Với GPA 3.64/4.0 ngon nghẻ, Liang Yi Fang - du học sinh quốc tịch Trung Quốc - đã chính thức trở thành thủ khoa ngành Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-USSH). Tại lễ tốt nghiệp cuối tháng 7 vừa rồi, Fang còn được vinh dự đại diện sinh viên quốc tế phát biểu, chia sẻ về hành trình du học siêu đáng nhớ của mình tại Việt Nam.
Chém gió với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, Fang tự giới thiệu: "Tên tiếng Việt của mình là Lương Dịch Phương, mình sinh năm 2002, năm nay mình 23 tuổi rồi nè. Mình cảm thấy siêu vinh dự và tự hào khi được nhận giấy khen thủ khoa và xuất sắc của ngành Việt Nam học luôn.
Mình là người cực kỳ yêu thương bản thân, làm gì cũng phải cho bản thân mình hài lòng đã. Vì thế mà mình có nhiều sở thích lắm để cuộc sống thêm phần phong phú và vui vẻ như xem phim, đi du lịch, nghe nhạc hát ca, nghe kể chuyện và tâm sự với bạn bè."
Fang lớn lên tại thành phố Bách Sắc thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc - nơi sát biên giới với tỉnh Cao Bằng của Việt Nam luôn nha. Từ bé, cô đã được nghe kể về đất nước, con người Việt Nam nên lúc nào cũng thấy thú vị và muốn tìm hiểu thêm. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 năm 2020, cô bày tỏ mong muốn đi du học Việt Nam và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình.
Nữ sinh dành cả một năm để làm quen và học tiếng Việt cơ bản trước khi chính thức nhập học vào tháng 9 năm 2021. Nhưng mà do dịch COVID-19, hành trình đại học của Fang phải bắt đầu từ những buổi học online xuyên biên giới luôn á. Đây là giai đoạn học phát âm vốn cần nhiều sự tương tác, nên việc học chịu ảnh hưởng không ít bởi chất lượng mạng, thiết bị máy tính và cả chênh lệch múi giờ nữa chứ.
"Khi mạng Internet lag, mình không thể nghe thấy giáo viên đang nói gì, giáo viên cũng không biết mình phát âm có đúng hay không. Hoặc khi giáo viên dạy phát âm, mình không phân biệt được những âm như đ/t, e/ê do ảnh hưởng của thiết bị hoặc mạng", Fang kể lại.
Vì học online nên cô không có môi trường để "ngâm mình" trong ngôn ngữ, nên khả năng tiếng Việt lúc đó vẫn còn yếu. Nhưng trong khó khăn, Fang đã học được cách kiên nhẫn, thích nghi và mạnh mẽ hơn nhiều. Đến năm 2022, dù còn nhiều quy định nghiêm ngặt, cô vẫn siêu vui và háo hức khi có thể sang Việt Nam học trực tiếp.
Những năm tháng du học của Fang gắn liền với Nhà B7 Bis trên đường Trần Đại Nghĩa - nơi đặt khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, cũng là điểm đến quen thuộc của những người nước ngoài muốn học tiếng Việt tại Hà Nội. Fang hoàn thành hầu hết các môn học tại đây, trừ các môn thể chất học tại KTX Mễ Trì và các môn kỹ năng mềm học tại trụ sở chính của VNU-USSH trên đường Nguyễn Trãi.
Nhà B7 Bis cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động đa dạng của khoa, đặc biệt là Ngày hội Văn hóa Quốc tế được tổ chức hàng năm - một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Fang đó. Cô có cơ hội giới thiệu văn hóa Trung Quốc đến bạn bè Việt Nam và quốc tế, thưởng thức những món ăn ngon mê ly và hiểu thêm về văn hóa của các quốc gia khác nhau.
"KTX mình ở rất thuận tiện và gần khoa lắm. Các bạn cùng phòng và các anh, chị quản lý đều thân thiện, mình cảm thấy như ở nhà vậy. Mọi người trong KTX đều là sinh viên quốc tế, đều được hỗ trợ như nhau nên mình không gặp khó khăn gì đáng kể. Các bạn cũng hay tò mò hỏi mình về văn hóa Trung Quốc lắm", Fang chia sẻ.
Ngoài dịp Tết Nguyên đán, Fang thường về thăm nhà vào những dịp được nghỉ học nhiều ngày như nghỉ đông, nghỉ hè. Thời gian di chuyển bằng đường bộ mất khoảng 8 tiếng thôi. Việc đi lại thuận tiện nên cô cũng muốn mời gia đình sang Việt Nam du lịch và dự lễ tốt nghiệp, nhưng do không sắp xếp được công việc nên đành phải lỡ hẹn rồi.
Bên cạnh các môn học tiếng, Fang rất thích các môn chuyên ngành về văn hóa Việt Nam. Những môn học này giúp cô hiểu sâu sắc hơn về đất nước Việt Nam và ứng dụng của tiếng Việt trong nhiều lĩnh vực. Đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học của Fang có tên "Chiến lược lịch sự trong hành vi khen ngợi và khiển trách giữa mẹ và con: So sánh chương trình 'Super Mom' (Trung Quốc) và 'Mẹ Siêu Nhân' (Việt Nam)", dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Vũ Lan Hương tại khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.
Fang cho biết, ngoài thời gian học, cô rất thích xem phim và các chương trình thực tế. Cô quan sát thấy có một số điểm khác nhau trong quan niệm giáo dục và đào tạo trẻ con trong văn hóa gia đình Việt Nam và Trung Quốc, và siêu tò mò về điều này luôn. Trong quá trình hoàn thành khóa luận, Fang đã tìm hiểu được một số điểm tương đồng và khác biệt về chiến lược lịch sự đã dùng trong quá trình khen - trách trẻ con giữa mẹ Trung Quốc và mẹ Việt Nam. Xịn sò quá đi!
Phát biểu bằng tiếng Việt siêu lưu loát tại lễ tốt nghiệp, Fang nói rằng bốn năm du học tại Việt Nam đã mang đến cho cô những hành trang vô giá: từ việc làm chủ một ngôn ngữ mới - Tiếng Việt, đến những hiểu biết sâu sắc về nền văn hóa truyền thống đặc sắc của đất nước hình chữ S.
Mỗi ngày trải nghiệm nhịp sống local, từ những buổi sáng với tô phở nóng hổi đến những câu chuyện đêm khuya bên tách bia vỉa hè, đã giúp cô thực sự thấm nhuần tinh thần Việt Nam. Đặc biệt là những người bạn quốc tế đã cùng Fang chia sẻ hành trình này - mỗi người mang đến một góc nhìn mới mẻ, làm phong phú thêm thế giới quan của cô.
Hiện Fang đã trở về Trung Quốc nghỉ ngơi sau quãng thời gian du học xa nhà. Dự định của cô là tiếp tục học lên cao để phục vụ công việc giảng dạy tiếng Việt hoặc biên phiên dịch nha.
"Mình mong muốn có thêm nhiều người Trung Quốc hiểu biết về Việt Nam cũng như mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước", Fang tâm sự.
Nguồn: svvn.tienphong.vn