MamNgoan441
New member
Bác sĩ kể về case cực hiếm gặp này: "Nhìn qua kính hiển vi, tôi thấy mấy cái chân côn trùng đang cựa quậy. Phải gắp từng con thật nhẹ nhàng chứ không là nát bét mất"
Theo The Guardian, chị He (29 tuổi) ở Đài Loan tuần trước đến bệnh viện vì mắt sưng đau. Chị nghĩ đơn giản chỉ là nhiễm trùng thôi, ai ngờ...
Plot twist kinh dị hơn hẳn! Chị He và bác sĩ phát hiện có tận 4 con ong đang "ở trọ" dưới mí mắt, đang vặn vẹo mấy cái chân nhỏ xíu và nhấm nháp nước mắt của chủ nhà để sống qua ngày. Ơ mây zing gút chóp!
Các bác sĩ ở Bệnh viện ĐH Fooyin bảo case này "hiếm muốn tuyệt chủng" luôn, nhưng may mắn là họ đã nhặt được 4 con "ong mồ hôi" (sweat bee) ra từ lệ đạo (ống thoát nước mắt) của chị.
Bác sĩ Hung Chi-ting - Trưởng khoa Mắt kể lại tại họp báo: "Nhìn qua kính hiển vi, tôi thấy mấy cái chân côn trùng đang cựa quậy. Phải gắp từng con thật nhẹ nhàng chứ không là nát bét mất".
Theo CTS News, hôm đó chị He đi tảo mộ, bỗng cảm thấy có gì đó bay vào mắt. Tưởng bụi nên chị rửa mắt liền, nhưng đến tối thì mí mắt dưới bắt đầu sưng húp và đau như cào
Điều may mắn là mắt của chị He và cả 4 anh ong đều còn nguyên vẹn vì chị đã không dụi mắt! Nếu có dụi thì toang thật, có khi còn mù lòa luôn á.
Còn loài "ong mồ hôi" (tên khoa học là Halictidae) này thì nổi tiếng có mặt khắp nơi trên thế giới, hay làm tổ trên núi hoặc gần các bia mộ, và đặc biệt thích... mùi mồ hôi người. Vậy nên chị He "dính" 4 con ong này cũng hợp lý mà, dù xui xẻo vl
Nguồn: kenh14.vn