Cô gái sốc nặng khi bắt gặp chim khổng lồ cao tới 1m đang... dạo phố cực thản nhiên

SuaBibi

New member
Hôm bữa đang lái xe bình thường thôi mà bỗng nhiên bắt gặp một "boss" chim cao tới gần 1 mét đi lại trên đường như ông chủ, ai nhìn cũng phải giật mình á!

Clip ghi lại cảnh một con chim "khủng long" cao gần 1 mét thong thả băng qua đường ở Hồ Xuân, tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc đang gây bão mạng xã hội dạo này. Netizen tranh cãi ầm ĩ luôn, nhiều người còn nghi ngờ đây có phải clip thật không nữa.

Đoạn clip viral trên Douyin cho thấy một con chim đen "siêu to khổng lồ" chill phết đi băng qua đường, đôi cánh khép lại ngầu lòi. Các xe cộ ở cả hai làn đường đều phải dừng lại nhường đường cho "ngài" qua. Do kích thước bá đạo quá, nhiều netizen tưởng đây là người mặc đồ cosplay hoặc thậm chí là sản phẩm AI fake luôn!

0ec64771247b8cde2121.jpg


Đến ngày 23/3, tờ Global Times đã xác nhận với các cơ quan bảo vệ động vật hoang dã địa phương rằng con chim này thực chất là một con kền kền, ở vùng Đông Bắc Trung Quốc người ta gọi là "zuoshandiao". Thật 100% luôn nha! ✅

Clip được chị Li quay lại vào ngày 21/3, dọc theo quốc lộ 302 gần làng Jiushaping thuộc thị trấn Jingxin. Chị Li kể lại là đang lái xe thì phát hiện con chim này, shock vì kích thước của nó quá khủng, đứng thẳng lên cao tới gần 1 mét luôn. Điều đặc biệt là con chim này không sợ người một tí nào, đi lại trên đường như đi chợ vậy, trong khi các xe dừng lại và một số người tranh thủ chụp ảnh sống ảo. Theo báo cáo của truyền thông địa phương, con chim chỉ "xuất hiện" trên đường vài chục giây rồi bay luôn.

Chị Li chia sẻ với Jimu News rằng thị trấn Jingxin nằm gần khu đất ngập nước Jingxin, nơi có siêu nhiều chim di cư vào mùa xuân và mùa thu hàng năm. Mặc dù người dân địa phương đã quen với việc thấy đủ loại chim rồi, nhưng chị vẫn bất ngờ vì đây là lần đầu tiên được nhìn thấy con kền kền lớn thế này ở khoảng cách gần vậy.

Lin Wei, thành viên của hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã Hunchun, thuộc chính quyền địa phương, nói với Global Times hôm 23/3 rằng kền kền là loài được bảo vệ cấp quốc gia, có thể dài tới 1,2 mét và sải cánh khoảng 2 mét luôn đó! Xịn xò phết đúng không!

Vào đầu mùa xuân, băng tan làm cá chết trong vùng đất ngập nước phân hủy, thu hút các loài ăn xác thối như kền kền đến "check-in". Ông Lin khuyên mọi người nếu có gặp thì nên giữ khoảng cách an toàn và đừng làm phiền các bé chim nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top