Cô gái phá tan "trần kính" của NASA ngày 24/6 năm đó ✨

CherryBoy9643

New member
Sáng ngày 24/6/1983, tàu con thoi Challenger hạ cánh xuống sa mạc California sau hơn 6 ngày "đi dạo" quanh Trái Đất. Và guess what? Trên đó có Sally Ride - chị đẹp Mỹ đầu tiên bay vào không gian, người đã "đập tan" những rào cản cũ kỹ của NASA!

Khi bánh đáp của Challenger chạm đường băng tại căn cứ không quân Edwards, con tàu đã hoàn thành 98 vòng quanh Trái Đất, "chạy marathon" qua khoảng 2,5 triệu dặm trong 6 ngày, 2 giờ, 23 phút và 59 giây. Xịn xò phết đó nha!

Nhiệm vụ mang tên mã STS-7 này là một chiến thắng về mặt kỹ thuật luôn. Hai vệ tinh thông tin được đưa lên quỹ đạo xong xuôi. Một vệ tinh thử nghiệm được thả ra rồi bắt lại bằng cánh tay robot của tàu con thoi (tưởng tượng kiểu chơi bắt bóng ngoài vũ trụ ấy ). Hàng loạt thí nghiệm khoa học cũng được thực hiện trong điều kiện không trọng lực.

Nhưng với công chúng Mỹ, chuyến bay này còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn nhiều. Trên Challenger có Sally Ride, nhà vật lý 32 tuổi vừa trở thành người phụ nữ Mỹ đầu tiên bay vào không gian đó các bạn ơi!

2db79227cb7ae5ddc262.png


Con đường từ sân quần vợt đến vũ trụ

Sally Kristen Ride sinh ngày 26/5/1951 tại Los Angeles, bang California. Từ bé, chị đã "mê mẩn" cả khoa học lẫn quần vợt. Ride từng thi đấu trong hệ thống quần vợt trẻ, được xếp hạng ở cấp quốc gia và nhận học bổng quần vợt vào trường Westlake dành cho nữ sinh ở Los Angeles. Có thời điểm, chị đã nghiêm túc cân nhắc việc trở thành VĐV chuyên nghiệp luôn đó!

Sau khi rời Đại học Swarthmore và về lại California, Ride tập luyện nhiều giờ mỗi ngày. Nhưng cuối cùng, khoa học vẫn "hút hồn" chị hơn. Năm 1970, Ride chuyển tới Đại học Stanford. Tại đây, chị vừa là tay vợt hàng đầu của đội nữ, vừa học song song hai ngành... siêu khác nhau: Vật lý và Tiếng Anh. Multi-talented chính là đây!

Ride tốt nghiệp năm 1973 với hai bằng cử nhân (một Vật lý, một Tiếng Anh). Chị tiếp tục lấy bằng thạc sỹ vật lý năm 1975 và tiến sỹ vật lý năm 1978, với các nghiên cứu liên quan đến vật lý thiên văn và laser điện tử tự do. Đúng chuẩn "học bá" luôn!

Plot twist: Từ báo sinh viên đến NASA

Cánh cửa dẫn chị tới NASA xuất hiện qua... một bài báo trên tờ báo sinh viên Stanford. Năm 1977, Ride đọc được thông tin NASA đang tuyển thế hệ phi hành gia mới cho chương trình tàu con thoi. Khác với các lần trước chủ yếu tuyển phi công quân sự, lần này NASA tìm cả các nhà khoa học và kỹ sư làm chuyên gia nhiệm vụ. Và quan trọng nhất: Phụ nữ có cơ hội nộp đơn!

Hơn 8.000 người gửi hồ sơ. NASA chọn 35 ứng viên, trong đó có sáu phụ nữ. Sally Ride là một trong số đó. Tháng 1/1978, nhóm được công bố. Đây là lớp phi hành gia đầu tiên trong lịch sử NASA có phụ nữ - một bước ngoặt lịch sử!

da5b718e77a856e5541b.png


Chuyến bay lịch sử

Ngày 18/6/1983, Challenger rời bệ phóng 39A tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida. Đó là chuyến bay thứ hai của Challenger và là nhiệm vụ tàu con thoi đầu tiên mang theo phi hành đoàn 5 người.

Khi Challenger vượt khỏi bầu khí quyển, Ride chính thức trở thành người phụ nữ Mỹ đầu tiên bay vào không gian. (Fun fact: Chị không phải người phụ nữ đầu tiên trên thế giới làm được điều này nha!)

Khi Sally Ride bay vào không gian năm 1983, đã tròn hai thập kỷ kể từ ngày Liên Xô đưa Valentina Tereshkova trở thành người phụ nữ đầu tiên của nhân loại bay vào vũ trụ. Thành tựu của Ride vì thế không chỉ là chiến thắng cá nhân, mà còn đánh dấu sự thay đổi trong chính chương trình không gian Mỹ.

Đối mặt với những câu hỏi... kỳ cục

Trước giờ phóng, Ride phải đối mặt với sự chú ý gần như chưa từng có của truyền thông. Một phóng viên hỏi liệu chị có khóc khi công việc gặp trục trặc hay không. Ride bật cười rồi đáp: "Tại sao người ta không hỏi Rick những câu như thế?". (Rick Hauck là phi công nam cùng bay trên chuyến bay STS-7.) Câu trả lời "cực gắt" này đã phơi bày sự bất thường của chính câu hỏi: Năng lực của các đồng nghiệp nam được xem là đương nhiên, còn người phụ nữ đầu tiên của NASA bay vào vũ trụ lại phải chứng minh rằng chị đủ bình tĩnh, cứng rắn và chuyên nghiệp. Như lời đồn "double standards" chính là đây!

Tài năng thực sự lên tiếng

Năng lực chuyên môn của chị thể hiện rõ trong STS-7. Trước chuyến bay, Ride từng làm việc trong bộ phận điều khiển nhiệm vụ và tham gia phát triển cánh tay robot của tàu con thoi. Trên quỹ đạo, chị cùng John Fabian vận hành cánh tay Remote Manipulator System (hay Canadarm - tên nghe cool vậy thôi chứ thực ra là cánh tay robot đấy).

Hệ thống này được dùng để đưa vệ tinh thí nghiệm SPAS-01 ra khỏi khoang hàng, thả nó bay tự do rồi bắt trở lại. Đây là lần đầu tiên chương trình tàu con thoi thực hiện việc thả và thu hồi một vệ tinh bằng cánh tay robot đấy nha!

SPAS-01 còn chụp được những bức ảnh "xịn sò" về Challenger đang bay trên nền Trái Đất - một trong số ít lần tàu con thoi được "chụp hình" từ một thiết bị bay tự do ngay trên quỹ đạo.

Challenger ban đầu dự kiến hạ cánh tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy. Nhưng thời tiết xấu ở Florida nên NASA chuyển địa điểm đáp sang căn cứ Edwards tại California. Lúc 6 giờ 56 phút sáng 24/6/1983, Challenger chạm đường băng an toàn. Về nhà thôi!

Sự nghiệp không dừng lại

Chuyến bay đưa Sally Ride trở thành một biểu tượng quốc gia. Nhưng sự nghiệp của chị không dừng lại ở danh hiệu "đầu tiên" đâu nha.

Năm 1984, Ride trở lại không gian trên nhiệm vụ STS-41G, cũng bằng tàu Challenger. Sau tai nạn Challenger năm 1986, chị được bổ nhiệm vào Ủy ban Rogers điều tra nguyên nhân thảm họa.

Năm 2003, khi tàu Columbia vỡ tung trong quá trình trở về Trái Đất, Ride tiếp tục tham gia hội đồng điều tra. Chị trở thành người duy nhất có mặt trong cả hai cuộc điều tra lớn nhất lịch sử chương trình tàu con thoi. Respect!

Truyền cảm hứng cho thế hệ sau

Rời NASA, Ride trở thành giáo sư vật lý tại Đại học California, San Diego và dành ngày càng nhiều thời gian cho giáo dục.

Năm 2001, chị cùng các đồng nghiệp thành lập Sally Ride Science, phát triển sách, tài liệu và chương trình giúp học sinh tiếp cận khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Một trong những ưu tiên của chị là giúp các bé gái nhìn thấy mình trong những lĩnh vực lâu nay thường bị xem là "thế giới của nam giới". Vì tương lai các em nhỏ!

Sally Ride qua đời năm 2012 vì ung thư tuyến tụy, ở tuổi 61.

Di sản bất hủ ✨

Di sản chị để lại không chỉ nằm trong hai chuyến bay hay những kỷ lục. Quan trọng hơn, chị đã góp phần thay đổi câu hỏi mà nhiều thế hệ nữ sinh Mỹ đặt ra về tương lai của mình.

Ngày 24/6/1983, Challenger đưa một phi hành đoàn trở về Trái Đất. Nhưng chuyến bay ấy đồng thời giúp nước Mỹ bước qua một ranh giới khác: Ranh giới từng ngăn cản phụ nữ xuất hiện trong những không gian xa nhất của khoa học và khám phá.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top