Sau 104 ngày mất tích, cô gái 37 tuổi Jang Mi-ran đã được tìm thấy đã qua đời tại một trang trại cọ ở Jeju, Hàn Quốc. Vụ việc đang gây bão mạng xã hội với hàng loạt chi tiết gây nghi vấn
Phát hiện thi thể sau hơn 3 tháng: quá nhiều điểm khó hiểu
Sáng 24/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Jang Mi-ran tại một trang trại trồng cọ ở Hallim-eup, thành phố Jeju. Cô mất tích từ ngày 12/5, tức là đã 104 ngày trôi qua kể từ lần cuối ai đó nhìn thấy cô.
Điều khiến netizen Hàn xôn xao nhất là khoảng cách từ nơi phát hiện thi thể đến chỗ cô từng ở chỉ khoảng 400m - tương đương chưa đến 10 phút đi bộ thôi. Wtf???
Khu vực xung quanh toàn trang trại, nhà kính và cánh đồng. Ban đêm thì vắng vẻ lắm, ít đèn, camera giám sát cũng không có mấy. Dựa trên tư thế và vị trí thi thể, cảnh sát ban đầu nghĩ Jang có thể đã tự treo cổ.
Quyền Tổng Cảnh sát trưởng Yoo Jae-sung cho biết chưa phát hiện dấu vết rõ ràng cho thấy đây là vụ án mạng. Khám nghiệm tử thi cũng không thấy dấu hiệu bất thường như xương gãy hay thương tích nghiêm trọng.
Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa dám kết luận gì hết. Do thi thể đã phân hủy nghiêm trọng sau thời gian dài, việc xác định thương tích và dấu vết pháp y cực kỳ khó khăn. Cơ quan điều tra vẫn đang xem xét khả năng Jang có thể đã bị tác động từ bên ngoài.
Một câu hỏi được đặt ra là: nếu thi thể nằm ở đây suốt mấy tháng, sao không ai phát hiện ra?
Một cư dân lớn tuổi làm nông gần đó nói họ làm việc liên tục từ tháng 6, nhiều người cũng hay qua lại nhưng không ai ngửi thấy mùi lạ gì cả.
Tuy nhiên, việc này không đủ để kết luận có người che giấu thi thể hay không. Địa hình, cây cối, thời tiết và tình trạng phân hủy đều là những yếu tố cần xem xét kỹ.
Bạn trai nói cô ấy từng sợ chỗ đó lắm
Trong cuộc phỏng vấn với TV Chosun, bạn trai của Jang tiết lộ một chi tiết gây chú ý: chính anh cũng không hiểu sao cô lại xuất hiện tại khu vực đó.
Theo người này, Jang từng nói mỗi lần đi ngang qua chỗ đó đều thấy sợ. "Cô ấy nói rằng mỗi lần đi ngang qua đều thấy sợ, vậy nên tôi không hiểu tại sao cô ấy lại được tìm thấy ở đó", bạn trai Jang chia sẻ.
Anh cũng cho rằng Jang không có biểu hiện muốn tự tử. Ngay cả ngày cô mất tích, anh không nhận thấy điều gì đủ nghiêm trọng để khiến cô tự kết liễu đời mình. Những lời này đang làm dậy sóng cộng đồng mạng vì nó tạo ra sự mâu thuẫn với giả thuyết của cảnh sát.
Nếu Jang từng sợ khu vực này, vì sao cô lại xuất hiện ở đó? Cô đến bằng cách nào và vào lúc nào? Đây là những câu hỏi mà dữ liệu điện thoại và kết quả điều tra hiện trường có thể giúp làm rõ.
Đặc điểm của trang trại cọ cũng thành chủ đề hot trên mạng. Một số người dân cho rằng cây cọ hoàng yến ở đây có nhiều phần cứng và sắc nhọn, thân cây không giống cây thông thường. Từ đó, họ đặt câu hỏi liệu một người có thể tự mình thực hiện hành động treo cổ ở vị trí như vậy không.
Một số người làm việc gần đó cũng nói các phần thân cây bị cắt rất sắc, khó tiếp cận lắm.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định của dân địa phương thôi nhé. Những ý kiến này không thể coi là bằng chứng pháp y chứng minh Jang bị hại.
Chính vì vậy, dù những chi tiết về hiện trường và lời kể của bạn trai đang gây nhiều nghi vấn, vẫn chưa có thông tin chính thức nào xác nhận đây là vụ án mạng.
Cảnh sát vẫn đang điều tra, chưa loại trừ khả năng nào
Các chuyên gia pháp y cảnh báo không nên vội kết luận chỉ dựa trên những gì mắt thấy.
Ông Pyo Chang-won, Giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học Hình sự Hàn Quốc, cho rằng khi thi thể được phát hiện sau thời gian dài, việc xác định nguyên nhân tử vong cần dựa trên tổng hợp nhiều loại chứng cứ.
Theo ông, nếu không có camera ghi lại đầy đủ hoặc nhiều nhân chứng, việc chỉ dựa vào tư thế thi thể để kết luận là không đủ cơ sở. Điểm này đặc biệt quan trọng vì thi thể đã nằm đó hơn 3 tháng rồi.
Cảnh sát hiện đang tập trung phân tích điện thoại di động của Jang tìm thấy tại hiện trường. Dữ liệu từ thiết bị có thể giúp xác định những hoạt động cuối cùng của cô, vị trí di chuyển và liệu có cuộc gọi/tin nhắn bất thường nào không.
Cơ quan điều tra cũng tiếp tục rà soát hiện trường, các dấu vết pháp y và thời gian tử vong để dựng lại những diễn biến cuối cùng.
Một quan chức cảnh sát cho biết dựa trên tư thế và vị trí thi thể, khả năng đây là vụ giết người được đánh giá là thấp. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra khả năng nạn nhân bị tác động bởi hành vi phạm tội.
Vụ việc càng hot hơn vì trước đó đã có tranh cãi về quá trình xử lý hồ sơ mất tích của Jang.
Cảnh sát Boo, người phụ trách vụ việc, bị tố tự ý đóng hồ sơ dù Jang vẫn chưa được tìm thấy. Những thông tin này khiến netizen đặt câu hỏi về việc liệu quá trình tìm kiếm có được thực hiện đầy đủ và kịp thời hay không.
Tuy nhiên, cần phân biệt rõ hai vấn đề: trách nhiệm trong xử lý vụ mất tích và nguyên nhân cái chết của Jang Mi-ran.
Hiện tại, cảnh sát chưa công bố bằng chứng nào cho thấy có người khác liên quan đến cái chết của cô.
Điều quan trọng nhất bây giờ là làm rõ Jang đã đi đâu trong những giờ cuối cùng, vì sao cô xuất hiện tại trang trại cọ, thời điểm tử vong chính xác và liệu có dấu vết nào cho thấy cô bị tác động từ bên ngoài không.
Cho đến khi kết quả giám định pháp y, phân tích điện thoại và điều tra hiện trường hoàn tất, nguyên nhân cái chết của Jang Mi-ran vẫn chưa thể được xác định chắc chắn.
Vụ việc vì thế vẫn còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ, đặc biệt là nghịch lý khiến dư luận quan tâm nhất: một người mất tích suốt 104 ngày lại được tìm thấy ở địa điểm chỉ cách nơi cô từng ở khoảng 400m. Too weird...
Nguồn: techz.vn