Cô gái Nhật nghỉ việc đi "bụi" 1 năm cùng chồng Việt, giữa đường gặp toàn chuyện "dở khóc dở cười"

EchBong7302

New member
70d99f752e8432c3334d.png


Háo hức lên kế hoạch du lịch bao nhiêu, thực tế lại phũ phàng bấy nhiêu luôn ạ Nhiều lần đến nỗi Dũng và Chiaki định "bó tay" về Nhật Bản luôn á!

Ngô Quang Dũng (sinh năm 1995) và vợ Hatori Chiaki (quốc tịch Nhật, sinh năm 1994) kết hôn được 3 năm rồi, hiện đang sống ở Tokyo. Dũng làm kỹ sư IT cho công ty Nhật kiêm luôn nhiếp ảnh gia, còn Chiaki thì làm tư vấn dự án cho các công ty.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào tháng 10/2021, lúc dịch Covid-19 vẫn còn "hoành hành" khắp nơi. Bay về Việt Nam chưa ấm chỗ, cô gái Nhật đã bị nhiễm Covid-19 nặng luôn Nhìn vợ nằm yếu ớt trên giường bệnh, Dũng chợt nhận ra: "Làm việc, kiếm tiền hoài vậy có ý nghĩa gì?"

"Có lẽ do trước đám cưới vợ làm việc quá sức, từ 8h sáng đến 8 rưỡi tối. Mình tự hỏi, nếu sức khỏe vợ không thể hồi phục 100%, thì số tiền hai vợ chồng kiếm suốt 4, 5 năm có nghĩa lý gì? Nó không thể đổi lại được quãng thời gian của tuổi trẻ, một lần được sống tự do theo ý thích", Dũng tâm sự.

d39670142e985691462c.jpg


Và thế là ý tưởng đi du lịch bụi chợt "lóe lên" trong đầu anh chàng. Là photographer nên Dũng siêu thích đi đây đó khám phá thế giới Chiaki cũng rất ủng hộ chồng, chưa bao giờ từ chối đồng hành dù là những chuyến leo núi dài 7-8 tiếng đấy!

Thế nhưng khi nghe chồng bày tỏ ý định nghỉ việc đi du lịch bụi 1 năm, Chiaki lại phân vân lắm. Bởi để có tiền đi chơi, hai vợ chồng sẽ phải dùng đến khoản tiền tích cóp suốt 5 năm đi làm cơ đấy!

"Vợ không từ chối nhưng có đắn đo. Công việc của vợ đang khá ổn, mức lương cũng ok. Cô ấy hỏi mình, nếu đi như vậy sau 1 năm sẽ về làm gì tiếp? Khi ấy hai vợ chồng về mới lên kế hoạch sinh con thì có ổn không? Có được hưởng bảo hiểm không, sức khỏe lâu dài sẽ thế nào? Nhưng mình cũng động viên vợ, cuộc đời chỉ có một lần thôi", Dũng thuyết phục Chiaki.

Cặp đôi vẽ ra kế hoạch cụ thể cho chuyến đi dài này. Dũng lấy một phần trong khoản tiết kiệm, số còn lại để dự phòng cho tương lai. Vì đã quen với lối sống tối giản, anh chỉ chuẩn bị 2 balo to, mang theo những đồ thật sự cần thiết.

97475851af8a8f8664f9.jpg


Hành trình du lịch bụi của cặp đôi bắt đầu từ cuối tháng 7/2023 nè! ✈️

Điểm đến đầu tiên là Mỹ. "Khi có visa Mỹ, mình có thể đi được một số nước châu Mỹ dễ dàng và chỉ cần nhập cảnh là được", Dũng giải thích.

Từ cuối tháng 7/2023 cho tới tháng 11/2023, vợ chồng Dũng đi qua Mexico, Colombia, Bolivia, Peru, Chile và Brazil. Đặt chân tới lục địa cách nửa vòng trái đất, anh chàng choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ luôn!

"Do dãy Andes cực kỳ lớn và độ cao cũng phải trên 6000m nên cảnh vật ở đây rất hùng vĩ và khác biệt hoàn toàn với Đông Á hay Đông Nam Á. Mấy ông bác người bản địa họ hỏi núi cao nhất ở Nhật/Việt là bao nhiêu, bọn mình nói là 3000m thì mấy ổng cười bảo cái đấy là cái đồi chứ núi gì", Dũng kể lại

7497f2a506df3ea23e98.jpg


8a30fe4a36340f47441f.jpg


3c41c7bb33ec70cbdcae.jpg


Hai vợ chồng chủ yếu di chuyển bằng xe bus hoặc quá giang ô tô. Do gặp khó khăn về ngôn ngữ, Dũng mất nhiều thời gian để tìm đường. Anh phải vừa đi vừa hỏi, vô cùng mệt và tốn thời gian lắm!

Ngay khi đặt chân tới Bolivia, cặp đôi gặp "sự cố đầu tiên" rồi. Dũng bị rơi mất drone (thiết bị bay) ở trong rừng. Địa hình tại đây toàn vách đá cheo leo nên tìm kiếm siêu khó Dũng hết hy vọng luôn ấy. "Vừa mới bắt đầu hành trình đã như vậy rồi. Trên xe bus đi về, mình không còn tâm trạng. Nếu mua mới ở đây, giá sẽ rất đắt", anh chàng buồn bã.

Nhưng trong cái rủi lại có cái may nè! Ngày hôm sau, bạn giới thiệu cho Dũng một hướng dẫn viên thông thuộc địa hình ở địa phương. Người đàn ông dẫn Dũng vào rừng, tìm được đến đúng chỗ drone rơi luôn! "Drone rơi đúng chỗ bụi cỏ, không bị xước xát, camera vẫn còn sử dụng được. Đó quả là kỳ tích", chàng trai trẻ mừng rỡ tột độ!

d0cc0d687a883594cdac.jpg


50bf9f3a0d27e1eb7ff4.jpg


Lần khác, Dũng bỏ quên máy ảnh trên xe buýt. Với anh, máy ảnh là "người bạn đồng hành" không thể thiếu trong suốt cả chuyến đi mà!

"Thôi coi như mất rồi, giờ đi tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng vợ mình động viên, đã mất công tới tận đây rồi, sau này về Nhật lại tiết kiệm rồi mua. Hay chồng thử ra bến xe bus tìm lại xem, biết đâu có người nhặt được", Dũng kể lại.

Khi ra tới văn phòng xe bus, vừa nghe tới chữ "camera", nhân viên lập tức mang gửi túi máy ảnh trao trả lại cho Dũng. Mở ra kiểm tra, mọi thứ còn nguyên, không mất gì cả, anh thở phào nhẹ nhõm

"Hóa ra ở đâu cũng vậy, đều có người xấu người tốt. May là mình gặp toàn người tốt, luôn nhắc bọn mình cẩn thận rồi đừng đi về khuya quá", Dũng nói.

Nhưng cũng có vài lần may mắn không còn mỉm cười nữa rồi Anh mếu máo khi biết dọc đường mình đã vô ý đánh mất thẻ nhớ máy ảnh, còn Chiaki bị trộm lấy mất balo luôn.



Thế nhưng khó khăn nhất phải kể đến những lần phải hoãn chuyến đi vì vấn đề sức khỏe. Khi đặt chân tới Nam Mỹ, Chiaki bị ốm khá nhiều. Cô thường xuyên bị tiêu chảy, kiết lỵ do không hợp đồ ăn, nước uống tại đây, nằm bẹp trên giường suốt gần 1 tuần

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top