Cô gái Quảng Nam "càn quét" làng Báo chí Hà Nội, giật luôn ngôi Thủ khoa cực xịn

1919428175fb7996b6d7.webp


Giữa lòng Hà Nội hoa lệ, một cô gái từ vùng quê Quảng Nam đã "flex" cực mạnh khi trở thành thủ khoa ngành Báo chí tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG Hà Nội. Đó chính là Nguyễn Thị Thúy Hiền (sinh năm 2002, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) với điểm GPA "xịn sò" 3.82/4.0 và còn tốt nghiệp sớm 1 học kỳ nữa chứ!

Được vinh danh tại Văn Miếu cùng 100 thủ khoa xuất sắc của Thủ đô, cô nàng này đã chứng minh rằng: Quyết tâm + Nỗ lực = Thành công rực rỡ! ✨

Sốc nhẹ khi biết mình là Thủ khoa

"Đến bây giờ mình vẫn còn rất bất ngờ và lâng lâng trong niềm hạnh phúc khi biết mình là thủ khoa ngành báo chí. Bởi khi đặt chân đến Hà Nội, mình chỉ đặt mục tiêu ra trường với bằng Giỏi, có chút vốn liếng và kinh nghiệm nghề báo. Nhưng tấm bằng Xuất sắc với danh hiệu thủ khoa quả thực là một phần quà quá lớn, minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của bản thân" - Thúy Hiền chia sẻ.

Nhưng đằng sau thành công ấy là cả một hành trình đầy gian nan đấy các bạn ơi! Từ việc tìm chỗ ở, thích nghi với đời sống mới đến việc học tập trong môi trường hoàn toàn xa lạ - tất cả đều là thử thách lớn với cô nàng này.

ed9c09a282e4f044be9c.jpg


"Lúc đầu mới ra Hà Nội, mọi thứ với mình đều quá mới mẻ, xa lạ. 2 ngày đầu tìm kiếm trọ, quên ăn quên ngủ vẫn không chọn được chỗ ưng ý" - Hiền kể lại những ngày đầu "lạc lõng" ở Thủ đô.

May mắn là Ban quản lý Ký túc xá Mễ Trì đã "cứu cánh" kịp thời, giúp cô có chỗ ở ổn định suốt 3 năm đại học.

Từ "toang" vì món ăn đến chinh phục Hà thành

Không chỉ nhà cửa, ngay cả món ăn cũng khiến Hiền "shock văn hóa" nặng nề: "Bản thân nhớ tuần đầu không ăn hết một suất cơm vì đồ ăn nào cũng nhạt hơn, lạ vị hơn. Hay khi bắt chuyện với một số người, họ không hiểu mình đang nói gì".

Thế là cô nàng phải "update" bản thân liên tục: từ khẩu vị, cách nói chuyện đến văn hóa giao tiếp. Đúng kiểu phải "tự cứu" mình thôi!

Còn việc học thì càng "đau đầu" hơn nữa. Phải làm quen với cách học chủ động, tự tìm tài liệu, linh hoạt chuyển hóa kiến thức... Tất cả đều khác hoàn toàn so với lúc còn học phổ thông.

7856cef73a897c7994a6.jpg


Bí kíp "cần cù bù thông minh" cực đỉnh

Thúy Hiền thẳng thắn thừa nhận: "Mình không nhớ giỏi, không hoạt ngôn, và việc tiếp cận với công nghệ còn yếu kém. Thế nên mình lấy phương châm 'cần cù bù thông minh' để đạt được mục tiêu".

Và đây là những "chiêu thức" học tập mà cô nàng áp dụng:

✅ Đặt mục tiêu dài hạn và ngắn hạn rõ ràng
✅ Lập kế hoạch cụ thể cho từng ngày, từng tuần
✅ Ghi chú cẩn thận những gì đã học
✅ Tìm cách khắc phục điểm yếu liên tục
✅ Học nhóm để học hỏi lẫn nhau
✅ Đi học đầy đủ, không bỏ tiết
✅ Tự tìm thêm tài liệu để hiểu sâu hơn

Kết quả? GPA 3.82/4.0, điểm rèn luyện 94/100 và xếp vị trí thứ 3 trong top Thủ khoa toàn trường! Xịn không chịu được luôn!

5a098c25a6db905c5507.jpg


Cảm hứng từ phim Pinocchio đến đam mê báo chí

Nói về lý do chọn ngành báo chí, Hiền chia sẻ: "Bộ phim Cô bé người gỗ - Pinocchio đã truyền cảm hứng cho mình, về những người làm báo không ngừng cống hiến để đưa sự thật đến công chúng".

Nhưng cô nàng cũng rất tỉnh táo về thực tế nghề nghiệp: "Nghề báo hiện nay đối mặt với nhiều thách thức, từ sự thay đổi trong cách truyền tải thông tin đến những áp lực của tốc độ tin tức. Mình hiểu rằng để trụ vững trong nghề, ngoài kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực tiễn thì khả năng thích ứng với công nghệ là rất quan trọng".

4296677487dd8c1a9553.jpg


Trong suốt thời gian học, Hiền không chỉ "cày" học mà còn làm CTV cho nhiều báo như Pháp luật Việt Nam, Nhà báo và Công luận, đồng thời làm thêm công việc copywriter. "Vừa học vừa làm" nhưng vẫn giữ thành tích xuất sắc, quả là "đỉnh của chóp" luôn!

Những người "truyền lửa"

Thành công của Hiền không thể thiếu sự góp sức từ những người xung quanh. Từ các cô chú Ban quản lý KTX, thầy Phan Van Kien - người hướng dẫn tận tình, đến các bạn bè, đồng nghiệp năng động và nhiệt huyết tại Hà Nội.

22036bc6ef0cf9cb6cb2.jpg


Nhưng động lực lớn nhất vẫn là gia đình: "Gia đình mình cũng không khá giả, nhưng bố mẹ chưa bao giờ tiếc bất cứ thứ gì để đầu tư cho việc học của con cái. Chính điều đó đã trở thành động lực lớn nhất để mình không ngừng cố gắng".

Và cô nàng cũng không quên cảm ơn... chính mình - "phiên bản của một Thúy Hiền kiên cường, không ngừng nỗ lực và luôn vươn mình hướng tới ánh sáng như một đóa hướng dương"

Lời khuyên chân thành cho hội Gen Z

"Mình tin rằng, ai cũng sẽ trải qua những thử thách, nhưng chính từ những thất bại đó mà chúng ta trưởng thành hơn. Điều quan trọng là phải xác định được mục tiêu, biết nhìn lên để phấn đấu và biết thỏa mãn với những gì mình đang có" - Thúy Hiền nhắn nhủ.

e98a59c91c3977f15609.jpg


Kế hoạch tương lai "xịn sò"

Dù có nhiều cơ hội phát triển tại Hà Nội, Hiền vẫn muốn quay về đóng góp cho Báo Quảng Nam - nơi nuôi dưỡng ước mơ và cho cô nhiều kinh nghiệm quý báu.

"Dù ở bất cứ đâu, mình vẫn luôn muốn đóng góp cho quê hương, cho nền báo chí tỉnh nhà. Quảng Nam không chỉ là nơi mình sinh ra và lớn lên, mà còn là nơi đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho mình trên con đường nghề nghiệp" - cô nàng chia sẻ với đầy tự hào.



Bên cạnh đó, Hiền cũng có kế hoạch:
Mở rộng hợp tác với các tòa soạn khác
Học thạc sĩ ngành báo chí
Trau dồi tiếng Anh và tiếng Trung
Nâng cao kỹ năng giao tiếp

"Kiến thức luôn thay đổi và công nghệ phát triển nhanh chóng. Mình không muốn đứng yên, mà luôn tìm kiếm cơ hội để cải thiện bản thân và mang lại những bài báo chất lượng nhất" - Hiền khẳng định.

Câu chuyện của Thúy Hiền chính là minh chứng sống động cho câu "có chí thì nên"! Từ một cô gái nhỏ bé ở Quảng Nam, cô đã vượt qua mọi thử thách để tỏa sáng với danh hiệu thủ khoa ngành báo chí.

Quá đỉnh và xứng đáng được tung hô! Chúc cô nàng sẽ tiếp tục "cháy" hết mình với nghề báo và thực hiện được tất cả ước mơ nhé!

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top