Bùi Lê Nhật Nghi, sinh năm 2002, quê ở Phú Yên, là một cô nàng 10x siêu xịn với khả năng sử dụng 5 ngoại ngữ là tiếng Anh, Nhật, Trung, Hàn, Pháp. Nghe mà choáng luôn á!
Điều gì khiến Nhật Nghi đặc biệt hơn nữa? Đó là khi mới tròn 18 tuổi, cô nàng đã là sinh viên năm 3 của trường đại học hàng đầu nước Mỹ - Đại học California tại Los Angeles (UCLA). Tại đây, nữ sinh Phú Yên học luôn hai chuyên ngành cùng lúc: Ngôn ngữ châu Á và Quan hệ công chúng. Double major mà vẫn cân tất, respect!
Được đặt chân đến Mỹ từ hồi còn học cấp 1, Nhật Nghi đã mê luôn xứ sở cờ hoa này. Vì thế, khi 15 tuổi, cô nàng xin phép ba mẹ cho qua Mỹ học cấp 3 nhưng... bị phản đối. Tuy nhiên với quyết tâm thép, sau một năm chuẩn bị, Nhật Nghi xin được học bổng 100% học phí từ trường công lập Lincoln High School. Khi tròn 16 tuổi, cô gái trẻ chính thức bắt đầu hành trình chinh phục miền đất mới!
Một mình lên đường đến Mỹ, cô nàng 10x vốn được ba mẹ bao bọc giờ phải tự học mọi thứ. Từ việc đi tìm nhà ở, làm thêm đến lập kế hoạch cho bản thân - tất cả đều đã dạy cho Nhật Nghi những bài học quý giá về cuộc sống.
Sau một năm hoàn thành xuất sắc chương trình học, Nhật Nghi đứng trước hai lựa chọn: hoặc chuyển đến trường tư thục hoặc học song song chương trình phổ thông và cao đẳng. Cô nàng đã "liều mình" chọn con đường khó hơn - chương trình học song song tại North Seattle College, một lộ trình khá nặng và hiếm dành cho người ở độ tuổi như vậy.
Thậm chí, trong khi du học sinh thông thường phải học 12 tín chỉ mỗi mùa thì Nhật Nghi đã đăng ký học gần 20 tín chỉ. Nghe mà thấy áp lực luôn!
Nói về bí quyết học tập, Nhật Nghi chia sẻ rằng trên lớp, cô thường chú ý ghi chép lại những ý chính được thầy cô nhấn mạnh. Đến buổi trưa hay giờ giải lao thì tranh thủ làm bài tập để hiểu bài và ghi nhớ lâu hơn. Ngoài ra, cô cũng cố gắng đi học chuyên cần, chăm chỉ phát biểu để được giáo viên chú ý.
Và kết quả? Sau 2 năm học, điểm GPA của Nhật Nghi đạt 3.99/4.0, nằm trong top cao nhất trường. Flex điểm nhẹ nhàng thôi!
Không chỉ là học sinh giỏi, Nhật Nghi còn năng nổ tham gia các hoạt động của trường như Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam. Nhờ hoạt động sôi nổi, cô nàng được hội đồng nhà trường mời trở thành Đại sứ Truyền thông Xã hội. Nhật Nghi trở thành du học sinh đầu tiên đảm nhiệm vị trí này, đồng thời cũng là Đại sứ nhỏ tuổi nhất đến thời điểm hiện tại của trường. Xịn sò chưa!
Năm 2020, Nhật Nghi apply vào 4 trường và... đỗ cả! Trong đó, UCLA - trường top đầu của Mỹ - chấp nhận Nhật Nghi với mức hỗ trợ tài chính lên tới 65.000 USD/năm, chưa bao gồm chi phí sinh hoạt. Nghe con số mà choáng váng luôn!
Cũng nhờ những tín chỉ tích lũy được sau 2 năm học chương trình song song, Nhật Nghi được chuyển tiếp sang học năm 3 tại UCLA khi mới 18 tuổi.
Về bí kíp học ngoại ngữ, Nhật Nghi thường tự tìm ra những điểm chung giữa các ngôn ngữ, tìm mối liên kết để việc học dễ dàng hơn. Để có động lực học tập, cô nàng thường xuyên nghe nhạc, hát theo các bài hát, học từ mới, tự đặt câu và luyện những đoạn giao tiếp đơn giản. Khi đã thành thạo nói và nghe, Nhật Nghi thực hành bằng cách bắt chuyện với người bản ngữ.
Cũng may là trường học của cô là môi trường đa dạng văn hóa, có nhiều sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau - môi trường tốt để Nhật Nghi thực hành luôn.
Từ Mỹ trở về Phú Yên hồi tháng 5/2021 do dịch COVID-19, Nhật Nghi buộc phải học online. Nhưng không chịu ngồi yên, cô nàng ứng tuyển và được chọn làm leader ở mảng social media của STEAM for Vietnam - một tổ chức phi lợi nhuận dạy lập trình miễn phí cho trẻ em, rồi ra Hà Nội trải nghiệm. Năng động quá đi mất!
Nguồn: svvn.tienphong.vn