Cô gái Nhật sống 7 năm giữa núi rác: Đằng sau là nỗi đau từ mối tình cấm kỵ không ai ngờ tới

Có một chương trình thực tế Nhật Bản từng khiến cả nước phải rơi nước mắt khi khám phá ra câu chuyện đau lòng đằng sau những con người mà xã hội thường "ném đá". Và câu chuyện về cô gái sống chung với rác 7 năm trời này sẽ khiến bạn phải suy ngẫm lại cách nhìn nhận người khác

"Có thể cùng đến nhà của bạn không" – một show thực tế đình đám của Nhật Bản đã chinh phục trái tim người xem bằng cách ghé thăm nhà người lạ vào đêm khuya. Và đôi khi, họ phát hiện ra những câu chuyện sốc tận óc từ những con người bình thường nhất.

Có anh chàng trung niên vui tính, hay cười, sẵn sàng tám chuyện phiếm mọi thứ trên đời. Nhưng khi ekip vô tình hỏi về một ngày đặc biệt, anh ấy bật khóc như đứa trẻ và kể rằng đó là ngày con gái anh gặp tai nạn qua đời

Hoặc một người phụ nữ sống ích kỷ, tham lam đến mức mọi người ghét bỏ, nhưng sau cùng mới biết cô mắc bệnh nan y chỉ còn sống được nửa năm nữa thôi... Và gần đây, chương trình đã đào được một câu chuyện gây chấn động nhất từ trước đến giờ – một mối tình không được phép tồn tại.

3a4d4581cc563604b431.jpg


Nhân vật chính là Rika (38 tuổi), một nhân viên bất động sản vừa mới nghỉ việc. Dù đã khuya nhưng cô vẫn nhiệt tình đón ekip về nhà. Câu đầu tiên Rika nói: "Xin lỗi vì quần áo và rác ở nhà tôi chất thành núi luôn, không có chỗ ngồi đâu"

Và thật sự, cô không hề nói quá. Căn phòng như bị rác và quần áo "nuốt chửng", Rika phải nhón chân từng bước trong chính nhà mình. Tủ lạnh thì đầy toàn đồ hết hạn – mì ống mua từ nửa năm trước, gói nấm mốc xanh, đồ ăn ôi thiu... Chỉ có chiếc giường là sạch sẽ, còn lại toàn bộ không gian đều không ra dạng chỗ ở của người. Rika chia sẻ rằng cô ăn ngủ sinh hoạt hết trên đúng chiếc giường đó.

56a923ca899d3aa629b5.jpg


Nhìn cảnh tượng này, ekip hỏi: "Chị định sống thế này suốt đời à?". Rika cười gượng không đáp. Ngay sau đó, họ phát hiện một bức ảnh ở góc phòng bị che khuất bởi đống rác. Rika cho biết đó là bạn trai cô, quen nhau được 2 năm. "Chúng tôi quen từ năm 25, 26 tuổi. Năm nay tôi 38 rồi, tính ra cũng hơn chục năm trước rồi", Rika nói bằng giọng buồn buồn.

Mọi người thắc mắc tại sao để ảnh bạn trai ở nhà hơn 10 năm thế kia, cô trả lời ngắn gọn: "Anh ấy đã mất rồi". Nói xong, cô lại cười một nụ cười đắng cay. "Người đó không còn ở đây nữa, nhưng tôi không thể quên được. Nên tôi giữ bức ảnh này". Cô kể rằng thỉnh thoảng vẫn đặt hoa bên cạnh để nó giống như bàn thờ mini theo cách đơn giản nhất.

c5bccd8ff6fcb609ba18.jpg


"Tôi sinh ngày 8 tháng 5, anh ấy cũng vậy..." – câu nói của Rika khiến mọi người giật mình. Cô tiếp tục: "Chúng tôi bằng tuổi, muốn cùng nhau già đi, nhưng anh ấy đã mất trước khi qua 31 tuổi". Rika chia sẻ về mối tình đầy cảm động này. Cô nói không muốn dọn dẹp vì muốn giữ lại hình ảnh và hơi ấm của người ấy. Đến đây, mọi người mới hiểu vì sao cô trở thành như ngày hôm nay – nỗi đau mất đi người mình yêu nhất đã khiến cô "đóng băng" cuộc sống

c00453666e0962627f3c.jpg


Sau đó, Rika hỏi lại ekip: "Chúng tôi bằng tuổi, muốn già cùng nhau, sinh nhật cùng ngày, các bạn có thấy lạ không?". Ekip trả lời: "Có lẽ đó là duyên phận". Rika đáp: "Ban đầu tôi cũng nghĩ thế". Cô dừng lại như không muốn nói thêm, nhưng hít một hơi thật sâu rồi quyết định nói ra sự thật gây sốc: "Chúng tôi có quan hệ huyết thống với nhau".

Hóa ra Rika và bạn trai là anh em sinh đôi! Khi mới sinh ra, bố mẹ đã ly dị. Rika theo mẹ còn anh trai được một cặp vợ chồng khác nhận nuôi. Hai anh em bị tách ra từ khi lọt lòng. Cả hai biết sự thật này trong một lần tình cờ về quê thăm họ hàng. Lúc đó Rika bị sốc nhưng không ngạc nhiên. "Tôi thích anh ấy như một người yêu và tôi cũng thích anh ấy nhiều như thích chính mình vậy"

1ef517a3af7856e96b1f.jpg


Cảm giác này của Rika được gọi trong khoa học là "hấp dẫn tình dục di truyền" (genetic sexual attraction). Đây là hiện tượng miêu tả sự hấp dẫn về thể xác và tình dục giữa hai người họ hàng thân thiết gặp nhau khi đã trưởng thành. Điều này xảy ra trong những trường hợp đặc biệt khi cả hai không biết người kia thực ra là họ hàng của mình nhưng lại ngay lập tức bị thu hút.

Trong hầu hết các trường hợp, hiện tượng này thường xảy ra khi hai anh chị em bị tách khỏi nhau từ lúc sinh và không biết đến sự tồn tại của người kia cho đến khi gặp lại lần đầu tiên khi đã lớn. Có thể do hai bên có điểm tương đồng về gen, nhưng lý thuyết này vẫn còn đang gây tranh cãi.

1373aabaead5a7cd6d1e.jpg


Sau khi biết sự thật, Rika không muốn chia tay bạn trai. Không có gì ràng buộc pháp lý giữa hai người, điều họ lo lắng là giá trị đạo đức. Nhưng chính điều này đã khiến bạn trai cô đau khổ đến mức không thể chịu đựng, cuối cùng anh chọn cách tự tử Sau khi kể, Rika vẫn gượng cười: "Tôi luôn tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra với mình".

Đã 7 năm trôi qua kể từ khi bạn trai Rika tự sát. Làm sao cô vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó? Ekip hỏi: "Bây giờ chị cảm thấy thế nào?". Rika gật đầu mạnh mẽ: "Tôi hạnh phúc. Bây giờ tôi rất hạnh phúc. Mặc dù chuyện của anh ấy khiến tôi buồn nhưng chỉ 2 năm bên nhau cũng đủ khiến tôi hạnh phúc cả đời rồi"

a42cd6f4de58febdd0a9.jpg


Một số người nếu không biết câu chuyện của Rika sẽ có thể phán xét cô theo đủ kiểu. Thực tế, thay vì nói cô đang tự hủy hoại cuộc sống thì nên nghĩ rằng ít nhất trong ngôi nhà này, cô có thể là chính mình và đây cũng là nơi giúp cô xoa dịu nỗi đau. Cuối cùng, Rika chia sẻ: "Tôi vẫn đang cố tìm nhà mới và xin việc ở công ty khác".

c750ddcb5b56434bc5aa.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top