Cô gái ra đi chỉ 8 ngày sau khi phát hiện ung thư: 2 dấu hiệu ai cũng lầm tưởng là Covid-19

FanNho852

New member
2e351459ae6250084e57.jpg


Câu chuyện này thực sự khiến ai nghe cũng phải xót xa Một người chị đã chia sẻ về trải nghiệm đau lòng của em gái mình, mong muốn cảnh báo mọi người về những dấu hiệu đáng ngờ của căn bệnh này.

11d0c5fdfa48ba1ad22c.jpg


Ảnh minh họa

Chị Natalie Wild, 44 tuổi, đang sống tại Sheffield (Anh), kể lại câu chuyện về em gái Leanne đã qua đời vì ung thư vào năm 2021. Điều đau lòng là trước khi được chẩn đoán, Leanne có hai triệu chứng rõ rệt nhưng mọi người đều nghĩ đó chỉ là Covid-19 thôi

Theo lời chị Natalie, em gái bắt đầu có dấu hiệu bệnh từ tháng 4/2020 - đúng lúc nước Anh vừa phong tỏa vì đại dịch Covid-19.

Lúc đó Leanne bị khó thở và sụt cân nghiêm trọng, nhưng ai cũng cho là do nhiễm Covid mà thôi.

Chị Natalie kể: "Lúc đầu nhà mình cũng lo lắng lắm vì đại dịch Covid-19 đang cướp đi sinh mạng của biết bao người rồi".

"Vì Leanne có triệu chứng về hô hấp nên mọi người cứ bảo là em ấy bị Covid kéo dài. Nhưng mà tình trạng của em ấy không hề khá lên chút nào "

"Đến tháng 6, đúng ngày sinh nhật của Leanne, cả nhà phải gọi FaceTime để chúc mừng vì không ai được gặp mặt trực tiếp do giãn cách xã hội".

338146e3d309be0d143e.jpg


Hai chị em Natalie (phải) và Leanne (trái) khi còn nhỏ.

"Hơi thở của em ấy khó nhọc đến mức nghe như đang nói chuyện với một bà cụ 90 tuổi hút thuốc cả đời vậy".

"Trong 20 tháng sau đó, Leanne được thông báo dương tính Covid-19 tới ba lần luôn. Cứ như là căn bệnh này không bao giờ chịu buông tha em ấy".

"Nhưng mà Leanne cứ sụt cân liên tục dù đang được điều trị bằng steroid để cố giúp cơ thể hồi phục đấy "

Leanne vẫn cố gắng đi làm bình thường, cho đến tháng 11/2021, cô được nghỉ phép một tuần. Trong tuần đó, tình trạng mệt mỏi và mất nước khiến cô phải nhập viện gấp.

Chỉ một giờ sau, tin sét đánh ập đến. Cô được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng.

Chị Natalie nói: "Cả nhà như sốc nặng luôn. Bác sĩ gọi điện báo họ nghi buồng trứng của Leanne bị xoắn và phải đưa em ấy vào phòng mổ ngay".

99cae71055a01e80aedf.jpg


Chị Natalie muốn nâng cao nhận thức về bệnh ung thư buồng trứng.

"Chưa kịp xử lý thông tin thì nhận được cuộc gọi khác. Lại là bệnh viện nữa "

"Họ đã đưa Leanne vào mổ nhưng ung thư đã lan rộng quá nặng đến mức không thể phẫu thuật được nữa".

"Leanne yếu đến mức họ không biết liệu em ấy có tỉnh lại sau khi gây mê không".

Sau đó, cả gia đình đổ xô đến bệnh viện, cầu nguyện cho Leanne tỉnh lại.

Theo chị Natalie, Leanne là một "chiến binh" thực thụ - mặc dù ung thư đã lan khắp cơ thể nhưng em vẫn tỉnh dậy sau gây mê.

Chị Natalie kể: "Mình không thể tin được mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này. Chỉ mấy ngày trước Leanne còn được nghỉ làm bình thường, giờ lại phải chiến đấu để giành lại sự sống "

"Nhà mình biết em ấy bị bệnh, nhưng không bao giờ nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy".

Leanne đã chiến đấu hết sức kiên cường nhưng căn bệnh quái ác đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Chỉ 2 ngày sau, cô đã qua đời với gia đình bên cạnh.

Chị Natalie nói: "Cả nhà như sụp đổ hoàn toàn. Leanne mới được chẩn đoán có 8 ngày mà giờ em ấy đã ra đi rồi. Thật sự quá đau lòng Mình phải nói với hai con Colby và Tilly rằng người dì yêu quý của chúng đã không còn nữa".

"Thật bất công quá đi. Em ấy mới 39 tuổi thôi, còn cả cuộc đời phía trước mà".

Giờ đây, chị Natalie đang nỗ lực nâng cao nhận thức về ung thư buồng trứng. Chị không muốn điều tương tự xảy ra với bất kỳ gia đình nào khác nữa.

05fc29f43955532961ef.jpg


Leanne (trái) cùng chị Natalie (giữa) và Grace (phải).

Chị Natalie nói: "Mình thực sự tức giận khi các triệu chứng của em ấy bị cho là Covid. Và đó là lý do vì sao mình muốn nâng cao nhận thức về ung thư buồng trứng nhiều nhất có thể. Chúng ta cần nói nhiều hơn về những gì đang diễn ra trong cơ thể mình".

"Mình đang hợp tác chặt chẽ với nhóm Mục tiêu Ung thư Buồng trứng để nâng cao nhận thức; mình đã hỗ trợ thực hiện một chiến dịch trong đó câu chuyện của Leanne được đưa lên bảng quảng cáo ở một cửa hàng bách hóa lớn".

"Vài tháng sau, một chị đến gặp mình và nói rằng chị ấy muốn cảm ơn vì chiến dịch đã giúp cứu sống em họ của chị ấy. Người em họ đã xem câu chuyện của Leanne và lo lắng về các triệu chứng của chính mình nên đã đến gặp bác sĩ và được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng, nhưng may mắn phát hiện đủ sớm nên cô ấy đã có được kết quả tốt nhất có thể "

"Khi nghe điều này, mình thấy cái chết của Leanne không vô ích và điều đó mang lại cho gia đình niềm an ủi phần nào".

"Nếu lúc đó mình biết về các triệu chứng, mình đã thúc Leanne đến gặp bác sĩ sớm hơn và có thể điều đó đã cứu được em ấy rồi".

Dấu hiệu ung thư buồng trứng cần chú ý nhé các bạn ơi!

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), ung thư buồng trứng ảnh hưởng đến buồng trứng - cơ quan lưu trữ trứng của cơ thể. Căn bệnh này chủ yếu gặp ở chị em trên 50 tuổi và đôi khi có thể di truyền trong gia đình. Các triệu chứng có thể khá mơ hồ, đặc biệt là giai đoạn đầu nên dễ bị bỏ qua lắm

Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh khuyên bạn nên gặp bác sĩ ngay nếu có các triệu chứng sau:

• Nhanh cảm thấy no
• Ăn mất ngon
• Đau bụng dai dẳng không khỏi
• Đầy hơi hoặc bụng to lên
• Cần đi tiểu thường xuyên hơn bình thường
• Mệt mỏi không rõ nguyên nhân
• Giảm cân không rõ lý do
• Thay đổi thói quen đại tiện hoặc có triệu chứng của hội chứng ruột kích thích, đặc biệt nếu bắt đầu sau 50 tuổi

NHS còn cho biết thêm rằng chảy máu âm đạo sau thời kỳ mãn kinh có thể là một dấu hiệu khác của ung thư buồng trứng đấy.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top