Câu chuyện về bà Triệu Lệ Cần – người chị từng thất lạc gia đình từ năm 3 tuổi rồi mới gặp lại bố mẹ ruột sau 46 năm – bỗng dưng được share rần rần trên MXH, khiến bao người phải rớt nước mắt
Năm 1963, lúc mới lên 3 tuổi thôi, bà Cần đã bị lạc khỏi gia đình ở khu vực phố Hàng Buồm, Hà Nội. Sau đó, bà được một gia đình ở Thường Tín đưa về nuôi. Từ một cô bé sinh ra trong gia đình ở phố cổ, bà bắt đầu cuộc sống hoàn toàn khác biệt, gắn bó với gia đình đã cưu mang mình suốt mấy chục năm trời.
Trong khi đó, bố mẹ ruột của bà vẫn không ngừng tìm kiếm con gái. Gia đình sau này sang Canada định cư nhưng mỗi năm vẫn về Việt Nam, tìm đến căn nhà cũ ở số 34 Hàng Buồm với hy vọng tìm được con
Tuổi thơ đổi thay sau một lần đi lạc
Theo lời kể của bà Cần, bố mẹ ruột là ông Triệu Đạt Quang và bà Nguyễn Kim Phượng. Gia đình có 5 anh chị em và bà là con thứ ba.
Tháng 12/1963, khi không còn nhìn thấy bố mẹ, cô bé 3 tuổi lúc đó hoảng sợ, khóc đến khản tiếng luôn. Sau đó, bà được bà Oong đưa về nhà ở Thường Tín và đặt tên mới là Nguyễn Thị Thủy.
Những ngày đầu ở nơi xa lạ, cô bé cứ khóc mãi vì nhận ra đây không phải nhà mình. Sự khác biệt giữa phố phường sáng đèn và làng quê tối om khiến bà càng sợ. Nhưng mà nhờ sự chăm sóc của mẹ nuôi, bà dần quen với cuộc sống mới.
Theo bà kể, bố mẹ nuôi khi ấy kết hôn gần 20 năm nhưng không có con nên rất yêu thương bà. Sau khi đưa bà về, họ vẫn chờ xem có ai đăng thông tin tìm trẻ thất lạc không nhưng chẳng thấy gì cả.
Bà được cho đi học. Tuy nhiên, đến năm 1970, khi mẹ nuôi bị liệt khoảng hai năm, bà phải nghỉ học sau khi học xong lớp 4 để ở nhà phụ mẹ chăm em. Sau đó, gia đình tiếp tục có thêm một em nữa.
Năm 19 tuổi, bà Cần lập gia đình và chuyển về nhà chồng. Nhưng mà cuộc hôn nhân không hạnh phúc, kinh tế khó khăn và hai vợ chồng không có con nên cuối cùng đường ai nấy đi
Sau khi ly hôn, bà đi làm và gặp một người đàn ông khác. Hai người có với nhau một cô con gái, nhưng bà lại tiếp tục trở thành single mom. Hai mẹ con sau đó chuyển đến sống trên mảnh đất được xã cấp.
Bà Cần cũng khẳng định luôn là thông tin cho rằng mình bị bố mẹ nuôi đuổi khỏi nhà là sai bét. Theo lời bà, việc ra ở riêng là do bà lấy chồng, sau đó tự mình xây nhà vào năm 2002 và vẫn được anh em, họ hàng giúp đỡ nha.
Suốt nhiều năm, bà gần như không biết gì về gia đình ruột thịt của mình
Cuộc đoàn tụ sau 46 năm
Plot twist đến khi em trai ruột của bà là anh Triệu Trọng Lễ đăng ký tìm thân nhân thông qua chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly".
Tấm ảnh cũ chụp bà Cần lúc nhỏ, được cắt ra từ một bức ảnh chụp chung với mẹ, trở thành manh mối quan trọng. Sau đó, chương trình tiếp tục lấy mẫu tóc của bà để xét nghiệm ADN.
Tháng 9/2009, bà Cần cùng con gái vào TP.HCM tham gia chương trình mà không hề biết bố mẹ ruột cũng đang ở đó.
Cuộc gặp sau 46 năm xa cách diễn ra trong nước mắt. Khoảnh khắc bố mẹ nhận ra con gái, những năm tháng chờ đợi và tìm kiếm như được nối lại chỉ trong một cái ôm thôi
Bà Cần sau đó đổi tên và giấy khai sinh từ Nguyễn Thị Thủy thành Triệu Lệ Cần. Con gái bà cũng đổi tên thành Triệu Tú Quyên luôn.
Hơn một năm sau cuộc đoàn tụ, bố nuôi của bà qua đời. Đến tháng 6/2021, mẹ nuôi cũng mất.
Không chọn cuộc sống ở Canada
Sau khi tìm lại gia đình ruột, bà Cần có nhiều lần sang Canada thăm bố mẹ và anh em.
Năm 2017, bà sang Canada theo diện visa du lịch một năm. Đến năm 2019, bà lại sang vài tháng nữa. Khi đang ở Việt Nam, nhận tin mẹ ruột qua đời, bà lập tức đặt vé bay sang chịu tang.
Dịch COVID-19 sau đó khiến bà phải ở lại Canada hơn hai năm, đến tháng 4/2022 mới về được Việt Nam.
Dù gia đình ruột nhiều lần mong muốn đưa bà sang Canada sống luôn, bà Cần vẫn chọn ở lại Việt Nam.
Bà nói mình đã quen với cuộc sống ở đây và không muốn thay đổi quá nhiều ở tuổi này rồi.
Những đồn thổi không ngừng bủa vây sau cuộc hội ngộ
Liên quan đến câu chuyện bé gái Hà Nội thất lạc gia đình từ năm 1963, đại diện chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" từng chia sẻ với báo chí rằng một số thông tin đang lan truyền trên MXH không đúng với nội dung chương trình từng phát sóng nha.
Theo đại diện chương trình, câu chuyện về em bé Hà Nội đi lạc bố mẹ năm 1963 đã được làm từ hơn một thập kỷ trước và được gói gọn trong số phát sóng thứ 23. Những thông tin được share lại trên MXH gần đây có nhiều tình tiết suy diễn, không phản ánh đúng nội dung câu chuyện mà chương trình từng ghi nhận.
Đại diện chương trình cũng nhấn mạnh, "Như chưa hề có cuộc chia ly" không chịu trách nhiệm đối với những thông tin được suy diễn, thêm thắt trên MXH.
Theo lời con gái bà Cần, mẹ cô đã thất lạc gia đình ruột gần nửa thế kỷ rồi. Với những gì đã xảy ra, gia đình không còn muốn phân định chuyện quá khứ theo hướng ai đúng, ai sai nữa, vì tất cả như đã thành một phần số phận.
Quyên từng nghe nhiều người nói với mình rằng: "Nếu mẹ mày không ở đây thì đã không có mày. Đó là cái phận, cái duyên".
Đáng chú ý, một số thông tin cho rằng sau khi được bố mẹ nuôi đưa về, bà Cần từng bị bỏ rơi, phải nhờ hàng xóm chăm sóc cũng được người dân địa phương confirm là sai hoàn toàn.
Một người dân làng Thụy Ứng cho biết, theo phong tục của địa phương, sau khi con trai hoặc con gái lập gia đình thì ra ở riêng là chuyện bình thường. Vì vậy, việc bà Cần sau này chuyển ra ngoài sống không đồng nghĩa với chuyện bị bố mẹ nuôi đuổi hay bỏ mặc nhé.
"Hai ông bà vẫn quan tâm, chăm sóc bà Cần. Nếu gia đình bắt cóc, đối xử tệ bạc thì tại sao Cần vẫn sống vui vẻ và hiếu thảo đến bây giờ?", người dân này chia sẻ.
Theo người dân địa phương, bà Cần và con gái đều là những người hiền lành, sống tình cảm và vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình đã nuôi dưỡng bà suốt nhiều năm.
Điều khiến nhiều người xúc động là sau tất cả những biến cố, bà Cần không mang trong lòng sự oán trách hay tiếc nuối gì cả.
Bà nói mình cảm thấy may mắn vì cuối đời vẫn có cơ hội tìm lại bố mẹ ruột, đồng thời vẫn giữ được tình cảm với gia đình đã nuôi dưỡng mình từ thuở nhỏ
Nguồn: techz.vn