Dạo gần đây, MXH đang nổi như cồn với câu chuyện tình siêu ngọt giữa chàng trai Quảng Trị Tạ Bá Hổ (27 tuổi) và cô nàng Kolesnikova Olga (25 tuổi) đến từ nước Nga xinh như mộng
Hình ảnh cô dâu Nga mặc áo dài Việt Nam e ấp đi lễ theo đúng phong tục truyền thống khiến netizen "đứng ngồi không yên". Nhan sắc như búp bê sống của nàng dâu xứ bạch dương càng khiến ai cũng phải xuýt xoa khen ngợi!
Từ nhân viên phục vụ đến chồng người ta - plot twist thật sự!
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2025, khi Bá Hổ sang Moscow (Nga) làm phục vụ tại một nhà hàng. Trùng hợp thay, Olga sống ngay gần đó khoảng 1km và trở thành khách quen của quán. Thế là duyên số tới rồi các bạn ơi!
Chia sẻ trên Tri thức - Znews, Bá Hổ kể rằng ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã bị "đổ" nàng khách quen xinh đẹp này rồi. Chàng trai Quảng Trị mạnh dạn tìm mọi cách trò chuyện, hỏi thăm và rủ cô nàng đi chơi vào ngày nghỉ. May quá là cả hai đều biết tiếng Trung nên giao tiếp cực smooth luôn
Bá Hổ siêu tinh tế khi thường xuyên chuẩn bị hoa và quà nhỏ để "thả thính" cô nàng. Anh bộc bạch rằng ngoại hình chỉ là ấn tượng đầu tiên thôi, còn tính cách dịu dàng và sự tài giỏi của Olga mới là điều khiến anh "đổ gục" hoàn toàn. Nghe nói cô nàng này giỏi tới 3 ngôn ngữ (Anh, Trung, Nhật) luôn, vừa dạy học vừa nghiên cứu khoa học nữa - thật sự là "tài sắc vẹn toàn" rồi!
Còn Olga thì bị chinh phục bởi ánh mắt dịu dàng của chàng trai Việt. Cô thường nấu ăn cho bạn trai, nhắc nhở anh làm việc đừng quá sức và luôn quan tâm tới sức khỏe của anh.
Plot twist cực ngọt là trong một lần tâm sự, Olga nói với Bá Hổ rằng ở Nga, nếu chàng trai nào gọi cô gái là "công chúa" thì có nghĩa là giữa hai người có tình yêu. Bá Hổ lập tức không bỏ lỡ cơ hội, hỏi luôn: "Vậy Olga có muốn làm công chúa của anh không?". Và cô nàng gật đầu đồng ý ngay! Aww quá ngọt luôn á
Vượt qua mọi thử thách để đến với nhau
Biết con gái yêu chàng trai xa nhà tới 7.000km, mẹ Olga không khỏi lo lắng. Còn bố mẹ Bá Hổ cũng băn khoăn khi con trai muốn cưới cô gái ngoại quốc. Những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, thủ tục pháp lý và định hướng tương lai khiến đôi lúc Bá Hổ gặp áp lực, thậm chí nghĩ đến việc dừng lại.
Nhưng mà tình yêu đích thực là vượt qua mọi rào cản mà! Cả hai quyết định ngồi lại trao đổi thẳng thắn, lên kế hoạch cụ thể cho tương lai và kiên nhẫn thuyết phục gia đình hai bên. Cuối cùng, sự nghiêm túc và tình yêu chân thành của cặp đôi đã nhận được sự ủng hộ từ cả hai phía
Cắt bớt 500 khách mời vì sợ cô dâu "ngộp thở"
Sau hơn 1 năm hẹn hò, tháng 7/2026, Olga đã bay hơn 7.000km từ Nga về Quảng Trị ra mắt gia đình Bá Hổ. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào ngày 8/8 trong niềm vui và lời chúc phúc của mọi người.
Theo VietNamNet, vì khoảng cách xa xôi và mẹ Olga đã lớn tuổi nên không thể sang Việt Nam dự hôn lễ. Em trai cô dâu đã đại diện gia đình nhà gái sang tham dự.
Bá Hổ chia sẻ anh đã dành nhiều thời gian giải thích cho vợ về những phong tục, nghi lễ cưới hỏi của người Việt và Olga đã có trải nghiệm cực kỳ mới mẻ, thú vị luôn!
Và đây là phần "drama" nhẹ nhất quả đất: Ban đầu gia đình Bá Hổ dự định mời tới 1.000 khách (nghe là thấy hoảng rồi ), nhưng cuối cùng quyết định "cắt" xuống còn khoảng 500 người vì sợ Olga bị "ngộp".
Thế mà cô nàng vẫn shock nặng vì lượng khách mời vẫn quá đông, người nối người không dứt! Trong khi đó, các đám cưới ở Nga mà Olga từng tham dự thường chỉ có vài chục người thôi. Chưa kể tục lệ người thân trao vàng cho cô dâu chú rể cũng khiến nàng bất ngờ không thốt nên lời
Đám cưới của cặp đôi thu hút siêu nhiều sự chú ý. Đông đảo người thân, bạn bè, bà con lối xóm đến tham dự để được gặp mặt cô dâu Nga. Mọi người đều dành nhiều lời khen cho nhan sắc xinh đẹp và vẻ duyên dáng của Olga nữa.
Sau đám cưới, vợ chồng Bá Hổ đã đi du lịch một số địa điểm nổi tiếng ở Việt Nam và bay về Nga vào ngày 21/8 vừa qua. Cặp đôi cũng dự định tổ chức thêm một bữa tiệc mừng tại Moscow trong thời gian tới để bạn bè và gia đình bên Nga cũng được chung vui nha!
Nguồn: soha.vn