Một cô gái vừa tốt nghiệp công khai bảng chi tiêu cá nhân và nhờ netizen góp ý để tiết kiệm hơn, ai ngờ lại làm "nổ tung" cộng đồng mạng với cuộc tranh cãi cực căng về cách tiêu tiền của gen Z
Gần đây, một bài đăng chia sẻ bảng chi tiêu cá nhân của cô gái mới ra trường đang gây bão mạng xã hội. Không phải flex thu nhập khủng hay kể khổ sống thiếu thốn, cô nàng đơn giản chỉ muốn công khai từng khoản chi và nhờ mọi người tư vấn cách tiết kiệm thêm tí.
Nhưng plot twist là thay vì nhận được lời động viên, bảng chi tiêu này lại châm ngòi cho một "drama" không nhỏ về quan niệm tiết kiệm của thế hệ trẻ hiện nay.
Trong bài post, cô gái viết khá humble: "Đây là bảng kế hoạch chi tiêu hàng tháng của em. Các chị giúp em xem có vén khéo được ở khoản nào không, vì em muốn tiết kiệm thêm mỗi năm khoảng 9 triệu đồng (để sau có thể tự mua vé máy bay về quê ăn Tết mà không cần xin bố mẹ). Lần đầu em đăng còn nhiều sai sót, mong các chị góp ý nhẹ nhàng cho em". Lời nhờ vả chân thành này nhanh chóng thu về cả núi comment.
Theo như cô gái chia sẻ, mức lương cố định của cô là hơn 12 triệu đồng/tháng. Vì đang sống cùng bố mẹ nên cô không phải lo các khoản "ăn tiền" như thuê nhà, điện nước hay tiền cơm hàng ngày. Breakdown chi tiêu cụ thể như sau: 1,3 triệu đồng cho đồ uống những ngày đi làm; 2,5 triệu đồng cho ăn uống bên ngoài, đi chơi, mua sắm cùng hội bạn thân, bao gồm cả đồ dùng cá nhân, mỹ phẩm, quần áo; 1 triệu đồng tiền xe cộ (chủ yếu là Grab); 500 nghìn đồng cho hiếu hỉ, lễ lạt; và 6 triệu đồng tiết kiệm cố định mỗi tháng. Tổng cộng là 11,3 triệu đồng, còn dư khoảng 830.000 đồng được cô gác riêng cho chi tiêu dịp Tết.
Như vậy tính ra, mỗi tháng cô gái này tiết kiệm được 6 triệu đồng, tương đương 50% thu nhập luôn - con số mà không ít người đi làm phải mơ ước. Tuy nhiên, vì có những plans cá nhân trong tương lai và muốn tự chủ tài chính, không phụ thuộc gia đình, cô hy vọng có thể vắt thêm 1-2 triệu đồng mỗi tháng nữa.
Một số ý kiến cho rằng tiết kiệm được 50% thu nhập đã là achievement đáng khen rồi, và người trẻ không thể sống kiểu "tu hành" chỉ để cày tiền: "Tiền làm ra để sống chứ không phải chỉ để để dành. Quan trọng là có kế hoạch, không vay mượn, không phụ thuộc"; "Gen Z thế này là quá giỏi rồi, vẫn tiết kiệm được 1/2 lương, hơn con gái tôi nhiều, tháng nào cũng đi đu idol hết cả lương"...
Nhưng chính chi tiết "ở cùng bố mẹ" lại trở thành tâm điểm gây tranh cãi. Với nhiều người, đây được xem là điều kiện "vàng" để tích lũy. Vì thế, phản ứng của không ít netizen khá gắt: "Tôi chưa thấy bạn tiết kiệm chỗ nào. Không có bố mẹ chắc âm quá"; "Ở cùng bố mẹ, không phải đóng tiền nhà, tiền ăn mà vẫn chi tiêu thoải mái như vậy thì rõ ràng là đang hưởng lợi từ gia đình", "Ở nhà bố mẹ mà vẫn tiêu gần hết lương thì quá hoang"; "Không mất tiền nhà, tiền ăn mà cũng hết hơn 5 triệu/tháng?"...
Chính sự đối lập này khiến bảng chi tiêu tưởng chừng rất riêng tư lại trở thành chủ đề hot được bàn tán ầm ĩ về lối sống của giới trẻ hiện nay.
Nhiều bạn trẻ defend rằng, nếu nhìn kỹ vào các con số, chi tiêu của cô gái không phải là số "quá trời" với người trẻ sống ở thành phố đâu. Khoản gây chú ý nhất là 1,3 triệu đồng cho cà phê, trà sữa; chia trung bình thì tương đương hơn 40 nghìn đồng mỗi ngày, đúng bằng giá một ly đồ uống phổ biến hiện nay. Từ góc nhìn này, mức chi không còn quá "khó hiểu", mà phản ánh khá real cuộc sống của nhiều dân văn phòng trẻ ở đô thị.
Về giải pháp tiết kiệm thêm, đồ uống mỗi ngày được đa số cho là khoản dễ "vắt kiệt" nhất: "Em uống nước gì mà mắc thế? Mỗi ngày một cốc trà sữa à, bớt đi nào"; "1,3 triệu tiền nước là ngày nào cũng cà phê, trà sữa rồi. Vừa tốn tiền vừa không tốt cho sức khỏe"; hay "Một tuần đặt chỉ tiêu uống 2 lần thôi, còn lại mang nước lọc đi làm"... những lời khuyên vừa thẳng thắn vừa rất down-to-earth liên tục xuất hiện.
Nếu giảm chi phí đồ uống xuống khoảng 600-700 nghìn đồng mỗi tháng, tổng chi sẽ nhẹ đi đáng kể mà quality of life không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đây là gợi ý được nhiều người đồng tình nhất, bởi nó không yêu cầu hy sinh quá lớn, nhưng vẫn giúp cô gái tiến gần hơn mục tiêu tiết kiệm.
Từ câu chuyện này, drama không chỉ nằm ở các con số, mà còn ở quan điểm sống. Một team cho rằng, khi đã có lợi thế ở cùng bố mẹ, người trẻ nên tận dụng tối đa để cày tiền. Team còn lại lại nghĩ việc tiết kiệm được 50% thu nhập đã là nỗ lực đáng respect rồi, và chi tiêu cho những khoảnh khắc vui mỗi ngày cũng là một phần của cuộc sống mà.
Bảng chi tiêu của cô gái trẻ, suy cho cùng, giống như tấm gương phản chiếu cách mỗi người define "hợp lý" trong tài chính cá nhân. Và có lẽ, chính sự khác biệt ấy mới là điều khiến câu chuyện này tiếp tục được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.
Nguồn: kenh14.vn
Gần đây, một bài đăng chia sẻ bảng chi tiêu cá nhân của cô gái mới ra trường đang gây bão mạng xã hội. Không phải flex thu nhập khủng hay kể khổ sống thiếu thốn, cô nàng đơn giản chỉ muốn công khai từng khoản chi và nhờ mọi người tư vấn cách tiết kiệm thêm tí.
Nhưng plot twist là thay vì nhận được lời động viên, bảng chi tiêu này lại châm ngòi cho một "drama" không nhỏ về quan niệm tiết kiệm của thế hệ trẻ hiện nay.
Trong bài post, cô gái viết khá humble: "Đây là bảng kế hoạch chi tiêu hàng tháng của em. Các chị giúp em xem có vén khéo được ở khoản nào không, vì em muốn tiết kiệm thêm mỗi năm khoảng 9 triệu đồng (để sau có thể tự mua vé máy bay về quê ăn Tết mà không cần xin bố mẹ). Lần đầu em đăng còn nhiều sai sót, mong các chị góp ý nhẹ nhàng cho em". Lời nhờ vả chân thành này nhanh chóng thu về cả núi comment.
Theo như cô gái chia sẻ, mức lương cố định của cô là hơn 12 triệu đồng/tháng. Vì đang sống cùng bố mẹ nên cô không phải lo các khoản "ăn tiền" như thuê nhà, điện nước hay tiền cơm hàng ngày. Breakdown chi tiêu cụ thể như sau: 1,3 triệu đồng cho đồ uống những ngày đi làm; 2,5 triệu đồng cho ăn uống bên ngoài, đi chơi, mua sắm cùng hội bạn thân, bao gồm cả đồ dùng cá nhân, mỹ phẩm, quần áo; 1 triệu đồng tiền xe cộ (chủ yếu là Grab); 500 nghìn đồng cho hiếu hỉ, lễ lạt; và 6 triệu đồng tiết kiệm cố định mỗi tháng. Tổng cộng là 11,3 triệu đồng, còn dư khoảng 830.000 đồng được cô gác riêng cho chi tiêu dịp Tết.
Như vậy tính ra, mỗi tháng cô gái này tiết kiệm được 6 triệu đồng, tương đương 50% thu nhập luôn - con số mà không ít người đi làm phải mơ ước. Tuy nhiên, vì có những plans cá nhân trong tương lai và muốn tự chủ tài chính, không phụ thuộc gia đình, cô hy vọng có thể vắt thêm 1-2 triệu đồng mỗi tháng nữa.
Một số ý kiến cho rằng tiết kiệm được 50% thu nhập đã là achievement đáng khen rồi, và người trẻ không thể sống kiểu "tu hành" chỉ để cày tiền: "Tiền làm ra để sống chứ không phải chỉ để để dành. Quan trọng là có kế hoạch, không vay mượn, không phụ thuộc"; "Gen Z thế này là quá giỏi rồi, vẫn tiết kiệm được 1/2 lương, hơn con gái tôi nhiều, tháng nào cũng đi đu idol hết cả lương"...
Nhưng chính chi tiết "ở cùng bố mẹ" lại trở thành tâm điểm gây tranh cãi. Với nhiều người, đây được xem là điều kiện "vàng" để tích lũy. Vì thế, phản ứng của không ít netizen khá gắt: "Tôi chưa thấy bạn tiết kiệm chỗ nào. Không có bố mẹ chắc âm quá"; "Ở cùng bố mẹ, không phải đóng tiền nhà, tiền ăn mà vẫn chi tiêu thoải mái như vậy thì rõ ràng là đang hưởng lợi từ gia đình", "Ở nhà bố mẹ mà vẫn tiêu gần hết lương thì quá hoang"; "Không mất tiền nhà, tiền ăn mà cũng hết hơn 5 triệu/tháng?"...
Chính sự đối lập này khiến bảng chi tiêu tưởng chừng rất riêng tư lại trở thành chủ đề hot được bàn tán ầm ĩ về lối sống của giới trẻ hiện nay.
Nhiều bạn trẻ defend rằng, nếu nhìn kỹ vào các con số, chi tiêu của cô gái không phải là số "quá trời" với người trẻ sống ở thành phố đâu. Khoản gây chú ý nhất là 1,3 triệu đồng cho cà phê, trà sữa; chia trung bình thì tương đương hơn 40 nghìn đồng mỗi ngày, đúng bằng giá một ly đồ uống phổ biến hiện nay. Từ góc nhìn này, mức chi không còn quá "khó hiểu", mà phản ánh khá real cuộc sống của nhiều dân văn phòng trẻ ở đô thị.
Về giải pháp tiết kiệm thêm, đồ uống mỗi ngày được đa số cho là khoản dễ "vắt kiệt" nhất: "Em uống nước gì mà mắc thế? Mỗi ngày một cốc trà sữa à, bớt đi nào"; "1,3 triệu tiền nước là ngày nào cũng cà phê, trà sữa rồi. Vừa tốn tiền vừa không tốt cho sức khỏe"; hay "Một tuần đặt chỉ tiêu uống 2 lần thôi, còn lại mang nước lọc đi làm"... những lời khuyên vừa thẳng thắn vừa rất down-to-earth liên tục xuất hiện.
Nếu giảm chi phí đồ uống xuống khoảng 600-700 nghìn đồng mỗi tháng, tổng chi sẽ nhẹ đi đáng kể mà quality of life không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đây là gợi ý được nhiều người đồng tình nhất, bởi nó không yêu cầu hy sinh quá lớn, nhưng vẫn giúp cô gái tiến gần hơn mục tiêu tiết kiệm.
Từ câu chuyện này, drama không chỉ nằm ở các con số, mà còn ở quan điểm sống. Một team cho rằng, khi đã có lợi thế ở cùng bố mẹ, người trẻ nên tận dụng tối đa để cày tiền. Team còn lại lại nghĩ việc tiết kiệm được 50% thu nhập đã là nỗ lực đáng respect rồi, và chi tiêu cho những khoảnh khắc vui mỗi ngày cũng là một phần của cuộc sống mà.
Bảng chi tiêu của cô gái trẻ, suy cho cùng, giống như tấm gương phản chiếu cách mỗi người define "hợp lý" trong tài chính cá nhân. Và có lẽ, chính sự khác biệt ấy mới là điều khiến câu chuyện này tiếp tục được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.
Nguồn: kenh14.vn