tình nguyện. Với lối sống lành mạnh và tràn đầy năng lượng tích cực, cô nàng luôn mong muốn lan tỏa nhiều giá trị đẹp đẽ đến cộng đồng
Từ nước mắt ngày đầu đến hành trình tự lập đầy tự hào
Nhớ lại những ngày đầu xa nhà, Thu Hà vẫn còn bồi hồi: "Hồi mới đặt chân đến trường đại học, mình vẫn nhớ như in cảm giác đầy hào hứng nhưng đan xen một chút hoang mang, sợ hãi. Ngày đầu tiên nhập học, mình đã không kìm nổi nước mắt khi bố chào tạm biệt trước khi về quê."
Nhưng thời gian đã chứng minh, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chính là lựa chọn đúng đắn nhất! Tại đây, Thu Hà dần khám phá được đam mê, lý tưởng sống của mình thông qua việc tự lập trong cuộc sống hàng ngày cũng như trau dồi kiến thức không ngừng nghỉ
Với động lực "Luôn cố gắng vì bố mẹ, vì những người luôn yêu thương và tin tưởng", Thu Hà đã "flex" thành tích GPA 3.83 - đứng đầu lớp Ngôn ngữ Anh và ẵm học bổng liên tiếp 4 kỳ trong năm học 2022-2023 và 2023-2024. Quá xịn luôn!
Bí quyết để đạt được điều này? Thu Hà chia sẻ là phải có kỷ luật thép, kiên trì và quan trọng nhất là tin vào chính mình. Sống xa gia đình, cô nàng vẫn giữ được tấm lòng chan hòa, chân thành và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Chính vì thế, cô được bầu chọn làm Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn lớp K48NNA
"Cho đi là còn mãi" - câu chuyện lan tỏa yêu thương của cô nàng Gen Z
Thu Hà không chỉ "cày" kiến thức mà còn siêu tích cực với các hoạt động cộng đồng. Những chuyến đi tình nguyện không chỉ giúp cô trưởng thành mà còn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh
Trong chuyến tổ chức lễ Phật Đản ở chùa Linh Quang, Nam Định, Thu Hà tâm sự: "Mình không chỉ tìm được sự bình an trong tâm hồn mà còn được nhìn nhận và sửa đổi, củng cố thêm niềm tin: Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình - Gieo nhân tốt để nhận trái ngọt".
Động lực lớn nhất của Thu Hà chính là niềm tin vào khả năng tạo ra những thay đổi tích cực. Dù những hành động có nhỏ bé đến đâu, miễn là xuất phát từ trái tim thì đều có sức mạnh lan tỏa cực mạnh. Chính mindset tích cực này đã giúp cô vượt qua mọi khó khăn trong hành trình tình nguyện của mình!
Trong dự án "Summer soldier" do câu lạc bộ Tiếng Anh HLEC tổ chức, Thu Hà may mắn được trải nghiệm dạy các em nhỏ tại trường mầm non Bảo An. Qua đó, cô học được bài học về sự nhẫn nại và cách trao đi tình yêu thương một cách chân thành nhất
Không chỉ vậy, sau cơn bão Yagi, Thu Hà đã đăng ký tham gia tình nguyện dọn dẹp cùng Thành đoàn Quận Ba Đình. Với cô, đây không chỉ là cơ hội rèn luyện bản thân mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm với xã hội và môi trường
Vào tháng 9/2024, Thu Hà còn tham gia chương trình hiến máu trong "Trung thu cho em" do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức. Cô nhận ra, hạnh phúc đơn giản chỉ là được trao đi từ những điều nhỏ nhất
Sách - thứ nuôi dưỡng tâm hồn của cô nàng sinh viên này
Trên hành trình rèn luyện nhân cách, Thu Hà có thói quen đọc sách mỗi ngày. Những tri thức từ sách giúp cô mở rộng tâm hồn, học cách chấp nhận nghịch cảnh và hướng tới lối sống tử tế hơn mỗi ngày
Cuốn sách ấn tượng nhất với cô là "Tâm hồn cao thượng" của văn hào Ý Edimondo De Amicis. Thu Hà chia sẻ: "Trong quá trình trưởng thành bản thân, mình xin mượn lời của nhà văn William Arthur Ward để thể hiện quan điểm sống của mình: 'Sự vĩ đại không nằm trong tài sản, quyền lực, địa vị hay danh tiếng mà được tỏa sáng từ lòng tốt, tính khiêm nhường, sự cống hiến và nhân cách'. Vì vậy, mình sẽ luôn cố gắng học tập, rèn luyện kiến thức và nhân cách bản thân mỗi ngày để luôn biết ơn những gì mình có, sống cuộc đời ý nghĩa, biết cho đi, yêu thương nhiều hơn."
Nguồn: svvn.tienphong.vn