Cô gái người Tày từ Hà Giang mê mẩn ngành Truyền thông - hành trình tỏa sáng của nữ sinh vùng cao

1fe8c16ea659333283b2.webp


Chào mọi người! Hôm nay mình xin được kể về câu chuyện siêu truyền cảm hứng của một cô gái người Tày đến từ vùng cao Hà Giang - Nguyễn Phan Như Ngọc (sinh năm 2003), hiện đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Truyền thông Đa phương tiện tại trường Đại học Đại Nam.

Như Ngọc chính là minh chứng sống cho việc "vùng cao cũng có những viên ngọc quý" ✨. Với sự năng động, sáng tạo và tinh thần ham học hỏi không giới hạn, cô bạn đang từng bước khẳng định mình và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

"Truyền thông không chỉ là nghề nghiệp, mà còn là đam mê, là tình yêu mà mình muốn theo đuổi cả đời" - đó chính là kim chỉ nam trong sự nghiệp mà Như Ngọc đã tự đặt ra cho bản thân. Nghe mà thấy quyết tâm quá đi thôi!

df16a37b5ebfda1d6775.jpg


Học tập tại trường Đại học Đại Nam - nơi mà Như Ngọc cho là "môi trường học tập vô cùng năng động và chất lượng", cô bạn không chỉ chăm chỉ trên giảng đường mà còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Biết cân bằng thời gian như này thì phải gọi là "con nhà người ta" thật sự!

Câu chuyện bắt đầu thú vị khi Như Ngọc bén duyên với môn học Nhiếp ảnh hồi năm 2. Từ đó, cô bạn có cơ hội gia nhập Ban truyền thông và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ lãnh đạo khoa Truyền thông cùng các thầy cô.

6bad2264089b7bc22f48.jpg


Và rồi đỉnh điểm là Như Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm CLB Truyền thông PMI - một CLB chuyên môn trực thuộc khoa Truyền thông. Đây chính là cơ hội để cô bạn phát huy khả năng, thỏa sức sáng tạo và rèn luyện cả kỹ năng cứng lẫn mềm. Xịn sò không chơi!

Như Ngọc chia sẻ rằng, dù các hoạt động ngoại khóa không thể thay thế công việc chuyên ngành, nhưng đây là môi trường tiềm năng để bắt đầu phát triển bản thân từng ngày.

d9ad55f7add5808fefd6.jpg


Với vai trò Chủ nhiệm ở tuổi còn trẻ, Như Ngọc thừa nhận việc lãnh đạo một đội ngũ các thành viên trẻ không hề dễ dàng chút nào. Nhưng cô bạn đã học được cách giữ thái độ cầu thị, biết lắng nghe và rút kinh nghiệm từ ý kiến của mọi người. Mature quá mức cho phép!

f92e63a07f50e6abd106.jpg


"Mình cần phải học, học nữa, học mãi" - Như Ngọc khẳng định. Sự tự tin, linh hoạt và sáng tạo không ngừng chính là những yếu tố làm nên con người của cô bạn hiện tại.

Thật ra ngay từ nhỏ, Như Ngọc đã định hướng được niềm đam mê cực lớn với ngành truyền thông rồi. Nhận được sự ủng hộ từ ba mẹ và gia đình, song song với việc học ở trường, cô bạn luôn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, giáo dục, văn nghệ để phát triển kỹ năng.

5c1d53d9630478e1a164.jpg


Và list thành tích của Như Ngọc thì dài như... cái áo dài luôn ý! 12 năm liên tục là học sinh tiêu biểu, đoàn viên xuất sắc; thành tích cao tại các cuộc thi Học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện; Danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, Thanh niên Thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang; Giải Ba cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật cấp tỉnh; Giải Nhì tiết mục dân ca, dân vũ học sinh các dân tộc tỉnh Hà Giang,... Đọc mà choáng luôn á!

Sinh ra và lớn lên trong cái nôi văn hóa truyền thống của dân tộc Tày, Như Ngọc từ nhỏ đã được nghe những làn điệu hát then ngọt ngào, tiếng đàn tính réo rắt cùng những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết. Âm nhạc nghệ thuật và văn hóa dân tộc đã sớm bám rễ trong tâm hồn cô bạn, nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật và khơi dậy lòng tự hào về bản sắc dân tộc.

4e37831a1e2f85412f08.jpg


Như Ngọc quyết tâm học đàn tính từ ông mình - nghệ nhân dân gian Thàm Ngọc Kiến. Qua từng ngày nỗ lực tập luyện, những ngón tay nhỏ bé dần trở nên linh hoạt trên dây đàn, tạo nên những giai điệu mượt mà, du dương.

Khi đã chơi thành thạo, Như Ngọc có cơ hội biểu diễn tại các chương trình giao lưu văn hóa của trường, địa phương, tham gia và giành được giải thưởng cao của huyện và tỉnh.

"Đối với mình đây không chỉ là một môn nghệ thuật mà còn là cách để thể hiện tấm lòng biết ơn, tình yêu đối với đồng bào, quê hương, đất nước và là niềm tự hào về bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam" - Như Ngọc chia sẻ. Sâu sắc quá đi!

308f49a2fa3e454016fe.jpg


"Tuổi thơ của mình chính là những ngày tháng nỗ lực không ngừng nghỉ. Mỗi chúng ta đều không thể lựa chọn được nơi mình sinh ra, nhưng sống làm sao, sống như thế nào để bản thân và mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc thì mỗi chúng ta đều có quyền quyết định" - Như Ngọc tâm sự.

Cô bạn rất tự hào khi giới thiệu mình là con gái Hà Giang, người vùng cao. Như Ngọc tự tin về bản thân và những giá trị mà mình đã, đang và sẽ làm đối với quê hương.



Hiện tại, Như Ngọc vẫn đang luôn cố gắng, nỗ lực học tập để phát triển không ngừng, biến kiến thức và kỹ năng thành chìa khóa giúp mình tự tin và tỏa sáng trong mọi tình huống.

"Mình biết ơn vì được ba mẹ sinh ra và nuôi dạy, được sống trong một xã hội văn minh, hiện đại và phát triển. Mình quý trọng tất cả những cơ hội đã đến để tự đốc thúc bản thân phải cố gắng học tập mỗi ngày" - Như Ngọc bày tỏ.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top