Cô gái Phú Thọ đẹp như tiên nữ, hiền như cô Tấm đời thực khiến ai cũng mê

4be1c41ab7f56a9db8c3.webp


f72f4d18c86e55cc46b5.jpg


Hà Kiều Oanh (sinh năm 2001), cô gái đến từ đất tổ Phú Thọ hiện đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Đại Nam. Nhan sắc trong veo cùng chiều cao chuẩn chỉnh, làn da trắng hồng tự nhiên và đôi môi căng mọng của cô nàng thật sự "gây thương nhớ" cho bao người. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là Oanh còn là một cô gái siêu hiếu thảo và đảm đang nữa nha!

Lớn lên trong một gia đình nông dân thuần phác, Oanh thừa hưởng hết những phẩm chất tốt đẹp của con gái làng quê: giản dị, chịu khó và cực kỳ cần mẫn. Mỗi khi về nhà, sau giờ học cô nàng luôn tự giác phụ giúp bố mẹ làm việc nhà như dọn dẹp sân vườn, giặt giũ quần áo,... Đặc biệt Kiều Oanh còn có tay nghề nấu ăn đỉnh của chóp luôn, nên vai trò "bếp trưởng" trong mỗi bữa cơm gia đình đều gọi tên cô nàng. Hiểu được công lao vất vả của bố mẹ, Oanh luôn chủ động hoàn thành công việc nhà mà không cần ai nhắc nhở. Dù hiện tại đang học xa nhà nhưng mỗi mùa vụ đến, cô lại tranh thủ những ngày nghỉ ít ỏi để về giúp bố mẹ đi cấy và thu hoạch nông sản. Đúng là cô Tấm đời thực quá đi mất!

091b78f39570c0fc866a.jpg


b2d507d8ad4c110fdd57.jpg


Ngoài việc là một người con hiếu thảo đảm đang, Oanh còn xinh đẹp không tì vết. Đôi mắt trong sáng long lanh như nước hồ mùa thu cùng nụ cười tỏa nắng đã giúp cô nàng bén duyên với nghề mẫu ảnh. "Mình là một người rất ngại chụp ảnh, luôn tự ti về bản thân. Nhưng sau vài lần bị cô bạn thân "lôi kéo" thì mình cũng dần dần lấy lại sự tự tin và bắt đầu với nghề mẫu ảnh. Đến lúc lên Đại học thì mình được nhiều người biết đến và nhận được nhiều lời mời làm mẫu ảnh hơn", Kiều Oanh chia sẻ. ✨

9015a47f1919439d0d06.jpg


4ce32abf334e71bec795.jpg


e08a96d6857f263bb2f6.jpg


Bên cạnh công việc mẫu ảnh, hiện tại cô nàng còn đang làm nhân viên Telemarketing nữa đó. Cô cho biết, làm cùng lúc nhiều công việc như vậy đôi khi cũng khiến bản thân áp lực và mệt mỏi, nhưng đổi lại Oanh học hỏi và tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Công việc làm thêm không chỉ giúp có thêm thu nhập mà còn mở rộng được nhiều mối quan hệ hơn. Gen Z 2K1 này luôn biết sắp xếp lịch trình công việc hợp lý để không ảnh hưởng đến việc học, và vẫn giữ được thành tích học tập khá tốt tại trường nha!

2a1eba186272de25a078.jpg




Quyết định học tại một ngôi trường dân lập, Kiều Oanh cho rằng môi trường học tập không phải yếu tố quyết định sự thành bại của bản thân. Học ở đâu thì mình cũng phải nỗ lực phấn đấu, kiên trì học hỏi, trau dồi và tích lũy kinh nghiệm thực tế thì mới đạt được kết quả tốt nhất. Cô nàng chia sẻ:

"Ngay từ khi còn là học sinh THPT, mình đã quyết định theo học ngôn ngữ Trung, và bố mẹ thì không đặt nặng vấn đề phải thi đỗ vào trường top nên mình khá thoải mái trong việc chọn trường, chỉ cần trường đó đào tạo ngành mình mong muốn là được. Theo cá nhân mình, học trường nào đi nữa mà bản thân không có chí tiến thủ, không cố gắng rèn luyện, học tập thì kết quả nhận lại cũng sẽ giống nhau mà thôi. Chính vì vậy, mình đã chọn ngành ngôn ngữ Trung của trường Đại học Đại Nam để học tập và lưu giữ dấu ấn thời sinh viên. Hai năm học tập, rèn luyện tại đây, mình nhận thấy rằng quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn bởi trường khá là sôi nổi, năng động, thầy cô rất là tâm huyết và nhiệt tình với sinh viên".

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top