Vờ đưa cô gái đi bắt xe khách, Hữu chở chị Huệ đến bãi đất trống rồi định hiếp dâm nhưng nạn nhân đã nhanh trí trốn thoát được.
Bị cáo Vũ Văn Hữu (SN 1966, trú ở thôn Thái Lai, xã Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội) ngày 2-4 được dẫn giải tới tòa án Hà Nội với mong muốn được pháp luật khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt. Nhưng mà ngay khi HĐXX phúc thẩm bắt đầu làm việc, bác này đã bất ngờ rút đơn kháng cáo để chấp nhận hình phạt 66 tháng tù giam luôn.
Chuyện là tối 9-5-2012, Hữu lảng vảng ở khu vực bến xe Nước Ngầm thì tình cờ gặp chị Lê Thị Huệ (24 tuổi, trú ở Ninh Bình) tay xách chiếc cặp số đang chờ vẫy xe ô tô. Giả bộ là người tốt, Hữu mon men đến nhận giúp cô gái đón xe khách về quê cho khỏi lỡ chuyến. Tin tưởng người đàn ông "tốt bụng", chị Huệ vội vàng theo sau
Thế nhưng đến gầm cầu cạn Pháp Vân (nơi có nhiều lùm cây um tùm và có sẵn một chiếc chiếu manh ở đó), Hữu mới hiện nguyên hình là một kẻ đồi bại. Sau khi sàm sỡ cô gái nhưng bị phản ứng, đối tượng không ngần ngại tát thật mạnh vào mặt chị Huệ, đồng thời bắt phải nằm xuống chiếc chiếu. Hắn cởi hết quần áo trên người ra và bắt nạn nhân phải lột trần cơ thể để cho hắn thỏa mãn cơn dục vọng.
Nhưng đúng lúc đối tượng bắt đầu thực hiện hành vi giao cấu cũng là lúc chị Huệ nằng nặc đòi "hoãn binh" với lý do đi vệ sinh, rồi sẽ "chiều chuộng" hết lòng. Tưởng bở, Hữu buông cô gái ra và thế là nạn nhân vùng chạy thoát nhanh như chớp! Không "đành lòng" bỏ lại chiếc cặp số của bị hại (bên trong có hơn 2,5 triệu đồng, điện thoại cầm tay và một số giấy tờ cá nhân) nơi đồng vắng, đối tượng "cuỗm" luôn.
Ngày 15-1-2013, TAND quận Hoàng Mai xác định Vũ Văn Hữu đã dùng vũ lực để giao cấu trái với ý muốn của chị Huệ và còn cướp tài sản của nạn nhân. Vì vậy, tòa quyết định tuyên phạt kẻ đồi bại này 30 tháng tù về tội "Hiếp dâm" và 36 tháng tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt là 66 tháng tù giam.
(Tên bị hại đã thay đổi)
Nguồn: soha.vn