Vũ Thị Phương Anh (sinh năm 2004), cô gái đến từ mảnh đất Thái Bình đầy thơ mộng với những làn điệu chèo ngọt ngào. Từ bé, Phương Anh đã ôm trong lòng một giấc mơ cháy bỏng: trở thành ca sĩ, nghệ sĩ thực thụ!
Nhờ có bố mẹ support hết mình, cô bạn đã rinh về vô số thành tích âm nhạc cấp tỉnh, thành phố,... đỉnh nhất là Huy chương Bạc toàn quốc tiết mục Đơn ca khi mới 12 tuổi thôi nha! Và rồi, tất cả những nỗ lực đó đã giúp Phương Anh đỗ và trở thành học viên trẻ nhất toàn khoa Thanh Nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội khi chỉ mới 16 tuổi - xịn sò chưa!
Người thắp lửa đam mê âm nhạc cho Phương Anh chính là ông ngoại yêu quý. Những bản nhạc dân ca nhẹ nhàng, sâu lắng mà ông ngoại mở trên đài từ hồi bé đã in sâu vào trái tim cô bé. Từ lắng nghe, rồi ngân nga theo, tình yêu âm nhạc cứ thế lớn dần theo năm tháng.
Ngay từ khi mới học lớp 8, Phương Anh đã bắt đầu tìm hiểu về Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội - từ điều kiện thi tuyển đến mọi thứ cần biết. Vì yêu màu áo lính quá đỗi nên quyết tâm của cô bạn càng thêm mạnh mẽ, motivation càng cao để chuẩn bị thật kỹ cho kỳ thi quan trọng!
Check out list thành tích khủng của Phương Anh trước khi thi đại học nhé:
Năm 2016: Huy Chương Bạc Liên Hoan các nhà thiếu nhi toàn quốc lần thứ 6 tại Nha Trang Khánh Hoà với tiết mục Đơn ca
Năm 2017: Giải nhất cuộc thi kể chuyện Bác Hồ cấp thành phố kèm theo màn nghệ thuật đặc sắc nhất
Năm 2018: Giải nhất cuộc thi Tiếng hát dân ca cấp Thành Phố và giải Nhì cấp Tỉnh
Năm 2020: Giải nhất cuộc thi Khoa học kĩ thuật với màn nghệ thuật đặc sắc nhất
Năm 2021: Thi đỗ Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội khoa Thanh nhạc, là học viên trẻ nhất toàn Khoa - flex một tý!
Dù gia đình ở quê Thái Bình không được khá giả như nhiều bạn bè trên thành phố, nhưng bố mẹ Phương Anh vẫn luôn ủng hộ tinh thần và cố gắng hết sức về mặt kinh tế để con gái được theo đuổi đam mê nghệ thuật. Hiểu được sự hy sinh của ba mẹ, Phương Anh quyết tâm nỗ lực gấp đôi để sớm có thành quả, khiến ba mẹ tự hào - dù đôi khi cũng có lúc muốn bỏ cuộc trước những khó khăn trong học tập và rèn luyện.
Nhờ sự kiên trì ấy, năm 2021 Phương Anh đã đỗ vào trường mơ ước và hiện đang là học viên năm 2 khoa Thanh nhạc. Ở tuổi 16, cô bạn đã phải xa nhà đến Hà Nội theo đuổi ước mơ. Ban đầu thì nhớ nhà lắm, lại sợ không thích nghi được với môi trường mới khi phải tự lập hoàn toàn không có ba mẹ bên cạnh.
Nhưng may mắn được gặp những anh chị khóa trên và thầy cô tốt, Phương Anh đã vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu để thích nghi với cuộc sống xa nhà, học tập và rèn luyện ngày một tốt hơn!
Từ một cô bé vẫn phụ thuộc vào ba mẹ trong mọi việc sinh hoạt hàng ngày, giờ đây sau thời gian sống và học tập trong môi trường quân đội, Phương Anh đã trở nên tự lập và thành thạo mọi thứ! Chế độ rèn luyện nghiêm ngặt theo chuẩn quân ngũ đã giúp cô bạn sống có kỷ cương, giữ được nề nếp và chuẩn mực của người quân nhân.
Ban đầu thì hơi overload khi ban ngày học chuyên ngành, ban đêm lại phải xuống lớp học Văn hoá cơ bản. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Phương Anh đã hoàn toàn adapt được với môi trường Quân đội rồi! Điều làm cô bạn hạnh phúc nhất là được học với đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao, tâm huyết với nghề. Nhờ đó, cô đã nâng cao được kỹ năng sống, học tập và dần hoàn thiện bản thân; rút ra được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như âm nhạc.
Phương Anh chia sẻ: "Khi vào trường, mình là học viên nhỏ tuổi nhất khoa Thanh nhạc, nhìn những anh chị dày dặn kinh nghiệm, mình lại càng phấn đấu nhiều hơn nữa. Trong 2 năm học qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mình chưa có nhiều cơ hội tham gia các cuộc thi lớn hơn, nhưng trong nhà trường, mình luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của đơn vị, của lớp và chỉ huy giao phó. Bên cạnh đó, mình chủ động rèn luyện bản thân và tích cực tham gia nhiều hoạt động của nhà trường, nhờ vậy thành tích học tập của mình luôn cao và nằm trong top đầu các môn học nha!"
Nguồn: svvn.tienphong.vn