Chuyện là sau khi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công khai sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 Yagi, một giao dịch đã khiến dân mạng xôn xao không thôi luôn á!
Đó là một khoản tiền 200 nghìn đồng với nội dung: "Tap the can bo phong Giam doc tham 2 TAND cap cao tai Ha Noi ung ho dong bao cac tinh thanh pho bi thiet hai do con bao so 3 gay ra". Dòng chữ này làm dư luận nổi sóng, ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của TAND cấp cao tại Hà Nội luôn nha!
Và rồi plot twist đây: hôm qua, cô gái N.K.L (sinh năm 2001, trú tại Hà Nội) đã được mời lên làm việc tại Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an. Chị này đang làm công việc tự do và đã thừa nhận mình chính là người đã thực hiện giao dịch gây hiểu lầm đó.
N.K.L cho biết chị không hề quen biết ai tại TAND cấp cao tại Hà Nội cả. Chị đã khóc, tỏ ra rất hối hận và gửi lời xin lỗi đến TAND cấp cao tại Hà Nội. Thôi rồi mọi người ơi, đùa cợt mà có giới hạn chứ!
Trước đó, còn có vụ chuyển khoản 2.000 đồng với nội dung "Tap the CBNV xa Cong hoa – Quoc oai – Ha Noi ung ho dong bao khac phuc hau qua bao lu yagi" cũng đã được xác minh không phải của Tập thể CBNV UBND xã Cộng Hòa - Quốc Oai - Hà Nội đâu nha. Bí thư Đảng ủy xã Cộng Hòa - ông Đỗ Hồng Sơn khẳng định xã có vận động cán bộ nhân viên ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ lụt nhưng sẽ chuyển đến Ban cứu trợ - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua hình thức tiền mặt chứ không phải online kiểu này.
Còn nhớ vụ nam sinh ủng hộ 10.000 đồng rồi ghi nội dung "tập thể anh em Rạp xiếc Trung ương" hồi trước không? Cái đó cũng đã được làm rõ rồi nè!
Nguồn: soha.vn
Đó là một khoản tiền 200 nghìn đồng với nội dung: "Tap the can bo phong Giam doc tham 2 TAND cap cao tai Ha Noi ung ho dong bao cac tinh thanh pho bi thiet hai do con bao so 3 gay ra". Dòng chữ này làm dư luận nổi sóng, ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của TAND cấp cao tại Hà Nội luôn nha!
Và rồi plot twist đây: hôm qua, cô gái N.K.L (sinh năm 2001, trú tại Hà Nội) đã được mời lên làm việc tại Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an. Chị này đang làm công việc tự do và đã thừa nhận mình chính là người đã thực hiện giao dịch gây hiểu lầm đó.
N.K.L cho biết chị không hề quen biết ai tại TAND cấp cao tại Hà Nội cả. Chị đã khóc, tỏ ra rất hối hận và gửi lời xin lỗi đến TAND cấp cao tại Hà Nội. Thôi rồi mọi người ơi, đùa cợt mà có giới hạn chứ!
Trước đó, còn có vụ chuyển khoản 2.000 đồng với nội dung "Tap the CBNV xa Cong hoa – Quoc oai – Ha Noi ung ho dong bao khac phuc hau qua bao lu yagi" cũng đã được xác minh không phải của Tập thể CBNV UBND xã Cộng Hòa - Quốc Oai - Hà Nội đâu nha. Bí thư Đảng ủy xã Cộng Hòa - ông Đỗ Hồng Sơn khẳng định xã có vận động cán bộ nhân viên ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ lụt nhưng sẽ chuyển đến Ban cứu trợ - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua hình thức tiền mặt chứ không phải online kiểu này.
Còn nhớ vụ nam sinh ủng hộ 10.000 đồng rồi ghi nội dung "tập thể anh em Rạp xiếc Trung ương" hồi trước không? Cái đó cũng đã được làm rõ rồi nè!
Nguồn: soha.vn