Cô gái sống sót từ bữa tiệc "du thuyền" lần đầu lên tiếng: Toàn "không biết" khi nhắc tới cái chết bí ẩn của chị Phượng

ab0d647867ef723af2e0.jpg


Trong lúc ai cũng tò mò về 4 cô gái tham gia bữa nhậu trên "du thuyền" của hội "đại gia" thì chiều 1/9, phóng viên đã gặp được chị Nguyễn Thị Hoa (30 tuổi) - người đi cùng chị Đinh Thị Kim Phượng (nạn nhân) trong buổi tiệc định mệnh đó.

Mặc đồ công nhân, chị Hoa kể lại: "Hôm đó Phượng gọi hỏi tôi có chỗ nào đi chơi không, tôi nói có và bảo Phượng thay đồ chờ qua chở. Đến bến phà Bến Bạ, chúng tôi được đón tiếp nồng nhiệt lắm. Lúc đó trên phà nhậu xôm tụ kinh khủng, bia bọt xả láng luôn. Tôi và Phượng cùng 4 cô khác cũng uống bia tới bến, mỗi người một góc nên không ai để ý ai".

Khi được hỏi về mối quan hệ với các "đại gia", chị Hoa trả lời: "Tôi chỉ quen anh Phố là chủ quán nhậu thôi, nhậu chung nhiều lần nên thân. Còn mấy ông kia tôi chưa từng gặp, hôm nay anh nói mấy anh đó làm viện trưởng, viện phó và cơ quan Nhà nước tôi hơi bất ngờ đó".

Theo lời chị Hoa, sau khi nhậu xong đến chiều thì mọi người đều say và xuống sông tắm. "Chỗ đáp" của nhóm cách chiếc phà khoảng 30m nên "hoàn toàn không biết" tại sao Phượng lại qua đời. Ngoài chuyện kể về bữa nhậu và tắm sông, câu "không biết, không hề biết" của chị Hoa cứ lặp đi lặp lại mỗi khi phóng viên hỏi về danh tính các "đại gia" và nguyên nhân cái chết của chị Phượng.



Cùng ngày, người nhà chị Phượng chia sẻ rất uất ức về cái chết bất thường này. Bà Nguyễn Thị Kim Khuê (48 tuổi), mẹ chị Phượng, nghẹn ngào: "Nhỏ bạn nó hay qua rủ đi chơi, nhiều lần tôi cũng nhắc nhở hạn chế đi vì mình là gái đã có chồng nhưng bạn của Phượng không hiểu ý".

Theo bà Khuê, trong ngày đưa tang con gái, có một người đàn ông da ngăm, cao to, khoảng 50 tuổi, mang theo trái cây, nhang đèn đến viếng và để lại 50 triệu đồng tiền phúng điếu. Bà Khuê nói: "Hôm đó tôi đau buồn quá nên không hỏi kỹ, ông đó nói là chú bác hay ông nội, ông ngoại gì đó của tụi đi trên 'du thuyền', có gom góp chút đỉnh gửi gia đình".

Từ ngày mẹ mất, con gái chị Phượng mới 3 tuổi cứ bám theo bà nội cả ngày lẫn đêm. Xế chiều, phóng viên đến nhà bà Mười Nhiễu (mẹ chồng chị Phượng) khi bà đang cho cháu nội ăn cơm. Nhắc đến tai nạn đau lòng, bà Mười rưng rưng: "Hôm con nhỏ gặp nạn, cô bạn đi chung gọi về báo rằng Phượng nhảy sông tự tử, gia đình tá hỏa ra hiện trường luôn. Nhìn con mà lòng đau buốt, đôi chân còn mang vớ, hai chiếc điện thoại và vài trăm ngàn đồng còn nguyên. Nỡ lòng nào nói nó tự tử".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top