"Bố mẹ mình từng nói: Phải đi nhiều mới biết còn nhiều người khó hơn mình. Phải biết hài lòng với những cái hiện tại mình đang có". Câu nói đầy tâm huyết này là của Phạm Khánh Hoà - nữ sinh năm 3 Trường Đại học Khoa Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội. Theo Hoà, sau mỗi chuyến đi tình nguyện, cô nàng lại thấy thương người, thương đời hơn và cảm thấy hạnh phúc vì học được cách nhìn cuộc đời đa chiều cùng những bài học về tình yêu thương...
Cống hiến thanh xuân cho công tác tình nguyện
Ngay từ khi mới "đặt chân" vào giảng đường đại học, Hoà đã chọn Đội Sinh viên Tình nguyện Xung Kích là nơi gửi gắm thanh xuân. Với niềm đam mê tình nguyện cùng sự nhiệt huyết, năng nổ, Hoà đã được tín nhiệm nắm giữ chức vụ Đội Phó Đội Sinh viên Tình nguyện Xung Kích.
Khánh Hoà tâm sự: "Vào Xung Kích là một quyết định chưa bao giờ khiến mình hối hận. Giữa nhiều sự lựa chọn khi bước chân vào cánh cổng đại học, mình đã chọn Xung Kích là nơi gửi gắm thanh xuân, là người bạn đồng hành. Lên đại học là môi trường khiến mình thay đổi bản thân rất lớn. Mình thích hoạt náo, mình thích môi trường năng động, mình thích hoạt động xã hội, mình thích giao lưu nói chuyện với mọi người và giúp đỡ người khác, mình muốn được học hỏi... Ở Xung Kích cho mình tất cả mọi thứ như trên và còn nhiều hơn cả. 'Người bạn lớn' này của mình đã cùng mình trưởng thành và lớn lên rất nhiều. Mình có niềm vui, có tiếng cười, có những người anh người chị, có bạn bè và các em của mình tại đây, vì vậy, chúng mình gọi Xung Kích là 'Nhà'".
Trong suốt quá trình hoạt động tình nguyện, Khánh Hoà đã để lại tâm huyết, dấu ấn của mình trong các chương trình tình nguyện với nhiều vai trò: Đội trưởng Đội tình nguyện "Mùa hè Xanh 2023"; Tình nguyện viên chương trình "Mùa hè Xanh 2022" tại xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; Tình nguyện viên chương trình "Xuân về trao yêu thương 2022" tại xã Yên Sơn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; Trưởng ban Đối ngoại Chương trình Tình nguyện Xuân ấm "Ban mai Làng Chạng" 2023; Tình nguyện viên chiến dịch "Tiếp sức mùa thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2023 - 2024" tại điểm trường Trung học Cơ sở Khương Đình; Tình nguyện viên chiến dịch Tiếp sức mùa thi Trung học Phổ thông Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn…
Ngoài ra, Khánh Hoà còn là một cán bộ Hội siêu năng nổ. Hiện tại, Hoà đang cùng lúc "cân" nhiều chức vụ: Ủy viên Ban Thư ký Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Liên chi Hội trưởng Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt; Chi Hội trưởng K66 Việt Nam học. Ngưỡng mộ quá đi chị ơiii!
Ước mơ trở thành một "nhà thiện nguyện"
Khánh Hoà cực kỳ yêu thích các hoạt động tình nguyện. Từ bé, cô nàng đã rất dễ xúc động với hình ảnh các bạn nhỏ hoặc các hình ảnh của người dân chạy lũ, những hoàn cảnh khó khăn...
Hoà tâm sự: "Có một câu chuyện vui, cũng là câu chuyện bí mật của bản thân mà chỉ có một vài người bạn của mình biết về ước mơ của mình ngày nhỏ. Lớp 5, khi được viết về ước mơ tương lai, mình đã viết sau này mình muốn trở thành một 'nhà thiện nguyện'. Bây giờ nghĩ lại, mình cảm thấy may mắn vì mình đã, đang và sẽ tiếp tục hoàn thành ước mơ từ bé của bản thân. Mình rất thích tình nguyện, rất yêu tình nguyện. Gia đình, bố mẹ, những người thân xung quanh cũng là động lực và rất ủng hộ các hoạt động của mình. Bố mẹ mình từng nói: 'Phải đi nhiều mới biết còn nhiều người khó hơn mình. Phải biết hài lòng với những cái hiện tại mình đang có'. Mình càng yêu thêm công tác tình nguyện vì bên cạnh mình luôn có những người hết lòng yêu thương, thấu hiểu những công việc mình đang làm."
Tình người còn lại sau những sự cho đi
Sau mỗi chuyến đi tình nguyện, Hòa lại có những kỷ niệm và cảm xúc khác nhau. Cô nàng cảm thấy thương người, thương đời hơn hẳn.
"Cho đi để nhận lại. Mình nhận lại nhiều hơn là cho đi. Mình nhận lại được những món quà nhỏ từ các em tại địa phương nơi mình đóng quân tình nguyện, mình nhận được những cái nắm tay của các cụ già, nhận được sự tiếp đón chu đáo, tận tình từ bà con địa phương, mình nhận được niềm vui, tiếng cười của các em nhỏ, bài học qua những câu chuyện về cuộc đời bất hạnh... Mình học được nhiều thứ, mình học được cách nhìn cuộc đời đa chiều, mình học được bài học về lòng yêu thương...", Hòa chia sẻ.
Tiếp tục viết tiếp ước mơ cao cả mang tên "Tình nguyện"
Trong lúc gặp phải khó khăn, Hòa thường tìm đến bạn bè, người thân để tâm sự. Cô nàng cảm thấy may mắn và trân trọng những người đồng đội luôn lắng nghe, chia sẻ và support về mặt tinh thần. Trên con đường học tập, hoạt động, Hòa luôn có gia đình là hậu phương vững chắc: "Động lực lớn nhất của mình, là gia đình: bố luôn dõi theo, mẹ luôn là đồng hành từng chặng đường trưởng thành và ủng hộ hết mình, có em trai luôn động viên hỏi han và quan tâm".
Nguồn: svvn.tienphong.vn