Ngồi sát ray quay tàu chạy qua cho sống ảo, một nữ du khách Trung Quốc đã "ăn quả đắng" khi chiếc điện thoại bị đoàn tàu đập bay mất luôn May mắn là chị không bị thương và tự rời khỏi hiện trường sau đó.
Ngày 10/8, đại diện UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cho biết Công an phường đã vào cuộc xác minh vụ việc này tại khu vực "phố cà phê đường tàu" - địa điểm sống ảo hot nhất nhì Hà thành.
Theo nguồn tin, khoảng 13h30-14h ngày 7/8, một nhóm 4 du khách Trung Quốc đứng trước khu vực số 14B, nhà 28C, tập thể Nhà Dầu, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám để quay phim khi đoàn tàu chạy qua.
Trong nhóm này, một chị ngồi sát khu vực đường ray, dùng điện thoại hướng về phía đoàn tàu để ghi hình cho "xịn". Nhưng khi tàu chạy qua, điện thoại trên tay chị bị va chạm và... bay luôn một cái choang
Báo cáo ban đầu xác định vụ việc không gây thương tích về người (phew! ), song chiếc điện thoại thì rip rồi. Sau sự cố, nữ du khách không đến cơ quan công an trình báo mà tự rời khỏi hiện trường. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được info của chị này.
Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội đã yêu cầu Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám bố trí lực lượng duy trì an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị và trật tự công cộng trên địa bàn.
Lực lượng chức năng đồng thời được yêu cầu xử lý triệt để tình trạng các hộ kinh doanh lấn vào hành lang an toàn giao thông đường sắt tại khu vực đường tàu, không để việc bày bàn ghế của các cơ sở kinh doanh ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Công an phường cũng được giao xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán trái quy định; đồng thời kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng, đỗ phương tiện không đúng nơi quy định tại khu vực nhà ga, bến xe, bệnh viện, trường học và những địa điểm có nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.
Trước đó, clip ghi lại cảnh này đã viral khắp mạng xã hội. Nữ du khách ngồi sát đường ray tại khu vực được nhiều người biết đến với tên gọi "phố cà phê đường tàu" ở Hà Nội.
Trong clip, khi đoàn tàu chuẩn bị đi qua, nhiều người tập trung gần đường sắt để chụp ảnh, quay phim. Chị ngồi ngay cạnh đường ray, cầm điện thoại hướng về phía đoàn tàu để ghi lại khoảnh khắc tàu chạy qua cho aesthetic
Khi đoàn tàu tiến đến, khoảng cách giữa chị và đoàn tàu thực sự quá gần. Chỉ trong khoảnh khắc, chiếc điện thoại trên tay cô bị đoàn tàu va vào và hất văng ra xa ngay lập tức
Sự cố khiến những người có mặt tại hiện trường giật mình không thôi. Việc ngồi quá sát đường ray để quay phim, chụp ảnh cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng đấy các bạn ơi
Nói chung là sống ảo cũng phải biết giữ mạng nhé mọi người! An toàn luôn là số 1
Nguồn: techz.vn