Cô gái sốc nặng khi phát hiện "đốt" 18 triệu mỗi năm chỉ để... sống ảo với trà sữa

c947f23b5c88b2a8a4a2.jpg


Nếu không ngồi lại tổng kết chi tiêu cuối năm, chắc Trâm Anh cũng chẳng ngờ mình "xả" tiền cho thứ đồ uống này nhiều đến vậy luôn á

Nhiều bạn trẻ hiện giờ hay "phóng" tay với tiền bạc, đặc biệt là những người chưa lập gia đình, chưa vướng bận gì thì hay nghĩ "iu gì đâu mà phải quản lý chi tiêu" ‍♀️ Trâm Anh (26 tuổi), một nhân viên văn phòng tại Hà Nội cũng từng như vậy.

de1830557a2b80e7f0bc.jpg


Với mức lương "xịn sò" từ 12-15 triệu/tháng, lại đang ở chung với bố mẹ nên gần như không tốn tiền sinh hoạt, Trâm Anh khá "phóng khoáng" trong chuyện shopping và tiêu xài

Mãi đến một ngày, cô bỗng nhận ra sau 3 năm đi làm với mức lương mà nhiều người thèm muốn, mình vẫn chưa tự mua được món đồ nào có giá trị cao bằng tiền túi của chính mình. Từ điện thoại, laptop đến xe máy đều phải nhờ bố mẹ "phụng dưỡng"

Đầu năm ngoái, Trâm Anh quyết tâm ghi chép chi tiêu, lập bảng tổng kết thu chi cho năm 2022 và từ đó, những con số "chấn động" bắt đầu lộ diện trước mắt cô nàng.

Từ hồi còn học năm cuối đại học, Trâm Anh đã bắt đầu đi làm và có lương ổn định. Năm đầu tiên, cô không phải đóng góp gì cho gia đình vì lương chưa cao lắm, cộng thêm bố mẹ cũng muốn "buff" con gái trong thời gian đầu mới vào nghề.

Năm thứ 2, Trâm Anh chủ động "nộp" 3 triệu tiền ăn cho mẹ hàng tháng. Tuy nhiên chính cô cũng thừa nhận chỉ có 6 tháng đầu mới đóng đầy đủ, sau đó thì toàn "xin giảm giá" hoặc đóng bớt đi một tí

Vì ở với bố mẹ nên các khoản sinh hoạt phí của cô gần như bằng 0. Tiền điện nước, internet hay phí dịch vụ chung cư cô thậm chí còn chẳng biết mỗi tháng mất bao nhiêu luôn.

Điều "trời ơi đất hỡi" là năm kia, Trâm Anh phải mua trả góp laptop để làm việc vì... không đủ tiền trả một lần. Ngay sau đó điện thoại lại hỏng, xe máy cũng phải đổi mới.

Thế là điện thoại và xe máy cô đang dùng có tới hơn 50% "vốn đầu tư" từ bố mẹ

Đây chính là lúc Trâm Anh "tỉnh ngộ" về cách sử dụng tiền bạc của mình. Nếu thu nhập thấp và nhiều chi phí thì thôi chấp nhận, nhưng Trâm Anh chẳng phải lo toan gì mà. Vậy thì mọi vấn đề đều nằm ở chỗ cô đang "phung phí" tiền bạc quá trớn.

Chính vì thế, đầu tháng 1/2022, Trâm Anh quyết tâm ghi chép theo dõi chi tiêu hằng ngày.

Lúc này Trâm Anh chỉ mới dừng ở việc ghi chép thôi chứ chưa có kế hoạch "sửa đổi lối sống" gì cả. Một phần vì thu nhập khá ổn, một phần vì chưa có nhu cầu tích góp cho việc gì to tát

873f398df749e7b40531.jpg


Tháng đầu tiên, cô giật mình nhận ra mình đã "đốt" 1.500.000 đồng để mua trà sữa (chưa kể cafe hay ăn uống với bạn bè). Tuy nhiên lúc đó cô lại nghĩ "chia ra mỗi ngày 50k cho trà sữa thì cũng không sao mà"

Chính vì con số 50.000 đồng/ngày không phải gì to tát so với thu nhập của Trâm Anh nên những tháng sau cô cũng không để ý lắm đến khoản chi này.

Mãi đến tháng 12, khi ngồi lại tổng kết cả năm, Trâm Anh mới "sốc nặng" khi thấy tổng số tiền chi cho trà sữa năm 2022 đã lên đến 18.000.000 đồng. Bằng đúng số tiền cô có thể mua chiếc điện thoại mà không cần xin bố mẹ "sponsor"

Không chỉ 18 triệu/năm cho trà sữa, Trâm Anh còn phát hiện mình có rất nhiều khoản chi "không thể chấp nhận được" như lời cô chia sẻ. Ví dụ như năm 2022 cô "sập" đến 60.000.000 đồng trên các sàn TMĐT mà kiểm tra lại thì phần lớn là những món đồ cô không hề dùng đến

Đương nhiên sau khi "tỉnh ra", Trâm Anh lập tức tìm cách cải thiện tình hình.

f52378239a9519fa3742.jpg


"Thật ra mình thấy là một khi đã ghi chép chi tiêu thì việc tìm cách cải thiện cách dùng tiền không hề khó đâu. Nhìn vào tổng kết chi tiêu năm ngoái, mình ngay lập tức thấy được những khoản bất hợp lý, những khoản có thể cắt giảm. Chỉ khi không hiểu mình đã tiêu cái gì thì người ta mới không tài nào tiết kiệm nổi thôi"

Kế hoạch tiếp theo của Trâm Anh là gửi tiết kiệm online.

Đều đặn mỗi quý, Trâm Anh sẽ tạo một gói tiết kiệm trên chính app ngân hàng của mình. Cô không đặt mục tiêu cứng nhắc phải gửi được bao nhiêu vì bản thân không gặp áp lực tài chính cũng như chưa có nhu cầu bức thiết phải tích góp tiền.

Quý 1 năm 2023, Trâm Anh tạo được sổ tiết kiệm online 13.000.000 đồng.
Quý 2 năm 2023, Trâm Anh tạo được sổ tiết kiệm online 10.000.000 đồng.
Quý 3 năm 2023, Trâm Anh tạo được sổ tiết kiệm online 9.000.000 đồng.
Quý 4 năm 2023, Trâm Anh tạo được sổ tiết kiệm online 15.000.000 đồng.

Như vậy trong năm 2023, Trâm Anh từ một cô gái đi làm 3 năm mà không dư được đồng nào đã tiết kiệm được 47.000.000 đồng nhờ việc ghi chép chi tiêu và tạo các sổ tiết kiệm nhỏ theo từng quý ✨

d987e765edce638a4bb4.jpg


690cde6b4554d9997280.png


dbc677110390fc2b76ea.png


37c7a8edc43c4cfd0c25.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top