CherryHN8391
New member
Ơ kìa chị ơi, chuyện này nghe vừa đau vừa... lầy lội ghê Heizea (21 tuổi, sống ở Galdakao, Tây Ban Nha) vừa trải qua một trải nghiệm kinh hoàng nhưng cũng khá "wtf" khi nuốt phải cả cây bàn chải đánh răng dài 20cm vào bụng. Và sự việc này xảy ra chỉ vì... một miếng gà tây nghẹn cổ thôi các bạn ạ!
Câu chuyện drama bắt đầu vào ngày 29/11, khi cô nàng đang thưởng thức món gà tây thì bị nghẹn. Cảm giác khó thở ập đến, mà lại không có ai xung quanh để kêu cứu (bố thì đang ngồi xe lăn vì bị bong gân), nên Heizea đã nghĩ ra một "chiêu độc" là dùng bàn chải đánh răng để "xử" miếng thịt gà.
Cô giải thích: "Bố tôi không thể giúp tôi, ông ngồi trên xe lăn vì bị bong gân, nên tôi quyết định sử dụng bàn chải đánh răng. Tôi đã cố gắng giữ phần đầu lông của bàn chải để đẩy thịt gà vào trong nhưng khi thịt đã không còn mắc kẹt thì chiếc bàn chải lại bị hút vào trong luôn".
Vâng, các bạn đọc không nhầm đâu - "BỊ HÚT VÀO TRONG LUÔN" Plot twist kiểu gì chứ!
Điểm đặc biệt (và cũng hơi creepy) là trong suốt 3 tiếng đồng hồ cái bàn chải nằm chình ình trong thực quản, cô nàng không hề cảm thấy đau, chỉ hơi khó thở thôi. Tưởng tượng cảnh giải thích với bác sĩ xem, chắc awkward lắm luôn
Heizea nhớ lại: "Tất cả họ đổ xô lại xung quanh tôi và họ không thể tin được cho đến khi nhìn thấy ảnh chụp X-quang chiếc bàn chải bị mắc kẹt ở cổ". Chắc các bác sĩ cũng shocked không kém, kiểu "first time in my career" luôn á
Sau 3 tiếng kiểm tra và chẩn đoán, team bác sĩ đã mất 40 phút để "giải cứu" chiếc bàn chải ra khỏi cổ họng Heizea (khi cô đã được gây mê rồi nhé). Các bác sĩ đã khéo léo quấn đầu bàn chải bằng dây phẫu thuật rồi kéo ra từ bên trong thực quản. Tưởng tượng cảnh đó mà sợ quá trời
"Tôi thức dậy với bàn chải đánh răng bên cạnh trên bàn cạnh giường ngủ. Tôi rất vui vì mình có thể thở lại được bình thường", Heizea chia sẻ.
Nguồn: soha.vn