"Hôm về đến giờ em ấy mệt lắm, tâm lý chưa ổn định nên tôi chưa nói chuyện nhiều đâu. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn cưới em ấy vào cuối tháng này thôi", anh Việt chia sẻ khiến nhiều người xúc động.
Ngày 19/11, ông Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1956, trú xã Đại Sơn, Đô Lương, Nghệ An) cho biết con gái ông - Nguyễn Thị P. (21 tuổi) đã trở về nhà sau nhiều ngày mất tích bí ẩn. Tuy nhiên sức khỏe P. vẫn còn mệt mỏi và tinh thần đang trong tình trạng lo sợ, hoảng loạn nên gia đình chưa thể nói chuyện nhiều.
Theo ông Nghĩa, trước đó vào ngày 13/11, P. đạp xe đi chăn trâu rồi bỗng dưng mất tích không dấu vết. Gia đình đi tìm kiếm nhưng chỉ thấy mỗi chiếc xe đạp mà P. thường dùng nằm lại
Plot twist là trước khi xảy ra chuyện, P. vẫn đang háo hức chuẩn bị thiệp mời cho ngày cưới sắp tới và tinh thần vui vẻ lắm, nên khả năng tự ý bỏ đi bị gia đình loại trừ luôn. Nhiều nghi vấn được đặt ra, trong đó có cả việc nghi P. bị bắt cóc
Lúc gia đình lên mạng xã hội tìm kiếm thì phát hiện tài khoản Facebook của P. vẫn hoạt động nên inbox hỏi thăm. Tài khoản của P. rep lại là vẫn ổn, nhưng khi gia đình gọi xin xem video call hay hình ảnh thì không được nha.
Đến sáng 15/11, một số điện thoại lạ gọi vào số của gia đình ông Nghĩa báo rằng P. đang ở trên xe khách Khánh Hoàn chạy tuyến Quảng Ninh - Đô Lương. Đến 3h sáng 16/11, gia đình đã đón được P. về nhà an toàn rồi
Sau khi P. mất tích và trở về bất ngờ như vậy, nhiều người đồn đoán P. bị bắt cóc nhưng may mắn được thả ra. Tuy nhiên thực hư câu chuyện này hiện vẫn chưa rõ ràng.
Chia sẻ với PV, ông Nghĩa cho biết do mấy ngày qua P. đang mệt, tinh thần hoảng loạn nên gia đình chỉ động viên con chứ chưa hỏi rõ mọi việc. Tất cả phải đợi P. ổn định tâm lý đã.
"Mấy ngày qua nhiều người đến hỏi thăm động viên nhưng cháu P. đang yếu và không dám tiếp xúc với người lạ. Đêm về nó ngủ mơ và giật mình liên tục. Anh em, họ hàng từ xa đều về hết luôn. Giờ quan trọng là cháu đã về nhà an toàn rồi, còn mọi việc đợi cháu ổn định lại đã.
Mấy hôm công an cũng đến nhưng gia đình xin để cháu khỏe lại rồi làm việc", ông Nghĩa nói.
Anh Hoàng Quốc Việt (26 tuổi, chồng sắp cưới của P.) chia sẻ với PV rằng dự định ngày 29/11 tới đây, 2 gia đình sẽ tổ chức đám cưới cho anh và P. Anh khẳng định dù có chuyện gì thì anh vẫn sẽ tổ chức đám cưới và lấy P. về làm vợ
"Hôm đó vợ chồng chị gái tôi cùng mọi người ra Quảng Ninh tìm, rồi đi theo xe khách đó về và đón được P. luôn. Do em ấy chưa hết hoảng loạn nên tôi chưa nói chuyện nhiều lắm. Sau đó tôi lại đi theo xe tải chở hàng nên vẫn chưa nói chuyện với em. Tôi có gọi về hỏi thăm thì P. cũng ổn định hơn nhiều rồi.
Ngày mai về tôi sẽ nói chuyện với em. Đám cưới của chúng tôi vẫn sẽ diễn ra theo đúng dự định thôi", anh Việt nói với giọng điệu kiên quyết.
Nguồn: soha.vn