Bạn có thể làm gì trong 4 tiếng? Còn với Nguyễn Xuân thì đó chính là khoảng thời gian cô dành để... đi làm mỗi ngày đấy!
Với dân văn phòng, 4 tiếng tương đương nửa ngày công (nếu tính 8 tiếng/ngày), hoặc cũng có thể là thời gian để học hành thêm, tập gym, hay đơn giản là ăn ngon ngủ kỹ cho đầy pin.
Nhưng với Nguyễn Xuân - cô gái sinh năm 1999, 4 tiếng chính là quãng thời gian di chuyển từ nhà đến công ty và ngược lại. Hiện tại, bạn ấy đang sống tại xã Phú Xuyên, Thường Tín (Hà Nội) và làm việc tại quận Cầu Giấy (Hà Nội). Khoảng cách giữa hai nơi là 40km luôn!
Sau hơn 1,5 năm ở xa công ty, Nguyễn Xuân thừa nhận quãng đường di chuyển dài mỗi ngày khiến cô tốn thời gian hơn hẳn. Nhưng đổi lại, bài toán tài chính được cân đối đáng kể vì đỡ được 5-7 triệu tiền thuê nhà mỗi tháng. Ngon lành cành đào!
Combo xe bus + xe máy, tháng tốn 1,3 triệu tiền đi lại
Trước đây khi còn độc thân, Nguyễn Xuân cũng thuê nhà ở Hà Nội và ưu tiên tìm chỗ gần công ty. Lúc đó khoảng cách giữa chỗ làm và chỗ ở chỉ khoảng 2km, một ngày "căng đét" cũng chỉ tốn khoảng 30 phút đi lại thôi. Nhưng sau khi lập gia đình và có bé, Nguyễn Xuân quyết định chuyển về quê ở xã Phú Xuyên (Thường Tín, Hà Nội) sống cùng bố mẹ để giảm tiền thuê nhà, đồng thời cũng có người phụ chăm con nữa.
Tính đến nay, Nguyễn Xuân đã duy trì việc ở xa cơ quan được khoảng 1,5 năm, bắt đầu từ tháng 2/2025. Cô cho biết cũng phải mất tận 2 tháng mới quen được với quãng đường đi làm xa như vậy.
"Hiện tại, mình đang kết hợp cả xe bus và xe máy để đi làm. Hàng ngày mình sẽ bắt xe bus từ nhà tới bến xe Giáp Bát, sau đó đi xe máy từ bến xe Giáp Bát tới công ty ở Cầu Giấy. Chi phí gửi xe tại bến xe Giáp Bát là 750.000 đồng/tháng. Vé xe bus là 280.000 đồng/tháng, cộng thêm tiền xăng xe khoảng 300.000 đồng/tháng, tổng chi phí đi lại của mình rơi vào khoảng 1,3 triệu đồng/tháng" - Nguyễn Xuân chia sẻ và cho biết trung bình một chiều đi lại của cô hết khoảng 2 tiếng, tương đương 4 tiếng/ngày. Nếu hôm nào trời mưa hoặc tắc đường thì thời gian di chuyển sẽ lâu hơn và cũng mệt hơn nữa.
Để "cân" được quãng đường 80km/ngày, Nguyễn Xuân thường dậy lúc 6h sáng, tranh thủ vệ sinh cá nhân, hâm lại đồ ăn đã chuẩn bị từ tối hôm trước, đến 6h25 phút thì ra bến xe bus. Khoảng 8h30, Nguyễn Xuân có mặt tại công ty, làm việc tới 18h thì tan ca và tiếp tục lái xe máy ra bến xe Giáp Bát, bắt xe bus về. Thông thường phải 20h, Nguyễn Xuân mới về tới nhà. Những hôm phải tăng ca hoặc có việc phát sinh, có thể 21-22h cô mới tới nhà luôn.
Mặc dù thừa nhận việc ở xa công ty khiến bản thân gần như không còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi hay dành cho các thú vui, sở thích cá nhân, nhưng Nguyễn Xuân cho biết ở thời điểm hiện tại, đây vẫn là lựa chọn phù hợp nhất với cô.
"Mình được nghỉ trọn vẹn 2 ngày cuối tuần, nên thường tranh thủ để vui chơi với con hoặc tự học thêm những thứ cần thiết cho công việc. Còn trong tuần thì thực sự là không còn thời gian lẫn năng lượng làm gì khác ngoài việc đi làm.
Trước đây còn thuê nhà gần công ty, mình có thể dành buổi tối để đi tập gym hoặc đi học, nhưng sau khi có con, có nhiều khoản phải lo hơn, mình chấp nhận đánh đổi thời gian để giảm bớt chi phí cố định hàng tháng. Ở cùng bố mẹ, mình vừa tiết kiệm được 5-7 triệu tiền thuê nhà, vừa có không gian sống thoải mái hơn cho con. Bố mẹ cũng hỗ trợ mình nhiều trong việc chăm bé, nên nhìn chung mình không thấy quá mệt mỏi với việc phải đi làm xa. Đây vẫn là phương án tốt nhất với mình ở thời điểm hiện tại" - Nguyễn Xuân chia sẻ.
Không định mua ô tô vì đi xe bus quá tiện, đang cố gắng mua nhà ở quê
Khoảng thời gian đầu khi mới ở xa công ty, Nguyễn Xuân cũng từng có lúc nghĩ đến việc đi học bằng lái ô tô và mua ô tô để chủ động hơn trong việc đi lại. Tuy nhiên sau 2 tháng thích nghi với việc đi xe bus kết hợp xe máy, Nguyễn Xuân từ bỏ hẳn suy nghĩ sẽ tậu "xế hộp".
"Mình thấy việc đi xe bus rất tiện, chuyến mình đi cũng không quá đông. Ngồi trên xe bus mình cũng có thể tranh thủ chợp mắt hoặc kiểm tra trước những đầu việc cần làm trong ngày, tương tự với chiều từ cơ quan về nhà. Nếu đi ô tô, quãng thời gian đó không thể tranh thủ nghỉ ngơi được, chưa kể tắc đường nữa, tính ra đi ô tô cũng không tiện hơn so với phương án di chuyển mình đang chọn. Bên cạnh đó bài toán tài chính cũng là một rào cản, thế nên hiện tại mình chưa nghĩ tới việc mua ô tô, cứ xe bus kết hợp xe máy thôi" - Nguyễn Xuân bộc bạch.
Đồng thời, cô cũng cho biết hai vợ chồng đang cố gắng tiết kiệm, tích lũy để mua nhà ở quê thay vì cố gắng mua nhà ở trung tâm Hà Nội. Một phần vì giá nhà ở quê "dễ thở" hơn, lại gần bố mẹ, một phần vì cô cũng đã quen với quãng đường 80km/ngày rồi nên khoảng cách từ nhà tới công ty cũng không còn là rào cản.
"Mình đã xác định sẽ sống ở quê rồi, nên có mua nhà thì cũng mua ở quê thôi. Hiện tại vợ chồng mình đang trong giai đoạn tích lũy, mua nhà là mục tiêu cả hai vẫn đang cố gắng nhưng chắc cũng cần một thời gian dài nữa mới có thể thực hiện được. Trong lúc đó, mình vẫn sẽ duy trì công việc hiện tại ở Cầu Giấy (Hà Nội). Nếu sau này tìm được cơ hội tốt hơn, phù hợp hơn, mình sẽ tìm công việc gần nhà" - Nguyễn Xuân bộc bạch.
Nguồn: autopro.com.vn
Với dân văn phòng, 4 tiếng tương đương nửa ngày công (nếu tính 8 tiếng/ngày), hoặc cũng có thể là thời gian để học hành thêm, tập gym, hay đơn giản là ăn ngon ngủ kỹ cho đầy pin.
Nhưng với Nguyễn Xuân - cô gái sinh năm 1999, 4 tiếng chính là quãng thời gian di chuyển từ nhà đến công ty và ngược lại. Hiện tại, bạn ấy đang sống tại xã Phú Xuyên, Thường Tín (Hà Nội) và làm việc tại quận Cầu Giấy (Hà Nội). Khoảng cách giữa hai nơi là 40km luôn!
Sau hơn 1,5 năm ở xa công ty, Nguyễn Xuân thừa nhận quãng đường di chuyển dài mỗi ngày khiến cô tốn thời gian hơn hẳn. Nhưng đổi lại, bài toán tài chính được cân đối đáng kể vì đỡ được 5-7 triệu tiền thuê nhà mỗi tháng. Ngon lành cành đào!
Combo xe bus + xe máy, tháng tốn 1,3 triệu tiền đi lại
Trước đây khi còn độc thân, Nguyễn Xuân cũng thuê nhà ở Hà Nội và ưu tiên tìm chỗ gần công ty. Lúc đó khoảng cách giữa chỗ làm và chỗ ở chỉ khoảng 2km, một ngày "căng đét" cũng chỉ tốn khoảng 30 phút đi lại thôi. Nhưng sau khi lập gia đình và có bé, Nguyễn Xuân quyết định chuyển về quê ở xã Phú Xuyên (Thường Tín, Hà Nội) sống cùng bố mẹ để giảm tiền thuê nhà, đồng thời cũng có người phụ chăm con nữa.
Tính đến nay, Nguyễn Xuân đã duy trì việc ở xa cơ quan được khoảng 1,5 năm, bắt đầu từ tháng 2/2025. Cô cho biết cũng phải mất tận 2 tháng mới quen được với quãng đường đi làm xa như vậy.
"Hiện tại, mình đang kết hợp cả xe bus và xe máy để đi làm. Hàng ngày mình sẽ bắt xe bus từ nhà tới bến xe Giáp Bát, sau đó đi xe máy từ bến xe Giáp Bát tới công ty ở Cầu Giấy. Chi phí gửi xe tại bến xe Giáp Bát là 750.000 đồng/tháng. Vé xe bus là 280.000 đồng/tháng, cộng thêm tiền xăng xe khoảng 300.000 đồng/tháng, tổng chi phí đi lại của mình rơi vào khoảng 1,3 triệu đồng/tháng" - Nguyễn Xuân chia sẻ và cho biết trung bình một chiều đi lại của cô hết khoảng 2 tiếng, tương đương 4 tiếng/ngày. Nếu hôm nào trời mưa hoặc tắc đường thì thời gian di chuyển sẽ lâu hơn và cũng mệt hơn nữa.
Để "cân" được quãng đường 80km/ngày, Nguyễn Xuân thường dậy lúc 6h sáng, tranh thủ vệ sinh cá nhân, hâm lại đồ ăn đã chuẩn bị từ tối hôm trước, đến 6h25 phút thì ra bến xe bus. Khoảng 8h30, Nguyễn Xuân có mặt tại công ty, làm việc tới 18h thì tan ca và tiếp tục lái xe máy ra bến xe Giáp Bát, bắt xe bus về. Thông thường phải 20h, Nguyễn Xuân mới về tới nhà. Những hôm phải tăng ca hoặc có việc phát sinh, có thể 21-22h cô mới tới nhà luôn.
Mặc dù thừa nhận việc ở xa công ty khiến bản thân gần như không còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi hay dành cho các thú vui, sở thích cá nhân, nhưng Nguyễn Xuân cho biết ở thời điểm hiện tại, đây vẫn là lựa chọn phù hợp nhất với cô.
"Mình được nghỉ trọn vẹn 2 ngày cuối tuần, nên thường tranh thủ để vui chơi với con hoặc tự học thêm những thứ cần thiết cho công việc. Còn trong tuần thì thực sự là không còn thời gian lẫn năng lượng làm gì khác ngoài việc đi làm.
Trước đây còn thuê nhà gần công ty, mình có thể dành buổi tối để đi tập gym hoặc đi học, nhưng sau khi có con, có nhiều khoản phải lo hơn, mình chấp nhận đánh đổi thời gian để giảm bớt chi phí cố định hàng tháng. Ở cùng bố mẹ, mình vừa tiết kiệm được 5-7 triệu tiền thuê nhà, vừa có không gian sống thoải mái hơn cho con. Bố mẹ cũng hỗ trợ mình nhiều trong việc chăm bé, nên nhìn chung mình không thấy quá mệt mỏi với việc phải đi làm xa. Đây vẫn là phương án tốt nhất với mình ở thời điểm hiện tại" - Nguyễn Xuân chia sẻ.
Không định mua ô tô vì đi xe bus quá tiện, đang cố gắng mua nhà ở quê
Khoảng thời gian đầu khi mới ở xa công ty, Nguyễn Xuân cũng từng có lúc nghĩ đến việc đi học bằng lái ô tô và mua ô tô để chủ động hơn trong việc đi lại. Tuy nhiên sau 2 tháng thích nghi với việc đi xe bus kết hợp xe máy, Nguyễn Xuân từ bỏ hẳn suy nghĩ sẽ tậu "xế hộp".
"Mình thấy việc đi xe bus rất tiện, chuyến mình đi cũng không quá đông. Ngồi trên xe bus mình cũng có thể tranh thủ chợp mắt hoặc kiểm tra trước những đầu việc cần làm trong ngày, tương tự với chiều từ cơ quan về nhà. Nếu đi ô tô, quãng thời gian đó không thể tranh thủ nghỉ ngơi được, chưa kể tắc đường nữa, tính ra đi ô tô cũng không tiện hơn so với phương án di chuyển mình đang chọn. Bên cạnh đó bài toán tài chính cũng là một rào cản, thế nên hiện tại mình chưa nghĩ tới việc mua ô tô, cứ xe bus kết hợp xe máy thôi" - Nguyễn Xuân bộc bạch.
Đồng thời, cô cũng cho biết hai vợ chồng đang cố gắng tiết kiệm, tích lũy để mua nhà ở quê thay vì cố gắng mua nhà ở trung tâm Hà Nội. Một phần vì giá nhà ở quê "dễ thở" hơn, lại gần bố mẹ, một phần vì cô cũng đã quen với quãng đường 80km/ngày rồi nên khoảng cách từ nhà tới công ty cũng không còn là rào cản.
"Mình đã xác định sẽ sống ở quê rồi, nên có mua nhà thì cũng mua ở quê thôi. Hiện tại vợ chồng mình đang trong giai đoạn tích lũy, mua nhà là mục tiêu cả hai vẫn đang cố gắng nhưng chắc cũng cần một thời gian dài nữa mới có thể thực hiện được. Trong lúc đó, mình vẫn sẽ duy trì công việc hiện tại ở Cầu Giấy (Hà Nội). Nếu sau này tìm được cơ hội tốt hơn, phù hợp hơn, mình sẽ tìm công việc gần nhà" - Nguyễn Xuân bộc bạch.
Nguồn: autopro.com.vn