MamLovely3877
New member
Chill đến khi mở cửa phòng con gái, bà mẹ mới giật mình nhận ra con đã cày cuốc khủng khiếp thế nào
Ở Trung Quốc, Đại học Thanh Hoa chính là trường top of the top, ước mơ của bao bạn trẻ luôn á! Muốn đỗ Thanh Hoa thì phải giỏi trong nhóm người giỏi, xịn sò lắm mới được. Mà một khi đã vào được trường này rồi thì sau khi ra trường, các công ty lớn xịn sò sẽ tự khắc "dọn đường" mời bạn về làm việc đó nha
Tiểu Vân là một cô gái xuất thân từ gia đình nghèo miền núi. Cô đã trở thành niềm tự hào của cả vùng khi cầm trên tay giấy báo nhập học của Đại học Thanh Hoa. Từ bé, ba mẹ cô đã nhắc nhở: "Chỉ có học hành mới thay đổi được vận mệnh con à!". Là đứa trẻ nông thôn, Tiểu Vân không may mắn có điều kiện vật chất như các bạn thành phố, nên phải cố gắng gấp đôi gấp ba mới có cơ hội được "chạm" tới thế giới bên ngoài
Câu chuyện của cô bạn gái nhỏ này đầy gian khổ và nước mắt lắm đó. Suốt 3 năm cấp 3, ba mẹ lúc nào cũng động viên Tiểu Vân học thật chăm, và thực sự cô đã không làm mọi người thất vọng. Vào ngày tiễn con lên Bắc Kinh nhập học, mẹ Tiểu Vân giúp con dọn phòng, thu xếp đồ đạc. Ngay khi mở ngăn kéo ra, bà đứng sững người và chỉ biết òa khóc
Điều khiến mẹ cô xúc động đến thế là trong ngăn kéo có cả một núi bài kiểm tra, vở ghi chép viết siêu ngay ngắn và vô vàn ống bút đã cạn mực. Chữ trên từng tờ giấy viết dày đặc, bút đỏ bút đen đánh dấu rõ ràng từng chi tiết.
Trong phòng Tiểu Vân, bài vở và đề thi chất thành núi luôn á. Giống như nhiều học sinh lớp 12 khác, cô thậm chí bị chai cả ngón tay, khớp tay biến dạng luôn ấy Tất cả những nỗ lực "đi vào lòng đất" này chỉ vì ước mơ được vào trường đại học trong mơ thôi.
Cha mẹ Tiểu Vân không bao giờ biết rằng con gái đã phải nỗ lực đến mức này để vào được Thanh Hoa. Sự cố gắng này nằm ngoài sức tưởng tượng của họ luôn. Mẹ Tiểu Vân sau đó đã nghĩ lại rất nhiều về những áp lực mà mình vô tình tạo ra cho con gái trong mấy năm qua, và chỉ biết bật khóc khi nhận ra con đã vất vả, khổ cực thế nào
Muốn biết kỳ thi đại học, đặc biệt là vào trường top đầu ở Trung Quốc khốc liệt ra sao, mọi người thường nhắc đến trường cấp ba Hành Thủy ở tỉnh Hà Bắc. Đây là trường trọng điểm với rất nhiều học sinh đỗ vào Thanh Hoa và Bắc Đại. Ở đây, 5 giờ sáng mà các lớp học, phòng tự học vẫn bật đèn sáng trưng vì các bạn học ngày học đêm đến mức không ngủ luôn ấy. Áp lực tâm lý đè lên các em nặng nề không tưởng được đâu
Vấn đề áp lực học tập và thi đại học từ nhiều năm nay đã là đề tài tranh luận "nóng hổi" ở Trung Quốc rồi. Đã có không ít tiếng nói phản đối một hệ thống giáo dục quá coi trọng điểm số, danh tiếng trường lớp và áp lực "phải học, phải thành công" từ phụ huynh. Rất nhiều em nhỏ đã học đến mức "phát điên" luôn đó Có người sau đó thành công vào trường mơ ước, nhưng cũng có những tâm hồn bị tổn thương không thể hàn gắn được nữa...
Nguồn: Sohu
Nguồn: kenh14.vn