MiuMai3821
New member
Victoria Salcedo (23 tuổi, đến từ thành phố Guayaquil, Ecuador) đang khiến cả thế giới phải ngả mũ vì nghị lực sống bền bỉ và năng lượng tích cực tràn đầy của mình.
Quay ngược về năm 2001, khi Victoria mới lên 5 tuổi, một tai nạn kinh hoàng đã ập đến với bé. Ngày 11/11/2001 - một ngày mà Victoria không bao giờ quên được. Lúc đang chạy nhảy vui vẻ như mọi đứa trẻ khác, Victoria đã vô tình chạm phải đường dây điện cao thế qua thanh kim loại, dẫn đến tình trạng bỏng cực nặng luôn.
Hậu quả của vụ tai nạn thực sự too much! Gia đình Victoria buộc phải đưa ra quyết định đau lòng: cắt bỏ chân trái và cả 2 cánh tay để giữ được mạng sống cho con gái nhỏ.
Chấn thương để lại cho Victoria một vết thương sâu sắc, không chỉ về mặt thể chất mà cả tinh thần nữa. Cô bé lúc đó phải học cách làm quen với cuộc sống chỉ với duy nhất một chân.
Plot twist là Victoria từ chối luôn việc dùng chi giả, thậm chí cô còn ghét chúng lắm! Cô gọi chiếc chân còn lại của mình là "chân phép thuật" vì nó giúp cô làm được mọi thứ từ A-Z - từ sinh hoạt cá nhân đến trang điểm, viết lách... Xịn sò không chịu được!
Thử thách lớn nhất của Victoria chính là phải thay đổi mindset của mọi người xung quanh. Nhiều người nhìn cô đã lắc đầu ngay, nghĩ rằng cô không thể làm được gì nữa và phải chấp nhận số phận. Nhưng Victoria đã chứng minh họ sai be bét!
Nguồn: soha.vn