Tự gãi da đỏ rồi đổ cho khách sạn bẩn để trốn tiền phòng suốt 1 tháng, chị Vương này không ngờ mình sẽ bị cảnh sát tóm gọn luôn
Cô nàng người Trung Quốc này vốn bị dị ứng từ hồi bé, thế là lợi dụng luôn "đặc điểm sinh học" của mình để kiếm chỗ ở free khi đi du lịch. Chiêu của chị là: tự gãi cho da đỏ lên, rồi kêu oan khách sạn bẩn làm mình bị ngứa, đòi hoàn tiền phòng. Nghe mà sốc não á
Theo Upstream News, ông chủ một chuỗi khách sạn ở Trung Quốc đã phải gọi cảnh sát vào chiều 15/3, tố cô Vương - một khách trọ đòi hoàn tiền phòng với lý do cơ sở vật chất không sạch sẽ. Hai bên cãi nhau xình xịch luôn ý.
Cảnh sát Thượng Hải tới hiện trường rất nhanh. Sau khi điều tra, họ phát hiện cô Vương check-in từ hôm trước. Lúc trả phòng, chị này tuyên bố khách sạn không đảm bảo vệ sinh, làm da mình nổi mẩn đỏ khắp người, dị ứng, ngứa ngáy gì đó, đòi hoàn tiền ngay. Hai bên không ai chịu ai, không thống nhất được phương án bồi thường, thế là gọi công an vào cuộc.
Lúc cảnh sát đang ngồi hòa giải, nhân viên khách sạn dọn phòng của cô Vương thì tìm thấy một báo cáo y tế để quên trên bàn. Nhân viên này mở ra xem thì sốc nặng: hóa ra cô Vương đã bị dị ứng da từ TRƯỚC KHI nhận phòng rồi Điều tra sâu hơn, phát hiện chị này từng gây ra tranh chấp tương tự ở nhiều khách sạn khác nữa. Nghi lắm luôn!
Cảnh sát lục lại hồ sơ, phát hiện cô Vương đến Thượng Hải du lịch từ cả tháng trước và đã ở qua hơn 10 khách sạn. Chị này luôn ở vài ngày rồi vội vàng trả phòng. Tất cả các khách sạn đều báo cáo giống nhau: vào ngày trả phòng, cô Vương luôn đòi hoàn tiền vì lý do vệ sinh không đạt làm mình dị ứng. Chiêu này đi một đằng ăn cả tháng luôn
Đến ngày 24/4, cảnh sát đã có đủ bằng chứng về tội trạng của cô Vương và bắt chị này tại một nhà tắm công cộng ở quận Mẫn Hàng, Thượng Hải. Sau khi bị bắt, Vương nhận tội thẳng, khai rằng mình bị dị ứng từ bé, da rất dễ đỏ. Để tiết kiệm tiền phòng (chính xác là không tốn xu nào ), chị luôn đòi khách sạn hoàn tiền vì lý do phòng không sạch. Khi nhân viên hỏi bị dị ứng ở chỗ nào, chị từ chối nói, bảo là "bất tiện" lắm.
Nếu khách sạn không chịu trả tiền, Vương đòi đi bệnh viện kiểm tra luôn. Khi đối mặt với bác sỹ, chị cố tình chối bai mình có tiền sử dị ứng, để làm như tình trạng hiện tại là do khách sạn bẩn gây ra vậy.
Nguồn: soha.vn
Cô nàng người Trung Quốc này vốn bị dị ứng từ hồi bé, thế là lợi dụng luôn "đặc điểm sinh học" của mình để kiếm chỗ ở free khi đi du lịch. Chiêu của chị là: tự gãi cho da đỏ lên, rồi kêu oan khách sạn bẩn làm mình bị ngứa, đòi hoàn tiền phòng. Nghe mà sốc não á
Theo Upstream News, ông chủ một chuỗi khách sạn ở Trung Quốc đã phải gọi cảnh sát vào chiều 15/3, tố cô Vương - một khách trọ đòi hoàn tiền phòng với lý do cơ sở vật chất không sạch sẽ. Hai bên cãi nhau xình xịch luôn ý.
Cảnh sát Thượng Hải tới hiện trường rất nhanh. Sau khi điều tra, họ phát hiện cô Vương check-in từ hôm trước. Lúc trả phòng, chị này tuyên bố khách sạn không đảm bảo vệ sinh, làm da mình nổi mẩn đỏ khắp người, dị ứng, ngứa ngáy gì đó, đòi hoàn tiền ngay. Hai bên không ai chịu ai, không thống nhất được phương án bồi thường, thế là gọi công an vào cuộc.
Lúc cảnh sát đang ngồi hòa giải, nhân viên khách sạn dọn phòng của cô Vương thì tìm thấy một báo cáo y tế để quên trên bàn. Nhân viên này mở ra xem thì sốc nặng: hóa ra cô Vương đã bị dị ứng da từ TRƯỚC KHI nhận phòng rồi Điều tra sâu hơn, phát hiện chị này từng gây ra tranh chấp tương tự ở nhiều khách sạn khác nữa. Nghi lắm luôn!
Cảnh sát lục lại hồ sơ, phát hiện cô Vương đến Thượng Hải du lịch từ cả tháng trước và đã ở qua hơn 10 khách sạn. Chị này luôn ở vài ngày rồi vội vàng trả phòng. Tất cả các khách sạn đều báo cáo giống nhau: vào ngày trả phòng, cô Vương luôn đòi hoàn tiền vì lý do vệ sinh không đạt làm mình dị ứng. Chiêu này đi một đằng ăn cả tháng luôn
Đến ngày 24/4, cảnh sát đã có đủ bằng chứng về tội trạng của cô Vương và bắt chị này tại một nhà tắm công cộng ở quận Mẫn Hàng, Thượng Hải. Sau khi bị bắt, Vương nhận tội thẳng, khai rằng mình bị dị ứng từ bé, da rất dễ đỏ. Để tiết kiệm tiền phòng (chính xác là không tốn xu nào ), chị luôn đòi khách sạn hoàn tiền vì lý do phòng không sạch. Khi nhân viên hỏi bị dị ứng ở chỗ nào, chị từ chối nói, bảo là "bất tiện" lắm.
Nếu khách sạn không chịu trả tiền, Vương đòi đi bệnh viện kiểm tra luôn. Khi đối mặt với bác sỹ, chị cố tình chối bai mình có tiền sử dị ứng, để làm như tình trạng hiện tại là do khách sạn bẩn gây ra vậy.
Nguồn: soha.vn