Cô gái sống sót thần kỳ sau 10 tiếng trôi dạt trên biển nhờ yoga và hát ✨

CocSaigon7334

New member
3fdf95245fc5f30957a4.jpg


Chị Kay Longstaff, 46 tuổi, tiếp viên hàng không người Anh, đã có màn "comeback" ngoạn mục sau hơn 10 tiếng rơi xuống biển từ tàu du lịch đang trên đường từ Croatia sang Italy vào đêm 18/8 vừa qua. Đúng kiểu drama nhưng có hậu luôn á!

Sau khi phát hiện chị mất tích, team cứu hộ đã mò mẫm suốt đêm nhưng chẳng thấy gì cả. Tưởng đâu vô vọng rồi, nhưng sau gần 10 giờ đồng hồ, đội cứu hộ Croatia đã tìm thấy chị ở cách chỗ rơi khoảng 1,3 km. Phép màu thật sự đấy!

Nhà chức trách Croatia đã lục lọi camera giám sát trên tàu và phát hiện chiếc túi xách cùng hộ chiếu của chị còn nằm nguyên trên boong tàu. Lúc này họ mới báo động khẩn cấp.

Hai tàu cảnh sát biển Cavtat của Croatia và cả máy bay đều được huy động để tìm chị Kay. Khi được tìm thấy, chị có dấu hiệu sốt cao và sắp được đoàn tụ với gia đình đang ở trên tàu Star đi Venice.

317b97834721ec4313dd.jpg


Và đây là plot twist: Một nhân viên cứu hộ tiết lộ rằng chị Kay đã kể lại, chính các bài tập yoga giúp mình nổi và ca hát suốt đêm để xua tan nỗi sợ đã cứu mạng chị trong suốt 10 tiếng lênh đênh trên biển. Ai bảo yoga với hát karaoke vô dụng nào? ‍♀️

Chuyên gia cứu hộ trên biển Mike Tipton cho biết, may quá là chị Kay rơi vào vùng nước ấm. Thông thường, thời gian cứu sống chỉ khoảng 1 tiếng với nước biển lạnh 5 độ, 2 tiếng với nước 10 độ C, và 6 tiếng trong nước 15 độ C.

"Nếu nước biển khoảng 20 độ C, bạn có thể sống sót được tối đa tới 25 tiếng. Hơn nữa, phụ nữ có lượng mỡ nhiều hơn nam giới khoảng 10% nên dễ nổi hơn," ông Mike Tipton giải thích. Vậy ra body fat còn có tác dụng này nữa chứ!

David Radas, người phát ngôn của Bộ Hàng hải Croatia cho biết: "Các nhân viên cứu hộ Croatia đã liên hệ chặt chẽ với team trên tàu bằng cách kiểm tra camera an ninh để xác định chính xác thời điểm và địa điểm hành khách rơi xuống biển. Nhờ đó chúng tôi biết chính xác vị trí của con tàu".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top