Cô gái "phá kén" từ thủ khoa tiếng Anh đến chinh phục con đường ngoại giao

4a29f3c7834ae116457f.webp


Từng là "cây đinh" môn tiếng Anh với loạt giải thủ khoa HSG TP.HCM, Olympic 30/4 cùng chiếc 8.5 IELTS ngay lần đầu thử sức, Lê Đỗ Thanh Tú (sinh năm 2005, năm 2 ngành Ngôn ngữ Anh, ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM) lại quyết định "chuyển hướng" sang lĩnh vực ngoại giao đầy thử thách ✨

Ngoại giao và những duyên số "ai ngờ được"

Plot twist lớn nhất trong hành trình của Thanh Tú bắt đầu khi cô tình cờ được rủ tham gia Hội nghị Mô phỏng ASEAN khu vực TP.HCM (HCMMAM) năm 2024. Lúc đó Tú stress lắm luôn vì xung quanh toàn cao thủ, ai cũng có background chuyên môn về ngoại giao cả

25b7f7d2d2b45a0cb0c2.jpg


Tú tâm sự: "Mình xuất thân từ một chuyên ngành ngoại ngữ thế nên mình chưa được tiếp cận nhiều về những kiến thức về chính trị, ngoại giao hay kinh tế". Nhưng thay vì bỏ cuộc, cô tự nhủ "mình nhất định không được thua" rồi về nhà "cày cuốc" kiến thức, research kỹ tài liệu và nhờ đồng đội support

Và kết quả là Thanh Tú đã "ẵm trọn" danh hiệu "Đại biểu có màn thể hiện xuất sắc nhất tại phiên Hội nghị Thượng đỉnh" – minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của cả cô và team. "Sau đó thì mình lại có duyên tiếp xúc với rất nhiều các anh chị ở lĩnh vực quan hệ quốc tế và mình càng thích ngoại giao hơn nữa. Nhờ hành trình đó mà mình đã tìm được niềm đam mê đang ẩn náu trong mình", Tú bày tỏ

Điểm đặc biệt là trước đây Thanh Tú lại không mấy "để mắt" đến lĩnh vực này, thậm chí chưa từng nghĩ nó sẽ là con đường của mình. "Mình cũng có người bạn thân thích ngoại giao nên rất nhiệt tình bàn với mình và mình thì lại không hứng thú lắm, rồi nhiều lúc mình với bạn thân cũng có những cuộc cãi nhau và tranh luận về những chủ đề đó luôn!", Tú nhớ lại. Nhưng cô thừa nhận, chính người bạn đó cũng là người đầu tiên giúp cô tiếp cận ngoại giao và đôi khi chính những lời nói vu vơ hay tranh luận ở lớp đã tạo nên những kiến thức nền ban đầu cho Tú

Không dừng lại ở đó, Thanh Tú "tận dụng tối đa" thế mạnh ngoại ngữ để phát triển trong ngoại giao: làm Đại biểu chương trình Giao lưu SSEAYP lần 48, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Net-Zero Summit ở Jakarta, Indonesia 2024, phiên dịch viên Triển lãm Giáo dục Hoa Kỳ EducationUSA và phiên dịch cho chương trình Khảo sát thị trường của sinh viên ĐH Khoa học Xã hội Singapore... Những trải nghiệm này đã giúp cô gặp gỡ các chuyên gia đầu ngành và tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực ngoại giao

a334d3c827122b9b6fcd.jpg


a4f9696f59baf7dfe335.jpg


948720be859063f97c45.jpg


Vượt qua "bóng ma năm 12" và tìm lại chính mình

Trước khi vào đại học và định hướng ngoại giao, Thanh Tú từng là học sinh chuyên Anh tại THPT Gia Định (TP.HCM) với loạt thành tích "khủng". Tại đây, cô đã transform từ một người nhút nhát, ít nói thành người mạnh dạn hơn trong giao tiếp. Cũng ở đây, Tú là thủ khoa môn Tiếng Anh kỳ thi Olympic 30/4 toàn miền Nam, giải Nhất HSG cấp Thành phố 2022-2023 và đạt 8.5 IELTS lần đầu thi. Nhưng việc đạt quá nhiều thành tích "đỉnh" như vậy vô tình khiến cô bị áp lực và "chênh vênh" ngay những ngày đầu đại học

5e47c48b41e345e45eae.jpg


Khi bước vào năm nhất, Thanh Tú thử sức với các công việc phù hợp chuyên ngành như dạy tiếng Anh. Nhưng lúc đó cô mới nhận ra mình không có "passion" với giảng dạy, dù công việc đã giúp cô học được nhiều thứ.

Học Ngôn ngữ Anh và đã có các thành tích vượt trội, nhưng Thanh Tú lại không tìm thấy "lửa" trong những công việc như biên phiên dịch hay giảng dạy. Tú bộc bạch: "Cái bóng năm 12 quá lớn, mình không biết phải làm sao để vượt qua và tìm lại đam mê cháy bỏng như khi học tiếng Anh ở THPT". Nhưng khi vượt qua được những khó khăn ban đầu, Thanh Tú nhận ra việc chọn Ngôn ngữ Anh lại là quyết định đúng đắn. Chính nơi đây đã mở ra cho cô nhiều cơ hội, không chỉ gói gọn trong ngôn ngữ mà còn liên quan đến các lĩnh vực khác

e373e3a1aaa57a8cd93b.jpg


Việc "rẽ hướng" sang ngoại giao đã mang đến cho Thanh Tú không ít thách thức. Ngoại giao đòi hỏi không chỉ kiến thức sâu rộng về chính trị, văn hóa mà còn kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết phục, xử lý các tình huống bất ngờ. Bên cạnh đó, Tú chia sẻ: "Mình có theo dõi khá nhiều KOLs, bạn trẻ nổi tiếng trong lĩnh vực ngoại giao và mình thấy họ thường thông thạo hai ngôn ngữ trở lên, còn mình chỉ mới có một ngôn ngữ là tiếng Anh thôi. Vì vậy, mình cũng tự phải trau dồi thêm một vài ngoại ngữ khác để bản thân tự tin hơn trong hành trình này"

Với Thanh Tú, nỗi sợ là không tránh khỏi, nhưng thay vì tránh né, cô quyết định "đối đầu" với những nỗi sợ đó, "phá kén" và bước ra khỏi comfort zone. Mỗi lần đối mặt với sự sợ hãi ấy là một lần bản thân thêm trưởng thành

d34592eb8e4fe766713c.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top