Teene145b207
New member
Đổi đời hay đổi... đời? Câu chuyện "kinh dị" về việc trao đổi mua bán người với giá 4 triệu đồng để làm nhân viên karaoke vừa được toà xử, nghe mà rợn người luôn á!
Ngày 15-9, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Chung (SN 1995, trú ở phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) 12 năm tù và Lê Văn Khánh (SN 1986, ở xã Hiệp Cát, Nam Sách, Hải Dương) 5 năm tù về tội "Mua bán người". Ủa 12 năm còn ít đấy, nghiêm trọng vãi!
Lùa gà qua Facebook - chiêu cũ mà vẫn dính
Chuyện là tháng 11-2021, anh Chung này xuống Hà Nội làm việc cho một ông tên Thân Đình Tr. (SN 1995, quê Bắc Ninh). Ông Tr. này chuyên cung cấp nhân viên phục vụ cho các quán karaoke ở khu vực huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Chung có nhiệm vụ chở tiếp viên từ nhà trọ tới các quán karaoke. Nhưng vì thiếu tiền tiêu (classic reason!), anh ta nghĩ ra cách "kiếm lời nhanh" bằng cách dùng Facebook cá nhân đăng bài tuyển người trên các hội nhóm, rồi "sang nhượng" lại cho người khác. Ơ kìa, con người mà "sang nhượng" như hàng hoá à?
Nghe ngọt lọt bẫy - kịch bản đen tối bắt đầu
Sáng 26-11-2021, Chung lên Facebook đăng thông tin lên nhóm "Tuyển nhân viên karaoke miền Bắc" với nội dung cần tuyển nhân viên phục vụ karaoke. Chị Nguyễn Thị L. (SN 1997, trú ở tỉnh Vĩnh Phúc) thấy tin, nhắn riêng cho Chung luôn.
Lúc trò chuyện, Chung ngọt xớt bảo công việc "ez game" thôi: chủ yếu là rót bia và bấm bài hát cho khách, trả lương theo giờ làm việc. Nghe vậy chị L. đồng ý và đưa số điện thoại. Ez pz lemon squeezy phải hông?
Nhưng plot twist: khi chị L. xuống Hà Nội, ông chủ Tr. từ chối nhận chị vào làm việc. Thấy vậy, Chung gọi người quen ở Bắc Ninh xuống đón chị L. lên đó. Nhưng lên Bắc Ninh, chị L. không đồng ý với việc trả lương theo tháng.
Bán người như bán hàng online - 4 triệu chốt deal!
Người ở Bắc Ninh này gọi lại cho Chung, đồng thời giới thiệu Lê Văn Khánh ở Hải Dương đang cần tuyển nhân viên. Khánh yêu cầu gửi ảnh xem trước.
Tới đây còn drama hơn: do thấy chị L. trông "già và xấu" (rude much?), Chung lấy ảnh của người khác gửi cho Khánh. Xem ảnh xong, 2 bên thoả thuận với mức giá 4 triệu đồng. Giống mua hàng online vậy đó mọi người ơi!
Sau đó, Chung gặp chị L. bảo sẽ cho chị đi làm ở nơi khác, khi nào dịch ổn sẽ đón quay lại. Chị L. nghe nói về Hải Dương làm việc thì không đồng ý. Tuy nhiên, dù phản đối song chị L. vẫn bị Chung đưa vào xe taxi để về Hải Dương cùng Khánh. This is kidnapping luôn á!
Chuộc người 7 triệu - như phim hành động vậy!
Trong quá trình di chuyển trên đường, Khánh liên tục gọi cho nhiều người hỏi họ có cần nhân viên không để chuyển chị L. đến nhưng không ai nhận chị L. Do đó, Khánh bảo tài xế đưa anh ta và chị L. vào một nhà nghỉ ở huyện Nam Sách (Hải Dương) thuê phòng.
Tại đây, Khánh thẳng thắn cho chị L. biết việc Chung bán chị cho Khánh. Nghe vậy, chị L. bảo: "Em không muốn đi làm nữa, anh mua em chỗ thằng Chung bao nhiêu tiền để em nhờ người nhà trả cho anh, rồi anh tha cho em về".
Khánh đồng ý và báo giá "chuộc người" 7 triệu đồng (lời 3 triệu luôn á ). Chị L. đồng ý và mượn Khánh điện thoại để gọi cho người thân. Khi người thân của chị L. chuyển 7 triệu đồng cho Khánh thì chị L. được buông tha.
Happy ending: Tội ác bị phơi bày!
Được thả, chị L. đã đến Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) trình báo sự việc. Kết quả là 2 tên tội phạm này đã bị bắt và xử lý nghiêm minh!
Nguồn: kenh14.vn