Mặc dù đã thừa nhận thành phẩm không giống hình mẫu tí nào, nhưng phía tiệm nail vẫn "vô tư như gió" tính bill hơn 1 triệu đồng cho khách hàng luôn
Chuyện làm đẹp của hội chị em mình thì đúng là "drama không bao giờ thiếu" đó các bạn ơi. Cứ thỉnh thoảng lại có bài "bóc phốt" tiệm này tiệm kia về chuyện chặt chém, dịch vụ tệ hại... khiến hội con gái phải "run rẩy" mỗi lần đặt lịch làm đẹp.
Ai mà đi làm đẹp chả mong muốn về nhà xinh lung linh, glow up hẳn lên chứ. Thế mà nhiều chị em đã bỏ ra số tiền "không phải dạng vừa đâu", kết quả nhận về lại thất vọng phát khóc Câu "đắt xắt ra miếng" đôi khi cũng chỉ là lý thuyết thôi, như case làm nail của bạn nữ Sài Gòn dưới đây này.
Bạn Thủy Tiên ở TPHCM vừa mới "lên mạng kể khổ" về hóa đơn làm móng hơn 1 triệu đồng, làm hội chị em phải xôn xao cả lên.
Chuyện là Thủy Tiên book lịch làm móng tay, móng chân tại một tiệm combo cắt tóc, gội đầu, nail ở quận Phú Thuận, TPHCM.
Đây vốn là tiệm quen của bạn ấy rồi á. Trước đó, Thủy Tiên từng gội đầu, làm móng ở đây vài lần và ưng ý lắm. Thế nên lần này bạn ấy hoàn toàn "thả tim yên tâm" luôn.
Plot twist là lần này lại bất ngờ gặp "kiếp nạn" không ngờ. Nhận một chiếc bill giá "trên trời" mà chất lượng thì tệ đến mức "muốn quên đi"
Thủy Tiên kể lại: "Đây là lần thứ 3 mình đến quán, và trải nghiệm nhận về vô cùng tệ hại luôn. Mẫu móng này là do mình tự tìm trên mạng và đưa cho tiệm nha.
Hai lần trước đến gội đầu, làm móng, nhân viên rất nhiệt tình, chu đáo, làm đẹp lắm. Nói chung là hài lòng 100 điểm luôn.
Do đó lần này mình rất an tâm, chủ quan không hỏi giá. Tiệm có bảng giá nhưng mình không biết hình thức tính tiền như thế nào nên cũng không hỏi.
Những lần trước mình làm, giá rất hợp lý, khoảng 250.000 - 300.000 đồng cho một bộ móng và chưa đến 200.000 đồng gội đầu.
Kết quả là, sau gần 6 tiếng làm móng, chưa kể thời gian chờ đợi, mình nhận bộ móng tay, móng chân như hình ảnh."
Tổng hóa đơn Thủy Tiên phải trả là: 1.072.000 đồng luôn á! Trong đó, móng chân bạn chọn sơn theo style Hàn Quốc và tráng gương hết 360.000 đồng, còn 662.000 đồng cho bộ móng tay.
Theo lời bạn, chưa nói đến chuyện hóa đơn đắt đỏ, thì kết quả nhận về bộ móng khác xa hình mẫu, trông giống như sản phẩm của người mới tập sơn tại nhà hơn là đi tiệm chuyên nghiệp
Thủy Tiên chia sẻ thêm: "Mình thực sự mệt mỏi khi phải đợi quá lâu, và không muốn quay lại nữa luôn. Tiệm có một nhân viên mới và chủ. Nhân viên mới tháo móng giả, phá gel mất 2 tiếng. Còn bạn chủ tiệm sơn móng chân 1 tiếng, làm móng tay gần 3 tiếng.
Mình ngồi từ 3 giờ chiều đến gần 9 giờ tối, đói mờ mắt, nhận được bộ móng không biết comment gì thêm luôn á "
Chưa hết drama, khi hỏi nhân viên về sản phẩm khác hình mẫu, Thủy Tiên còn nhận được câu trả lời "hồn nhiên vô đối" khiến bạn ấy "dở khóc dở cười":
"Mình thấy màu sơn khác hình mẫu, móng tay cắt cũng bị lệch, nên có hỏi. Chị nhân viên cười cười, thừa nhận luôn là: Ừ, công nhận màu nó hơi lệch tông em nhỉ
Mình chỉ biết cười mếu thôi chứ cũng không muốn nói gì thêm. Vì ngồi đợi chị ấy làm quá lâu, mình vừa đói bụng, vừa mệt, lại bực mình. Với lại chị ấy làm xấu quá nên dù thừa nhận không giống mẫu nhưng cũng không thay đổi được.
Còn về mức giá, phía tiệm nói là bộ móng của mình làm nhiều công đoạn, nhiều bước: Sơn thường, sơn gel, cắt da, làm móng, tráng gương... Mất gần 6 tiếng đồng hồ mới xong. Nên đó là giá niêm yết của tiệm rồi. Mình nhanh chóng trả tiền để về nghỉ chứ không muốn đôi co nữa."
Chi tiền triệu để nhận về bộ nail xấu hơn cả tự sơn khiến cô gái Sài Gòn vô cùng bức xúc. Thủy Tiên lên mạng "kể tội" với các chị em để tìm sự đồng cảm.
Bạn ấy càng "khóc thét" khi nghe dân mạng nhận xét, chưa bàn đến thái độ làm việc thiếu kinh nghiệm của nhân viên, thì bộ nail nghiệp dư như thể tự sơn tại nhà này chỉ xứng đáng với mức giá chưa đến 300.000 đồng thôi.
Một số bạn nữ còn khiến Thủy Tiên ngậm ngùi tiếc nuối, khi "flex" những bộ nail xinh xắn, giá rẻ bất ngờ mà họ từng làm
Facebook Phạm Trà My cảm thán: "Trời ơi, móng chân vậy là tráng gương đó sao? Vậy là tráng chỗ nào? Tráng về chắc phải chịu khó cầm gương soi mới thấy được!"
Bạn Minh Thi comment: "Làm vậy mà cũng chịu trả tiền được. Chưa kể đến màu sơn không giống, mà ngay cả việc cắt móng cũng không đều, bị lệch hết cả. Thợ nghiệp dư mà 'chặt chém' không biết ngại luôn "
Nguồn: soha.vn