Sinh ra ở một ngôi làng hẻo lánh tại Sơn La, Cà Thị Cúc (hay còn gọi là Mai Cúc) là cô gái dân tộc thiểu số có khát khao học tập cháy bỏng đến không ngờ Gia đình em thuộc hộ cận nghèo, nằm ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.
"Ở bản em, được đi học đã là một điều may mắn lắm rồi. Mỗi ngày em phải dậy từ 4 giờ sáng để ôn bài, rồi đi bộ hơn hai cây số trên đường đất, băng qua cả nghĩa trang để đến trường. Em hầu như không ăn sáng, chỉ thỉnh thoảng mới có nắm cơm nguội mang theo", Cúc kể lại những ngày tháng khó khăn nghe mà xót xa
Với gia đình năm người lúc đó, bố mẹ Cúc đã phải cố gắng hết mình để các anh chị em được đi học đầy đủ. Bố Cúc chỉ học đến lớp Năm, còn mẹ em thì không biết chữ. Chính mẹ là người động viên và nói với em: "Chỉ có chăm chỉ học hành mới đưa con đến được nơi con muốn đến và là người con muốn trở thành".
Nhưng hy vọng của cô gái người Thái đã vỡ tan khi cha mẹ em lần lượt qua đời trong thời kỳ đại dịch COVID-19 năm 2020
"Ngày 1/4/2020, mẹ em đột ngột qua đời vì đột quỵ. Chưa đầy 4 tháng sau, ngày 15/7/2020, bố em cũng ra đi vì cùng căn bệnh", Cúc chia sẻ về khoảng thời gian biến cố liên tiếp ập đến, khiến ba anh chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ.
"Em đã suy sụp hoàn toàn, cả tinh thần lẫn thể chất", Cúc nghẹn ngào nhớ lại.
Đúng lúc cuộc đời lung lay nhất, cô gái nhỏ biết đến Trường đào tạo nghề KOTO - doanh nghiệp xã hội đầu tiên tại Việt Nam với sứ mệnh giúp đỡ trẻ em khó khăn trở thành những con người có học vấn và tự tin
Sau 18 tháng học nghề tại KOTO, Cúc được nhận thực tập sáu tháng tại khu nghỉ dưỡng cao cấp New World Phú Quốc với vị trí phục vụ nhà hàng.
Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm trí, ước mơ đại học của em chưa bao giờ tắt ngấm Cúc mong muốn học lên cao để quay về quê hương, giúp các em nhỏ trong bản có thêm động lực đi học và truyền cảm hứng về tầm quan trọng của giáo dục.
Nhờ anh chị tại KOTO giới thiệu, Cúc biết đến học bổng Chắp cánh ước mơ của Đại học RMIT. Giây phút tìm thấy thông tin về chương trình Thiết kế ứng dụng sáng tạo tại RMIT, Cúc quyết tâm nắm lấy cơ hội quý báu này để viết tiếp câu chuyện cuộc đời mình
"Từ nhỏ em đã mê nghệ thuật và mỹ thuật. Ở KOTO, em dùng khả năng vẽ để trang trí quán cà phê, lên ý tưởng và decor cho lớp học, ký túc xá. Em luôn thấy hạnh phúc khi tạo ra những không gian đẹp".
Cúc yêu thích việc sáng tạo và mong mọi người có thể thấy và cảm nhận tác phẩm của mình. "Em luôn tự hào về thành quả mình làm ra, vì em luôn làm bằng cả trái tim và niềm đam mê"
Mọi cảm xúc trong cô tràn trề khi nhận được kết quả trúng tuyển học bổng Chắp cánh ước mơ.
"Lúc đó em chỉ biết nhìn lên trời và thốt lên - bố mẹ ơi, bố mẹ có thấy con không, con đã làm được rồi này, con biết bố mẹ cũng sẽ tự hào về con lắm", cô gái nhỏ hồi tưởng, đôi mắt lấp lánh đầm đìa hạnh phúc
Ông Jimmy Phạm, nhà sáng lập và CEO của KOTO, là người đầu tiên Mai Cúc chia sẻ tin vui này. Ông nói: "Học bổng này là sự tôn vinh tinh thần không thể khuất phục của em, một cô gái dân tộc thiểu số kiên cường - người thường bị nghĩ là sẽ không bao giờ đạt được điều gì, và giờ đây có cơ hội thắp lại ước mơ một lần nữa".
"Hành trình của Mai Cúc, từ đáy vực mất mát đến đỉnh cao học tập, nhắc nhở chúng ta rằng không có trở ngại nào là không vượt được khi bạn có ước mơ đáng theo đuổi. Cúc đang đứng trước chương mới của cuộc đời và sẵn sàng bay cao. Câu chuyện của em thắp lên hy vọng và truyền cảm hứng cho tất cả những ai đối mặt với nghịch cảnh"
Ông Jimmy cũng chia sẻ về học bổng Chắp cánh ước mơ của Đại học RMIT: "Cam kết của RMIT trong việc tạo lộ trình giáo dục để trở thành lãnh đạo đã mang đến cơ hội học tập cho hơn 10 cựu học viên của chúng tôi. Điều đó mang lại hy vọng cho những người như Mai Cúc, người chắc chắn sẽ trở thành sự thay đổi mà họ mong muốn thấy trong thế giới này".
Với Cúc, "không được tiếp cận giáo dục giống như thấy bản thân mình chết dần mòn từng ngày vậy"
"Em tự nhận ra rằng cần phải học để mỗi ngày trở nên tốt hơn. Em không thể sống vui vẻ và lành mạnh khi thiếu tri thức, dù ít hay nhiều thì 1% vẫn là cố gắng".
Mai Cúc, cô gái mang tên loài hoa dại trong sáng và mạnh mẽ, tâm sự: "Hạnh phúc chính là con đường nơi em được tiếp cận giáo dục, rèn giũa bản thân và hiểu biết về thế giới xung quanh. Em thấy mình hạnh phúc khi có môi trường giáo dục văn minh và tử tế như RMIT"
Nguồn: svvn.tienphong.vn