Vanessa chính là main character của câu chuyện đời thực này đây. Bà đã viết nên cuộc đời phi thường theo cách... cực kỳ bình thường nhưng lại đầy cảm xúc
Sinh ra trong gia đình quý tộc Anh nhưng bà lại chọn sống một mình ở nước ngoài. Đến năm 40 tuổi, bà còn quyết định lên núi, tìm một mảnh đất có cây cối bao quanh và sống hạnh phúc tại đó luôn.
Từ "rich kid" đến chạy trốn khỏi lồng vàng
Vanessa sinh ra ở Tu viện Downton năm 1950. Cuộc sống tầng lớp quý tộc nghe fancy lắm nhưng thực ra lại khiến bà cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
Bà không được phép chơi với người thường, muốn ra ngoài phải đăng ký trước. Cuộc sống mỗi ngày đầy rẫy quy định về ăn uống sinh hoạt. Đặc biệt hơn, bà còn không có quyền tự quyết định hôn nhân của chính mình
Không chịu được nữa, bà quyết định bỏ trốn khỏi lâu đài, bất chấp mẹ phản đối và đe dọa cắt hết tiền ăn tiền ở. Điều này nghe có vẻ đáng sợ vì từ nhỏ đến lớn, bà chưa bao giờ phải tự kiếm tiền cả.
Nhưng so với ước mơ từ nhỏ – sở hữu một ngôi nhà nhỏ có vườn, sống tự do phóng khoáng bên gia đình – thì lời đe dọa đó chẳng thể làm bà chùn bước.
Để đạt được điều đó, bà đã đến Nhật Bản khi trong túi... không có xu nào luôn ý Và Nhật Bản cũng chính là nơi bà kết hôn và sinh ra ba đứa con sau này.
Plot twist đầu đời: Ly hôn và phải tự lực cánh sinh
Nhưng cuộc đời không hề ngọt ngào như mong đợi. Cuộc hôn nhân của bà chỉ kéo dài 13 năm rồi tan vỡ. Để nuôi con, bà phải đi dạy tiếng Anh trong một căn nhà thuê lụp xụp. Bà đi dạy 9 tiếng mỗi ngày nhưng cuộc sống mệt mỏi không khiến bà từ bỏ.
Mỗi khi chăm sóc hoa cỏ ở ngoài sân vườn, bà lại cảm thấy cuộc sống vẫn tươi đẹp theo một cách nào đó
Những tháng ngày sau đó, cuộc sống có bước chuyển biến tích cực hơn và Vanessa gặp người chồng thứ hai tên Azheng.
Hai người có một đứa con chung, và chính nhờ cuộc hôn nhân này mà cuối cùng bà cũng thực hiện được ước mơ sở hữu ngôi nhà có khoảng sân vườn xinh tươi trên sườn núi
Cuộc sống mơ ước cuối cùng cũng thành sự thật
Tại đây, cuối cùng bà cũng được sống cuộc đời mà mình muốn.
Không có kinh nghiệm trồng cây hay rau củ gì hết nhưng bà cố gắng tìm hiểu và thử trồng nhiều loại khác nhau ngay trong khoảng sân này – hương thảo, hoa oải hương, bạc hà, cây xô thơm... Chỉ riêng cỏ xạ hương đã có tới 5 loại luôn á.
Khoảng sân này chính là mảnh đất thanh tịnh giúp nuôi dưỡng tâm hồn.
Tránh xa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, tập trung vào núi rừng cỏ cây, bà chăm chỉ làm việc ngay từ lúc bình minh và tận hưởng sự nghỉ ngơi khi hoàng hôn buông xuống.
Quá trình chăm sóc cây khiến bà cảm thấy rất vui. Bà tin rằng tất cả những ai yêu thích thực vật chắc chắn sẽ cảm nhận được năng lượng của chúng.
"Suy cho cùng, vạn vật đều cùng sống và cùng thở. Đừng đánh giá thấp những loại cây này, chúng có khả năng chữa lành cơ thể, tâm trí và tinh thần vô cùng kỳ diệu", bà Vanessa chia sẻ.
Ngồi trước khoảng sân được chăm sóc cẩn thận, tận hưởng những cơn gió mát lành từ trên núi, ngắm nhìn những đỉnh núi trùng điệp phía xa, cuộc sống của bà Vanessa tưởng chừng sẽ cứ viên mãn như thế mãi.
Plot twist lần 2: Bị phản bội nhưng vẫn chọn yêu đời
Ngay khi nghĩ mình có thể sống như thế này mãi mãi thì số phận lại trêu đùa bà. Người chồng thứ 2 đã lừa dối, thậm chí có con riêng ngoài giá thú Nhiều người nghĩ rằng bà thậm chí có thể mắc bệnh tâm thần.
Nhưng bà chọn cách nhìn đời bằng con mắt tích cực. Mỗi ngày tự tay pha nước ép hoặc rượu vang từ hoa quả tươi để cùng các con/cháu thưởng thức, đồng thời để lại lời nhắn yêu thương trong chai để chúng luôn cảm nhận được hạnh phúc từ mẹ
Chính khoảng sân vườn ngập tràn hoa tươi và cây cối cùng những đứa trẻ ríu rít mỗi ngày trong căn nhà thơ mộng trên núi bà luôn mơ ước đã giúp bà vượt qua giai đoạn khó khăn đó.
"Đau khổ cũng là cách giúp chúng ta trưởng thành. Tôi nhận ra điều này thông qua những ngày lặng yên nhìn ngắm khu vườn nhỏ do chính mình gieo trồng và chăm sóc. Cuộc sống này vốn dĩ vẫn luôn tươi đẹp, dù mọi thứ xung quanh chúng ta có thay đổi thế nào đi chăng nữa. Tin tôi đi", bà Vanessa nói.
Nguồn: kenh14.vn
Sinh ra trong gia đình quý tộc Anh nhưng bà lại chọn sống một mình ở nước ngoài. Đến năm 40 tuổi, bà còn quyết định lên núi, tìm một mảnh đất có cây cối bao quanh và sống hạnh phúc tại đó luôn.
Từ "rich kid" đến chạy trốn khỏi lồng vàng
Vanessa sinh ra ở Tu viện Downton năm 1950. Cuộc sống tầng lớp quý tộc nghe fancy lắm nhưng thực ra lại khiến bà cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
Bà không được phép chơi với người thường, muốn ra ngoài phải đăng ký trước. Cuộc sống mỗi ngày đầy rẫy quy định về ăn uống sinh hoạt. Đặc biệt hơn, bà còn không có quyền tự quyết định hôn nhân của chính mình
Không chịu được nữa, bà quyết định bỏ trốn khỏi lâu đài, bất chấp mẹ phản đối và đe dọa cắt hết tiền ăn tiền ở. Điều này nghe có vẻ đáng sợ vì từ nhỏ đến lớn, bà chưa bao giờ phải tự kiếm tiền cả.
Nhưng so với ước mơ từ nhỏ – sở hữu một ngôi nhà nhỏ có vườn, sống tự do phóng khoáng bên gia đình – thì lời đe dọa đó chẳng thể làm bà chùn bước.
Để đạt được điều đó, bà đã đến Nhật Bản khi trong túi... không có xu nào luôn ý Và Nhật Bản cũng chính là nơi bà kết hôn và sinh ra ba đứa con sau này.
Plot twist đầu đời: Ly hôn và phải tự lực cánh sinh
Nhưng cuộc đời không hề ngọt ngào như mong đợi. Cuộc hôn nhân của bà chỉ kéo dài 13 năm rồi tan vỡ. Để nuôi con, bà phải đi dạy tiếng Anh trong một căn nhà thuê lụp xụp. Bà đi dạy 9 tiếng mỗi ngày nhưng cuộc sống mệt mỏi không khiến bà từ bỏ.
Mỗi khi chăm sóc hoa cỏ ở ngoài sân vườn, bà lại cảm thấy cuộc sống vẫn tươi đẹp theo một cách nào đó
Những tháng ngày sau đó, cuộc sống có bước chuyển biến tích cực hơn và Vanessa gặp người chồng thứ hai tên Azheng.
Hai người có một đứa con chung, và chính nhờ cuộc hôn nhân này mà cuối cùng bà cũng thực hiện được ước mơ sở hữu ngôi nhà có khoảng sân vườn xinh tươi trên sườn núi
Cuộc sống mơ ước cuối cùng cũng thành sự thật
Tại đây, cuối cùng bà cũng được sống cuộc đời mà mình muốn.
Không có kinh nghiệm trồng cây hay rau củ gì hết nhưng bà cố gắng tìm hiểu và thử trồng nhiều loại khác nhau ngay trong khoảng sân này – hương thảo, hoa oải hương, bạc hà, cây xô thơm... Chỉ riêng cỏ xạ hương đã có tới 5 loại luôn á.
Khoảng sân này chính là mảnh đất thanh tịnh giúp nuôi dưỡng tâm hồn.
Tránh xa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, tập trung vào núi rừng cỏ cây, bà chăm chỉ làm việc ngay từ lúc bình minh và tận hưởng sự nghỉ ngơi khi hoàng hôn buông xuống.
Quá trình chăm sóc cây khiến bà cảm thấy rất vui. Bà tin rằng tất cả những ai yêu thích thực vật chắc chắn sẽ cảm nhận được năng lượng của chúng.
"Suy cho cùng, vạn vật đều cùng sống và cùng thở. Đừng đánh giá thấp những loại cây này, chúng có khả năng chữa lành cơ thể, tâm trí và tinh thần vô cùng kỳ diệu", bà Vanessa chia sẻ.
Ngồi trước khoảng sân được chăm sóc cẩn thận, tận hưởng những cơn gió mát lành từ trên núi, ngắm nhìn những đỉnh núi trùng điệp phía xa, cuộc sống của bà Vanessa tưởng chừng sẽ cứ viên mãn như thế mãi.
Plot twist lần 2: Bị phản bội nhưng vẫn chọn yêu đời
Ngay khi nghĩ mình có thể sống như thế này mãi mãi thì số phận lại trêu đùa bà. Người chồng thứ 2 đã lừa dối, thậm chí có con riêng ngoài giá thú Nhiều người nghĩ rằng bà thậm chí có thể mắc bệnh tâm thần.
Nhưng bà chọn cách nhìn đời bằng con mắt tích cực. Mỗi ngày tự tay pha nước ép hoặc rượu vang từ hoa quả tươi để cùng các con/cháu thưởng thức, đồng thời để lại lời nhắn yêu thương trong chai để chúng luôn cảm nhận được hạnh phúc từ mẹ
Chính khoảng sân vườn ngập tràn hoa tươi và cây cối cùng những đứa trẻ ríu rít mỗi ngày trong căn nhà thơ mộng trên núi bà luôn mơ ước đã giúp bà vượt qua giai đoạn khó khăn đó.
"Đau khổ cũng là cách giúp chúng ta trưởng thành. Tôi nhận ra điều này thông qua những ngày lặng yên nhìn ngắm khu vườn nhỏ do chính mình gieo trồng và chăm sóc. Cuộc sống này vốn dĩ vẫn luôn tươi đẹp, dù mọi thứ xung quanh chúng ta có thay đổi thế nào đi chăng nữa. Tin tôi đi", bà Vanessa nói.
Nguồn: kenh14.vn