Cô gái mồ côi "lật kèo" đời mình nhờ học bổng RMIT: Câu chuyện khiến ai cũng phải khâm phục ✨

3cbac7e052e25d3ebbfd.webp


9a48e9030a4b2a0eca42.jpg


Bốn năm sống một mình không được chu cấp, không có người thân, nhưng Đỗ Thị Hằng vẫn "cân" được việc học hành và giờ đây đã là sinh viên Đại học RMIT Việt Nam rồi nè!

591f9883b7ae90b09bf3.jpg


Hành trình từ số 0 đến hero

Bố Hằng mất khi cô mới... 11 tháng tuổi (nghe mà đau lòng luôn ). Từ lớp 7, cô bé phải tự lo cho bản thân suốt 4 năm trời, trước khi về ở với bà nội và hai chú - những người là nạn nhân chất độc màu da cam. Lý do? Ngôi nhà ở Ninh Bình không còn an toàn nữa rồi...

Hằng kể lại: "Đó là khoảng thời gian khó khăn và thương đau lắm".

"Mình phải làm bán thời gian đến 7 tiếng mỗi ngày ở xưởng may nhỏ, lương chỉ vỏn vẹn 500k/tháng thôi - vừa đủ để sống qua ngày".

Nhưng chính giai đoạn "khó nhằn" này đã khiến Hằng mở mắt ra về tầm quan trọng của học hành.

"Thấy các cô chú làm chung xưởng may, nhiều người chưa tốt nghiệp phổ thông nên không có lựa chọn nào khác, phải làm trong điều kiện khó khăn với lương ít ỏi, mình biết phải cố gắng thật nhiều để có tương lai sáng hơn".

Câu nói "ngầu" nhất của Hằng: "Mình có thể mồ côi, nhưng không phải là một cô bé đáng thương". Chị em ơi, năng lượng này mới gọi là xịn!

2ecbf426e841af74219b.jpg


Main character energy đây rồi! ⚡

Nói là làm, Hằng tham gia đủ mọi hoạt động ở trường: làm lớp trưởng, liên đội trưởng, thành viên Ban chấp hành Đoàn trường, và cả tình nguyện viên chương trình Tiếp sức mùa thi nữa. Đúng là "all-rounder" hết sức!

Bà Vũ Thị Dung - người sáng lập Quỹ Khát Vọng (gia đình của hơn 300 trẻ mồ côi) và là "mẹ thứ hai" của Hằng - vẫn nhớ lần đầu gặp cô bé này:

"Chúng tôi biết đến Hằng vào năm con học lớp 10. Lúc đó con đang sống một mình trong ngôi nhà nhỏ cũ kỹ nhưng ngăn nắp, sạch sẽ lắm. Tài sản chỉ có một chiếc giường nhỏ và một chiếc xe đạp cũ để đạp 16km đi học mỗi ngày".

Bà Dung không thể tin nổi cô gái nhỏ bị "bỏ quên" này vẫn học giỏi và đạt thành tích cao ở trường.

"Vẻ ngoài mềm mại, nhưng bên trong Hằng là một cô gái có ý chí mạnh mẽ kinh khủng luôn. Ở Khát Vọng, ai cũng yêu quý Hằng vì tính tình vui vẻ, nhiệt tình, giàu năng lượng, và không sợ bất kỳ khó khăn nào" - bà chia sẻ.

Dù bản thân khó khăn nhưng vẫn giúp người khác

Dù bận rộn với việc làm và chăm sóc gia đình, Hằng vẫn dành thời gian giúp đỡ các em nhỏ khác.

"Bản thân cũng mồ côi nên mình hiểu sự quan tâm và hướng dẫn quan trọng thế nào với những ai mất cha mất mẹ," Hằng tâm sự.

"Lúc mới về với gia đình Khát Vọng, mình vô cùng cảm động khi được Mẹ Dung yêu thương. Vì vậy mình muốn đền đáp bằng cách tình nguyện chăm sóc, động viên các em nhỏ mồ côi khác".

Hằng tự hào lắm khi thấy các em nhút nhát dần trở nên tự tin hơn nhiều nhờ sự động viên của mình suốt cả năm trời

Plot twist: từ học nghề đến RMIT

Tuy mơ ước học đại học, nhưng Hằng vẫn chọn học nghề tại REACH để lo cho bà nội và các chú.

"Giai đoạn này khó khăn vô cùng vì vừa làm vừa học bán thời gian, nhưng cũng nhờ đó mà mình trở nên kiên định, khiêm tốn hơn và thành một nhân viên khéo tay," Hằng kể. "Càng làm, mình càng yêu ngành nhà hàng khách sạn và muốn cống hiến hết mình cho nó".

ebe7d5bacc7f08509ba1.jpg


Rồi thì... cơ hội đến! Khi biết về Học bổng Chắp cánh ước mơ của RMIT, Hằng vô cùng biết ơn và tràn đầy hy vọng ✨

"Với môi trường quốc tế, chất lượng top trong đào tạo Quản trị du lịch và khách sạn, mình thấy được cơ hội phát triển toàn diện và nâng cao khả năng lãnh đạo tại RMIT".

Với phương châm "hãy làm việc chăm chỉ khi bạn còn trẻ", cô nàng đầy năng lượng này đang nóng lòng muốn học hỏi kỹ năng quản trị để xây dựng văn hóa mới cho ngành du lịch, mang đến cho khách hàng nhiều giá trị hơn chứ không chỉ dừng lại ở trải nghiệm dịch vụ tốt.

Về học bổng "xịn xò" này nè:

Hằng là 1 trong 6 bạn sinh viên nhận Học bổng Chắp cánh ước mơ của RMIT năm nay, với sự hợp tác của 4 tổ chức phi chính phủ gồm REACH, KOTO, Hội người mù Việt Nam và Trung tâm Vì người mù Sao Mai.

Học bổng này dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về cả thể chất lẫn tài chính - những bạn mà nếu không có học bổng thì không thể tiếp cận được chương trình đại học. Đến nay, RMIT Việt Nam đã trao 22 suất Học bổng Chắp cánh ước mơ với tổng giá trị hơn 36 tỷ đồng luôn!

Câu chuyện của Hằng là minh chứng rõ ràng nhất cho việc: hoàn cảnh khó khăn không quyết định tương lai, mà chính ý chí và nỗ lực mới là chìa khóa! Respect max cho cô gái này!







Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top