Hành trình rinh về học bổng 90% từ ĐH VinUni của cô bạn năng động Nguyễn Thùy Dung (lớp 12A7, trường THPT Nguyễn Du, Hà Nội) chính là câu chuyện truyền lửa cực mạnh cho những ai đang ôm giấc mơ lớn!
Bước nhỏ nhoi nhưng hoài bão lớn không tưởng
Từ bé, Dung đã là típ học sinh "all-rounder" - học đều tất cả các môn nhưng không có môn nào quá nổi bật. Chính vì thế, bạn ấy luôn mong muốn được phát triển toàn diện trong môi trường đa lĩnh vực.
"Lớp 11 rồi mà mình vẫn chưa quyết định được sẽ học trường đại học nào, thi vào ngành nào. Một số người nói với mình như vậy là quá muộn nhưng bản thân mình không thiên về một môn nào cả nên cũng không biết trường nào hay ngành nào mới là phù hợp cho mình", Dung tâm sự.
Đúng lúc đang "lost" nhất, Dung tình cờ bắt gặp bài post về ĐH VinUni: "Lúc đó, mình cũng chỉ vì thấy đẹp mà xem ảnh và đọc qua về trường. Rồi mình đọc được là trường không chỉ cần những người giỏi về học thuật mà còn cần những người hoạt động ngoại khóa tốt, hướng đến đối tượng sinh viên toàn năng".
Nhưng khi research về học phí, Thùy Dung nhận ra đó là con số mà gia đình mình khó có thể gánh nổi. Từ đó, Dung quyết tâm bắt đầu hành trình chinh phục học bổng đầy gập ghềnh.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở huyện ngoại thành, Dung gặp không ít challenge khi bước vào con đường hoàn toàn mới: "Tâm lý của học sinh quê mình đều là theo đuổi những ngôi trường đại học truyền thống như ĐH Ngoại thương, ĐH Bách khoa... chứ ít có ai "apply" học bổng trường tư. Khi mới bắt đầu, mình không có ai giúp đỡ. Không có ai nói cho mình biết CV là gì, luận là gì, portfolio là gì... Không có ai để hỏi chính là khó khăn lớn nhất của mình".
Tuy nhiên, với tinh thần chủ động và ham học hỏi, Dung đã tự tìm đến một tổ chức giáo dục để học về những phần căn bản nhất của bộ hồ sơ "apply" học bổng. "Sau khi đã có kiến thức, mình cứ tự làm và sửa đi sửa lại bài luận đến mấy chục lần, cả CV cũng vậy. Trong quá trình ấy, mình cũng gặp những khó khăn nhỏ bất ngờ như trang web mình đang dùng bỗng nhiên bị sập và mình phải chuyển sang một trang web khác để làm CV lại từ đầu... Những lúc ấy mình luôn nghĩ là càng nhiều khó khăn thì thành quả sẽ càng ngọt ngào, còn cái gì trơn tru quá thì đôi khi lại khó thành" - Dung chia sẻ.
Và cuối cùng, những nỗ lực của cô bạn đã được đền đáp xứng đáng bằng học bổng 90% cho bốn năm học tập tại trường. Xịn sò quá đi thôi!
Giấc mơ vẫn còn đó, và nó lớn hơn nhiều
Trong bài luận của mình, Thùy Dung đã viết rất nhiều về những bất công mà trẻ em, học sinh ở nông thôn phải đối mặt - những điều mà Dung được tự mình trải nghiệm và chứng kiến. Từ đó, bạn ấy bày tỏ khát khao được giúp các bạn học sinh cùng hoàn cảnh có thêm cơ hội học tập công bằng và rộng mở hơn để cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Dung cho rằng: "Sự phát triển của trẻ ở nông thôn phụ thuộc hoàn toàn vào sự tự nhận thức của chính đứa trẻ ấy. Mà không phải ai cũng nhận thức được mình từ sớm khi không có đủ điều kiện nên mình mong muốn cơ hội học tập sẽ được trao cho tất cả để mỗi người tự nâng cao nhận thức, tự phát triển bản thân".
Để có thể trao cơ hội học tập cho người khác, Dung hiểu rõ con đường duy nhất là đạt được nhiều thành tựu và có tiếng nói trong chính hành trình học tập của bản thân. Trở thành tân sinh viên trường xịn với học bổng cao chỉ là bước đầu tiên trên con đường chạm đến giấc mơ lớn ấy thôi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn